Vợ chồng tôi hay cãi nhau về những chuyện lặt vặt như cách chăm con, thực phẩm cho con, con đau bệnh, tiền bạc…
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và có một con. Lúc yêu cả hai thấy hòa hợp. Tôi cảm thấy vợ có chút mạnh mẽ, lấn lướt nhưng nghĩ chấp nhận được vì không ai hoàn hảo, hơn nữa cô ấy có mạnh mẽ thì tôi khỏi phải nhọc lòng.
Khi con được một tuổi, chúng tôi gửi nhà ngoại để đi làm, cuối tuần về thăm con. Tuy nhiên, thời gian này, vợ chồng tôi hay cãi nhau về những chuyện lặt vặt như cách chăm con, thực phẩm cho con, con đau bệnh, tiền bạc… Lúc đầu tôi nhường nhịn nhưng vợ ngày càng muốn quyết định mọi thứ, muốn tôi phải nghe theo. Khi tôi không nhịn nữa thì vợ bỏ nhà đi. Rất nhiều lần, hễ cãi nhau hay bất đồng quan điểm là vợ tôi bỏ đi, nhiều thì 3-4 tháng, ít là một tháng. Lần nào tôi cũng năn nỉ và dẫn về.
Lần này cũng thế, vợ tôi đi đến nay đã 3 tháng mà chưa chịu về, còn đòi ly hôn. Xin hỏi tôi có nên xuống nước dẫn vợ về không hay chấp nhận ly hôn theo ý cô ấy? Mà nếu dẫn về, tôi chắc chắn sẽ có lần sau. Xin mọi người cho tôi ý kiến.
Phúc
Theo Vnexpress