Tôi phải rời xa gia đình mình, vì vài vấn đề riêng mà ở cùng bố mẹ chồng, điều này khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi vừa kết hôn được vài tháng, hiện rất chông chênh và không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi phải rời xa gia đình, vì vài vấn đề riêng mà ở cùng bố mẹ chồng. Tôi thuộc tuýp người khái tính, không muốn phụ thuộc và khao khát cuộc sống tự lập nên khi ở trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy rất không thoải mái.
Tôi cũng chuyển việc về gần nhà chồng, những tưởng cả ngày đi làm về sẽ không sao, nhưng khi sống chung mới thấy nhiều thứ tác động làm tôi không thể vui vẻ. Chồng tôi vẫn đối xử tốt, nhường nhịn và chiều chuộng tôi dù tôi luôn trút giận lên anh. Càng ngày tôi càng nhớ nhà, muốn sống ở nơi mình sinh ra và nơi đó có gia đình tôi, tất cả mọi thứ đều khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Tôi rất muốn từ bỏ tất cả để về nhà mình. Hiện tại tôi rất bế tắc và mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây?
Lê
Theo Vnexpress