Tôi biết chồng cũng khó chịu và buồn phiền về chuyện này, nhiều khi tôi làm căng quá khiến anh phát cáu.
Tôi và chồng đều gần 30 tuổi, làm văn phòng, cưới nhau được 3 năm và có một con. Tuy nhiên, sau khi sinh con, tôi không còn hứng thú chuyện sinh hoạt vợ chồng và cảm giác ấy ngày càng tăng. Chồng cứ động vào người là tôi cảm thấy khó chịu, đặc biệt vào ban đêm khiến tôi mất ngủ, mệt mỏi. Tôi biết chồng cũng khó chịu và buồn phiền về chuyện này, nhiều khi tôi làm căng quá khiến anh phát cáu.
Nói thêm là chồng tôi cao to, đẹp trai, việc nhà cũng giúp đỡ vợ, nhìn chung không có gì chê trách nhưng bị mùi dưới cánh tay, nhất khi làm gì ra nhiều mồ hôi. Ngoài ra, anh thường xuyên đọc trộm tin nhắn của tôi, đều đó làm tôi không vui. Anh đọc xong cũng biết tôi chỉ tám chuyện với bạn bè nên không nói gì. Nhưng nhiều chuyện riêng tư của phụ nữ, tôi không muốn chồng biết. Tôi đã thay đổi mật khẩu điện thoại để anh không vào đọc tin nhắn nữa và khiến anh rất khó chịu với tôi. Xin các bạn cho tôi lời khuyên để cải thiện tình cảm vợ chồng.
Phương
Theo Vnexpress