Mà cứ để như thế này thì sau hư hỏng không giáo dục được. Còn đưa đi cải tạo, trại giáo dưỡng thì chưa đến mức độ đó.
Chào quý độc giả, tôi năm nay 30 tuổi, mới cưới vợ một năm. Gia đình vợ chồng tôi chuẩn bị đón cháu bé đầu lòng. Cuộc sống tạm ổn, hạnh phúc, mối quan hệ giữa tôi và gia đình vợ rất tốt. Duy chỉ có một vấn đề phiền lòng là cậu em vợ của tôi.
Cậu ấy năm nay mới học xong lớp 9, phải nói là bỏ học giữa chừng mới đúng vì không đủ sức học tiếp. Giờ ở nhà suốt ngày lêu lổng đi chơi game, lười nhác hay ăn cắp vặt mỗi lần vài chục ngàn, thi thoảng bỏ nhà đi qua đêm vài ngày đói lại về. Bố vợ tôi thì bỏ nhà đi đã lâu, trước mặt vợ chồng tôi thì cậu ấy tỏ vẻ sợ sệt, nhưng vợ chồng tôi đi khỏi thì bắt nạt, hỗn láo, cãi ngang với mẹ vợ tôi. Cuộc sống của cậu ấy gần như chỉ biết đòi hưởng thụ mà chẳng muốn làm việc gì.
Vợ chồng tôi cũng có ý định đưa lên sống cùng để cho đi học nghề và bổ túc văn hoá để lấy việc làm sau này nhưng với tính cách của cậu ấy thì ý định đó của vợ chồng tôi xem rất hơi khó thực hiện được. Ở cùng tôi thì rất dễ xảy ra va chạm thậm chí có những tình huống nguy hiểm. Chờ đi bộ đội thì lâu mà không biết có được nhận hay không. Mà cứ để như thế này thì sau hư hỏng không giáo dục được. Còn đưa đi cải tạo, trại giáo dưỡng thì chưa đến mức độ đó. Tôi là phận rể, tôi đã khuyên bảo rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả, mà mạnh tay thì tôi không làm được vì phận anh vợ khó mà thẳng tay “dạy dỗ” em vợ được. Mong chuyên gia tư vấn và quý độc giả giúp tôi tình huống này.
Xin cảm ơn!
Hoàng
Theo Vnexpress