Khi tôi phát hiện chồng hẹn hò với cô ta, anh bảo do mới lên chức, công ty có nhiều việc nên gặp nhau tâm sự và xin lỗi tôi.
Tôi ngoài 40, chồng hơn tôi 6 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau gần 4 năm và cưới gần 20 năm. Do tính chất công việc, có con nhỏ nên vợ chồng tôi sống xa nhau, cuối tuần mới gặp, tôi ở nhà mẹ đi làm. Sau vài năm, tôi chuyển công tác về gần chồng, ai nhìn vào gia đình nhỏ của tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Chồng là giám đốc công ty, sống rất có trách nhiệm, vợ có công việc ổn định thu nhập cao, con ngoan và học rất giỏi.
Khi về gần nhà, tôi phát hiện chồng say nắng cô đồng nghiệp đã lâu, nhưng anh rất thương con và tôi – người vợ gần như hoàn hảo, rất mực yêu chồng, nuôi dạy con tốt, sống tốt với bên nhà chồng, sống gần gũi với mọi người. Chồng nhận xét cái gì tôi cũng giỏi nên anh không vượt qua giới hạn với cô ta. Khi tôi phát hiện chồng hẹn hò với cô ta, anh bảo do mới lên chức, công ty có nhiều công việc nên gặp nhau tâm sự và xin lỗi tôi.
Tính đến nay, hai người làm chung đã 20 năm, cô ta bước qua tuổi 45 mà không lập gia đình dù nghe nói có vài người đến. Họ gặp nhau hàng ngày như vậy, thử hỏi làm sao quên nhau được? Với giác quan của người phụ nữ và người vợ, tôi biết chồng ngoại tình tư tưởng, giờ tôi phải làm sao? Tôi rất yêu chồng và các con. Giờ tôi rất buồn, không chia sẻ cùng ai được nên rất mong độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Lê
Theo Vnexpress