Hiện tôi rất phân vân, nhất là khi chưa có thông tin rõ ràng từ phía ngân hàng là sẽ làm những gì và thu nhập thế nào.
Tôi 26 tuổi, đang phân vân về nghề nghiệp khi có 2 cơ hội. Khi quyết định nghỉ việc ở công ty cũ, tôi đăng ký thi tuyển vào làm kế toán cho một ngân hàng nhà nước (mọi người bảo làm kế toán là giao dịch viên). Trong lúc chờ đợi quá lâu, tôi được nhận vào làm kế toán trưởng cho một công ty cổ phần nhỏ với mức lương 800 đô. Khi làm được một tháng, bên ngân hàng báo đậu. Nhiều người khuyên tôi làm ngân hàng cho ổn định, nhàn nhã, phúc lợi tốt, gần nhà (cách một cây số). Hiện tôi đi làm 17 km, mất cả tiếng do đường quá đông.
Tôi rất băn khoăn. Chỗ mới tôi đang làm đã bắt đầu ổn, nhiều cái mới mẻ, chỉ là không được nhàn. Có người lại khuyên tôi nên thử làm ngân hàng, nếu không được thì làm cái khác. Ba mẹ muốn tôi làm gần nhà cho đỡ vất vả, lại ổn định. Hiện tôi rất phân vân, nhất là khi chưa có thông tin rõ ràng từ phía ngân hàng là sẽ làm những gì và thu nhập thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Liên
Theo Vnexpress