Bất cứ sinh hoạt nào của tôi cũng khó khăn, khách gọi điện thoại thì phải mở loa ngoài, anh ghen đến nỗi khách chạy mất luôn.
Tôi và chồng đều làm kinh doanh nhưng thuộc hai mảng khác nhau. Chồng không cho tôi có bất kỳ khách hàng nào làm ăn là nam giới. Có khi anh bạn giúp đỡ về vấn đề giấy tờ kinh doanh, qua chơi và hay cho đồ ăn gia đình, anh cũng ghen. Nhưng nếu làm ăn trong xã hội mà không có mối quan hệ thì sao làm được.
Tôi gần 30 tuổi, là giám đốc, thu nhập rất tốt, xinh nhưng chỉ biết mỗi mình chồng. Tôi đi làm có 2 trợ lý kèm theo và là người thân trong gia đình. Mỗi lần chồng ghen là tôi muốn phát điên, bất cứ sinh hoạt nào cũng khó khăn, khách gọi điện thoại thì phải mở loa ngoài, ghen đến nỗi khách chạy mất luôn. Mà từ lúc lấy chồng đến giờ, tôi chưa một lần phản bội anh. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tú
Theo Vnexpress