Ngoài tôi anh còn có thêm người khác. Tôi hỏi thì anh bảo chỉ là chị cần nên anh đến giúp.
Tôi 29 tuổi, có công việc ổn định, quen anh qua công ty đối tác. Anh có vợ và 2 con đã lớn. Quen biết và bên anh 2 năm, tôi có thai, anh vẫn trách nhiệm chu cấp và mối tình vụng trộm diễn ra êm ổn.
Khi bầu được nửa chặng đường thai kỳ, tôi phát hiện anh có quan hệ với người phụ nữ khác đã được 10 năm, chị ta đã ly hôn và có 2 con lớn. Tôi hỏi thì anh bảo chỉ là chị cần nên anh đến giúp, còn tôi là người anh muốn mối quan hệ lâu dài. Tôi rất buồn và muốn buông bỏ nhưng không làm được vì sợ không có tài chính nuôi con tốt nhất. Tôi rất mệt mỏi và muốn xin lời khuyên.
Vân
Theo Vnexpress