Nhà nghèo, con cái bệnh tật nhưng thay vì chí thú làm ăn, chăm sóc gia đình, Học lại vòi tiền đi bia ôm, biết vợ không có hắn ép đi vay, không được gã lấy dao phang giữa trán bà Huệ…

Suốt hơn 30 năm ròng rã chung sống, bà Huệ chưa được một ngày yên thân. Cứ có hơi men vào người là ông Học – chồng bà kiếm cớ đánh đập, chửi mắng. Ngay cả khi đã ly thân, gã vẫn không chịu buông tha, thường xuyên đến vòi tiền bà Huệ đi uống rượu, đi bia ôm. Ngôi nhà lụp xụp nằm sâu trong một con đường nhấp nhô sỏi đá thuộc ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) là nơi bà Huỳnh Thị Kim Huệ (54 tuổi) cùng người con trai tâm thần trú ngụ. Giờ đây, người chồng vũ phu của bà Huệ đã bị bắt giam, sau gần 30 năm bạo hành vợ con.
Nhìn sang người con trai năm nay đã 37 tuổi nhưng chỉ ngồi một chỗ với ánh mắt vô hồn, bà Huệ tâm sự: “Mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn mường tượng ra những ngày bị đánh “thừa sống thiếu chết”, cả giấc ngủ cũng bị ám ảnh với những cơn ác mộng”. Thời con gái, bà đẹp, sắc sảo, gia đình lại khá giả nên được nhiều chàng trai trong làng đem lòng ngưỡng mộ, ao ước được lấy làm vợ. Thế rồi bà phải lòng và nên duyên vợ chồng với ông Bùi Ngọc Học, một người đàn ông bằng tuổi, trú cùng ấp. “Thời còn trẻ, ông ấy sống lãng tử, nhưng cũng chịu khó làm ăn, cho nên tôi đem lòng thương yêu. Mặc dù ông ta thường có những buổi nhậu nhẹt, giao du bạn bè hàng tuần nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ, đàn ông biết nhậu, sống hướng ngoại, thì tôi cũng được nhờ. Hơn nữa, ông ấy là con của gia đình liệt sĩ, có mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng, nên tôi cũng ngưỡng mộ lắm. Khi đó, ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được anh chồng hết lòng yêu vợ”, bà Huệ kể.
Bà Huệ cũng ngỡ rằng sau khi kết hôn sẽ thật sự hạnh phúc, bởi ngay sau khi cưới, bà nhận được của hồi môn là 10 công đất vườn để trồng bưởi Năm Roi. Xã Mỹ Hòa thuộc tỉnh Vĩnh Long xưa nay vốn trồng nhiều bưởi Năm Roi, nhưng có được đến 10 công đất như vợ chồng bà Huệ thì được xếp vào hàng “quý tộc”. Cuộc sống gia đình càng như mơ sau khi bà sinh ra hai cậu con trai. Tuy nhiên, có lẽ chính bởi mọi thứ đều có sẵn, nên ông Học, chồng bà Huệ không còn chịu khó làm ăn như trước nữa. Ông Học sinh ra đổ đốn và một loạt những bi kịch kéo đến hành hạ bà Huệ.
Ngay sau khi bà Huệ sinh hai người con, ông Học quay trở về với cuộc sống bên bàn nhậu, không chịu làm ăn. “Chiều nào ông ta cũng quây quần với đám bạn nhậu, ăn uống cho đến khi say mèm, rồi về nhà kiếm cớ cãi nhau với tôi. Tôi không chịu, ông ta tát vào mặt tôi thật mạnh. Tôi đòi ly hôn thì ông ta tỏ ra hối lỗi. Hết lần này đến lần khác, ông ta đi nhậu về là chửi bới, đánh đập tôi trước mặt mấy đứa nhỏ, rồi hôm sau lại xin lỗi, lại hứa sẽ sửa chữa. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận và chờ cái sửa lỗi của ông ta đến nghìn lần”, bà Huệ ngậm ngùi kể lại.
Ba mươi năm chung sống, bà Huệ phải chịu đựng hàng nghìn lần bị chồng bạo hành dã man. Các con ngày càng lớn, bà Huệ thì yếu dần, trong khi ông Học vẫn không chịu làm ăn gì, chỉ lo nhậu nhẹt khiến gia đình lâm cảnh khốn cùng. Bà đành phải bán đi một vài công đất để nuôi con ăn học, thế nhưng vừa cầm tiền chưa nóng tay, thì gã chồng bợm nhậu đã vòi vĩnh, bắt bà phải đưa số tiền bán đất để đi nhậu với bạn, nếu không “gã sẽ giết chết”. Thương các con, bà đành nhẫn nhịn đưa tiền để chồng mở tiệc nhậu ở nhà cho mát mày mát mặt trước đám bạn nhậu “vô công rồi nghề”.
Cuộc đời của bà Huệ không chỉ dừng lại ở người chồng vũ phu ham nhậu nhẹt, cách đây 7 năm, con trai lớn đi lấy vợ, còn người con trai thứ hai của bà lại không may bị tai nạn giao thông. Khi đó bà Huệ phải bán toàn bộ đất vườn và cả ngôi nhà đang ở để có đủ tiền phẫu thuật cho con. Dù đã dốc toàn bộ gia tài để cứu con, cả gia đình phải dựng một túp lều bằng lá để trú ngụ, nhưng cuối cùng bà cũng chỉ cứu được mạng sống cho con. Sau tai nạn anh trở thành người mất trí, vô hồn, không cười nói được, suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ. Từ ngày ấy, bà Huệ phải đi bán rau để có tiền nuôi con, ấy thế mà gã chồng tệ bạc vẫn không chịu buông tha. Gã vòi vĩnh từng đồng tiền lẻ mà bà Huệ chắt bóp được sau những phiên chợ sáng.
Nếu không chịu đưa tiền cho chồng đi nhậu, có lẽ bà đã không giữ được mạng sống cho đến hôm nay. “Hắn lấy gậy đập tới tấp vào người tôi khiến xương tay tôi chưa lành thì đã bị gãy chân. Nhiều lần hàng xóm đến cứu giúp kịp và đưa tôi đi cấp cứu. Nếu muộn, hắn đã giết chết tôi, vì trong men rượu, hắn không làm chủ được bản thân mình”, vừa nói trong nước mắt, bà Huệ vừa chỉ vào từng vết sẹo dài trên cơ thể. Trong 30 năm ấy, không biết bao nhiêu lần bà Huệ phải đi cầu cứu chính quyền, là chừng ấy lần ông Học bị bắt tạm giam trên CA xã, rồi lại được thả về nhưng lại rồi chứng nào tật nấy. Vì bức xúc với lối sống của ông Học, bà con trong xóm, thậm chí cả người nhà ông ta cũng khuyên bà Huệ ly hôn, không nên cố gắng nhẫn nhịn để nuôi con nữa, vì vốn dĩ ông Học chưa từng nuôi con được một ngày. Hai vợ chồng bà được tòa xử ly thân để chờ quyết định chính thức. Thế nhưng dù đã ly thân, ông Học vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho bà Huệ mỗi lần say xỉn hoặc thiếu tiền đi nhậu.
Bà kể tiếp: “Kinh khủng nhất là Tết năm 2015. Trong khi hàng xóm quanh đây đều về quê, chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà, không có tiền nên dù Tết cũng không có thịt cá gì, chỉ thắp hương ít trái cây trên bàn thờ gia tiên. Những tưởng ngày Tết chúng tôi được bình yên, không ngờ vừa sáng ra hắn đã mò đến để đòi tiền đi bia ôm. Biết tôi hết tiền, hắn lại bắt tôi đi vay, nhưng mùng 1 Tết thì biết vay ai. Tôi không chịu đi, hắn lấy ra gói thuốc sâu pha với nước bắt thằng con trai uống. Hắn chửi nó không biết gì, nói tôi nuôi tốn cơm tốn gạo, nên đòi giết chính đứa con của mình. Cũng may là con tôi nó không chịu ăn đồ của người khác ngoài tôi. Sau đó, hắn vào bếp lấy dao phang vào trán tôi, vừa lúc đó thì có mấy người hàng xóm về đến nhà chạy lại cứu”.
Sau khi bà Huệ được giải cứu, gã chồng vũ phu tức giận bỏ đi nơi khác, gây sự với bạn nhậu rồi bị bắt. Kể từ hôm ấy, bà Huệ mới thoát khỏi những trận đòn roi kinh hoàng. Hiện tại, bà cùng người con trai tâm thần chỉ trông chờ vào gánh hàng rau nhỏ mà bà đi bán mỗi sáng.
Ông Lê Hoàng Năm, Trưởng ấp Mỹ Phước 1 cho biết, nhiều năm nay, bà Huệ phải sống trong cảnh bị chồng bạo hành dã man. Dù đã nhiều lần được CA xã Mỹ Hòa can thiệp, nhưng ông Học vẫn chứng nào tật nấy. Hiện nay, hàng tháng địa phương đều có khoản hỗ trợ để bà Huệ nuôi con và có vốn làm ăn.
Thảo Nguyên
Theo Pháp Luật Xã Hội


















