Đêm thi loại thứ hai trong khuôn khổ Bán kết 2 của chương trình “Biệt đội tài năng” với chủ đề “xã hội” đã diễn ra vào lúc 21h ngày 31/7/2016 trên kênh THVL1.
Không như đêm thi trước, ở tập phát sóng tuần này, mỗi đội chỉ thực hiện duy nhất một phần trình diễn và các đội trưởng cũng tham gia cùng các thành viên. Thời gian dành cho mỗi đội là 10 phút, vượt quá quy định bị trừ một điểm trong tổng số điểm giành được. Đội thắng cuộc được bảo toàn số tiền thưởng, các đội về những vị trí 2, 3, 4 sẽ bị trừ lần lượt giá trị tiền thưởng là 70, 80 và 90 triệu. Với nội dung xoay quanh các vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, các đội chơi đã thông qua những vở kịch ngắn, những bài hát chủ đề để dàn dựng nên những tiết mục ý nghĩa, lấy đi nước mắt của khán giả theo dõi truyền hình. Đội Hành Ca với sự dẫn dắt của đội trưởng Trang Nhung đã giành chiến thắng cuối cùng, bảo toàn các thành viên và 760 triệu đồng.
1. Tiết mục “Làn khói trắng”
Thể hiện: Đội Chanh Chua (Đội trưởng Phương Thanh)
Mở đầu chương trình, đội Chanh Chua với sự dẫn dắt của đội trưởng Phương Thanh đã mang đến cho khán giả xem truyền hình một tiểu phẩm ngắn với nội dung xoay quanh những vấn nạn học đường đầy “nhức nhối” trong xã hội ngày nay. Ca sĩ Phương Thanh vào vai một bà mẹ quê chân chất, chịu thương chịu khó, buôn gánh bán bưng, dùng gánh chè nhỏ để nuôi nấng cô con gái trong độ tuổi nữ sinh Mia nên người. Những tưởng cô con gái sẽ hết mực yêu thương mẹ vì sự hy sinh lớn lao của bà, thế nhưng, sớm bị cám dỗ bởi những phù phiếm, xa hoa do bạn bè xấu rủ rê, Mia đã “kết bạn” cùng “nàng tiên nâu” và ngày ngay say sưa cùng làn khói trắng. Ở một diễn biến đặc biệt, chốn vũ trường nơi cô nàng mải mê chè chén cùng đồng bất ngờ bị công an tập kích. Vội vã tháo chạy, Mia gặp tai nạn giao thông gây ra chấn thương nặng ở phần chân phải. Đến lúc này, trong khó khăn, hoạn nạn, cô nàng mới nhớ đến công lao dưỡng dục và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ tảo tần. Hình ảnh Mia và những người bạn của mình cùng nhau quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ từ “mẹ” Phương Thanh cũng như khoảnh khắc cô Chanh run run đôi tay quật thật mạnh cây roi mây xuống đất chứ không nỡ làm tổn thương con mình khiến người xem một phen sụt sùi nước mắt. Thông điệp “sám hối lỗi lầm chính là sự trưởng thành” là những gì mà đội Chanh Chua muốn gửi đến khán giả truyền hình qua tiết mục này.
Nhận xét về phần trình diễn, đội trưởng Nhật Kim Anh hết lời khen ngợi kỹ năng của ca sĩ Phương Thanh: “Diễn xuất của chị Thanh là miễn bàn rồi. Kịch bản theo tôi thấy còn nhiều sơ hở, chưa chặt chẽ. Mia cần phải hung dữ hơn khi diễn cảnh tranh cãi với người mẹ”. Đồng tình với nữ ca sĩ “Lâu đài cát”, ca sĩ Nguyễn Hưng cho rằng: “Tiết mục này nhân vật tỏa sáng nhất là người mẹ còn những vai khác chưa thật sự tốt lắm”. Ngoài ra, giám khảo Huy Tuấn cũng nghiêm khắc đánh giá: “Phần trình diễn này chia làm 3 phần và tôi thấy nó vẫn còn thiếu gì đó ở phần cuối. Cần có một bài hát để làm điểm nhấn”. Tổng điểm: 34 điểm.
2. Tiết mục “Mẹ ở đâu?”. Thể hiện: Đội Hương Lúa (Đội trưởng Nhật Kim Anh)
Ở một diễn biến khác, đội Hương Lúa với sự dẫn dắt của đội trưởng Nhật Kim Anh là đội thứ hai thực hiện phần trình diễn. Lấy cảm hứng từ câu hát “bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ”, các thành viên và nữ đội trưởng đã mang đến cho người xem một tiết mục vô cùng cảm động về tình mẫu tử. Quán quân “Tôi là diễn viên 2015” Tâm Anh vào vai một người con đã trưởng thành, vì mải mê chạy theo những giá trị vật chất mà hiếm khi dành thời gian cho người thân của mình. Trong khi đó, Nhật Kim Anh nhập vai người mẹ đơn thân, chồng mất sớm, một mình chèo chống gia đình, nuôi nấng con trai thành tài. Tình tiết cao trào của câu chuyện là sau khi nhận ra sự vô tâm, thờ ờ của mình bấy lâu nay, người con trai cuống cuồng tìm kiếm mẹ thì bà đã không còn trên cõi đời này. Hóa ra, người mẹ đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác từ rất lâu, thế nhưng bà không hề có cơ hội để thông báo cho con trai của mình biết bệnh tình, đến khi những triệu chứng bước vào giai đoạn cuối, bà ra đi mãi mãi mà không một lời từ biệt, để lại trong lòng những người còn sống niềm ân hận khôn nguôi. Thông điệp và ý nghĩa của câu chuyện một lần nữa khiến người xem không kềm được nước mắt.
Nhật Kim Anh được đánh giá là nhân vật tỏa sáng nhất trong tiểu phẩm khi lần đầu tiên cô chấp nhận hy sinh hình tượng “mỹ nhân vạn người mê” để hóa thân thành một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối cùng mái tóc rụng lởm chởm và phần da đầu bong tróc từng mảng nhìn rất đáng sợ. Nữ ca sĩ “Lâu đài cát” tâm sự: “Là một người nghệ sĩ thực thụ, tôi chấp nhận hy sinh tất cả, không nề hà bất cứ điều gì, miễn được sống hết mình trên sân khấu”.
Đánh giá về phần trình diễn, đội trưởng Nguyễn Hưng cho biết: “Ý tưởng của Kim Anh và tình tiết dàn dựng còn chưa thật sự khớp nhau. Tôi nghĩ hiếm ai có điều kiện mà lại quên mất người mẹ của mình”. Trái ngược với nam ca sĩ hải ngoại, đội trưởng Trang Nhung cho rằng: “Những người con bạc đãi bố mẹ nhiều lắm và đây cũng là một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Chính vì thế theo quan điểm của tôi thì nội dung này không sai”. Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Thanh dành nhiều lời khen tặng cho sự nỗ lực của đội Hương Lúa: “Tiết mục rất đáng yêu. Cái tứ rất rõ ràng. Ai diễn cũng tròn vai”. Tổng điểm: 34,5 điểm.
3. Tiết mục “Gia đình thời @”. Thể hiện: Đội Hành Ca (Đội trưởng Trang Nhung)
Cũng lựa chọn đề tài “gia đình” để dàn dựng tiết mục dự thi, đội Hành Ca đã mang đến cho người xem những tình tiết thật sự cảm động trên sân khấu. Trong kịch bản này, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm vào vai đứa con trai ở độ tuổi thanh niên luôn sống trong một môi trường thiếu thốn tình thương từ cha mẹ khi cả hai người chỉ mải mê kiếm tiền mà quên đi những giây phút gần gũi bên con. Ở một diễn biến đặc biệt, đã quá chán ngán vì những cuộc cải vã không có điểm dừng của cha mẹ mỗi khi hai người tạt ngang nhà và tình cờ đụng mặt nhau, Võ Minh Lâm đã tiết lộ một bí mật động trời khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra, không đơn thuần chỉ vì bận rộn công việc nên mới không có thời gian dành cho nhau mà thật ra ngay từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này đã không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Người đàn ông trụ cột của gia đình là người thuộc thế giới thứ ba và anh chàng trợ lý của ông ta không ai khác chính là tình nhân bí mật. Trong khi đó, người phụ nữ vốn đã biết chuyện từ lúc đồng ý kết hôn nên ngày qua ngày phải cam chịu cuộc sống lầm lũi thiếu sự sẻ chia dẫn đến luôn cảm thấy uất ức, tủi nhục. Tiếng lòng của Võ Minh Lâm trong vai người con trai “Con chấp nhận gia đình này tan vỡ. Tại sao ba mẹ không thẳng thắn với cảm xúc của mình mà lại bắt con sống trong hạnh phúc ảo thế này?” khiến người xem phải suy ngẫm.
Dành tất cả những lời khen tốt đẹp nhất cho đội Hành Ca, ca sĩ Phương Thanh và Nhật Kim Anh hào hứng nói: “Kịch bản chắc. Tiết mục xuất sắc. Tôi gửi lời cảm phục chị Trang Nhung. Chị đã viết ra một kịch bản rất trọn vẹn”. Trong khi đó, vô cùng háo hức vì phong độ ổn định của đội Hành Ca đã tái xuất, giám khảo Huy Tuấn nói: “Chào mừng đội Trang Nhung đã quay trở lại”. Tổng điểm: 36,5 điểm.
4. Tiết mục “Yêu đời yêu người”. Thể hiện: Đội H5 (Đội trưởng Nguyễn Hưng)
Là đội cuối cùng thực hiện phần dự thi, các thành viên của đội trưởng Nguyễn Hưng đã mang đến cho người xem truyền hình một vở kịch ngắn với nội dung xoay quanh vấn nạn ma túy trong học đường. Xuất hiện trên sân khấu cùng tạo hình rũ rượi, bết bát, quán quân “Solo cùng Bolero” Lâm Ngọc Hoa hóa thân một nữ sinh trượt dài trên con đường tăm tối bởi sự thiếu quan tâm từ gia đình và xã hội. Trong một phút nông nổi, cô gái tội nghiệp đã có ý định quyên sinh và giữa lúc quẫn trí, cô đã đi lạc vào khu nghĩa địa hoang vắng tự lúc nào không biết. Tronie và Lâm Phúc Quân là hai nhân vật xen ngang dòng cảm xúc khi hóa thân thành hai con ma với tạo hình vô cùng đáng sợ chận đường cô gái trẻ. Từ trước đến nay, người hâm mộ đều quen nhìn cựu thành viên nhóm 365 trên sân khấu trong hình tượng khỏe khoắn, hài hước thì lần này đã được dịp chứng kiến anh nhập vai một linh hồn phẫn uất với cuộc đời, chết trẻ vì hút chích quá liều. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm, đen bầm, con ngươi luôn trợn trừng và nụ cười không cảm xúc của Tronie khiến khán giả tại trường quay phải “nổi da gà” từng cơn một. Trong khi đó, một nhân vật khác cũng gây ấn tượng với khán giả trong đêm thi này chính là quán quân “Cười xuyên Việt 2015” Lê Dương Bảo Lâm. Được phân vai con ma “cà chớn”, sau những giây phút chọc cười khán giả tưng bừng, Dương Lâm khiến người xem vô cùng hốt hoảng khi bất ngờ “thổ huyết” trên sân khấu. Cái kết của tiết mục mang đến cho người xem nhiều bất ngờ khi hóa ra những “hồn ma” trong nghĩa địa chính là những cộng tác viên của nhóm đồng đẳng H5, những nhân vật luôn giang tay chào đón những con người với số phận khắc nghiệt, giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng.
Nhận xét về phần trình diễn này, nữ ca sĩ “Về quê” tỏ ra vô cùng hào hứng và nói: “Tôi rất thích thông điệp trong kịch bản này, rất hài hước và ý nghĩa. Anh Hưng là người xuất hiện cuối nhưng vẫn tỏa sáng và quan trọng là anh đã nhường đất diễn cho các thành viên rất nhiều. Với em, anh là soái ca mặc áo xanh đọt chuối”. Lời trêu đùa dí dỏm của cô Chanh khiến nam ca sĩ hải ngoại phì cười và khán giả phải vỗ tay ủng hộ không ngừng. Tổng điểm: 36 điểm.
Đội Hành Ca với sự dẫn dắt của ca sĩ Trang Nhung đã lấy lại được phong độ vốn có và xuất sắc giành chiến thắng, bảo toàn các thành viên và 760 triệu đồng. Nhân sự các đội còn lại có sự thay đổi như sau: vũ công Kyo Tuấn Anh về đội ca sĩ Nguyễn Hưng, ca sĩ Lâm Ngọc Hoa về đội Phương Thanh và ca sĩ Ngọc Khanh về đội Nhật Kim Anh.
Bảo Quyên
Theo VDT