Người đàn ông thu nhặt gần hiện trường kho phế liệu bị đầu đạn phát nổ làm mất bàn tay.
Chiều 3/1, tai nạn tiếp tục xảy ra tại xưởng gỗ làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, cách kho phế liệu khoảng 500 m. Một viên đạn bất ngờ phát nổ khiến anh Hoàng Văn Hà (43 tuổi) bị thương nặng ở tay.
Tại khu vực đầu đạn nổ, nhiều mảnh vụn bắn tứ tung, máu vương vãi xung quanh. Anh Hà lập tức được đưa đi cấp cứu.
![]() |
Anh Hoàng Văn Hà được chở đi cấp cứu sau khi đạn phát nổ gây thương tích ở tay. Ảnh: Ngọc Thành |
Vụ nổ lúc 4h30 sáng tại làng Quan Độ làm hai người chết, nhiều người bị thương, kho phế liệu thành hố đất sâu 10 mét, san phẳng năm ngôi nhà.
Sau tiếng nổ kinh hoàng, đầu đạn bay như mưa khắp làng. Chiều cùng ngày, bộ đội, công an và người dân vẫn tiếp tục thu gom đầu đạn cũ, cho vào các bao tải to, chất lên ôtô thùng để chở đi.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân mua vật liệu nổ về chế xuất. Nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc phế liệu và “sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu hình sự”.