Chơi hơn người nhưng Tây Ban Nha cần đến may mắn để thắng Thụy Sỹ 3-1 ở loạt luân lưu vào tối 2/7.
*Bàn thắng: Zakaria 8′ (phản lưới) – Shaqiri 68′. Thẻ đỏ: Freuler 78′.
Trận thứ hai liên tiếp Thụy Sỹ phải đá luân lưu, nhưng lần này, họ không thể chiến thắng. HLV Vladimir Petkovic vẫn sử dụng những con người từng đánh bại Pháp ở loạt đấu cân não này. Nhưng hai hậu vệ Fabian Schar và Manuel Akanji đều không thể đánh bại thủ thành Unai Simon trước khi Ruben Vargas sút lên trời.
Luân lưu
Busquets | x | Gavranovic | o |
Olmo | o | Schar | x |
Rodri | x | Akanji | x |
Moreno | o | Vargas | x |
Oyarzabal | o |
Trận thứ hai liên tiếp Thụy Sỹ phải đá luân lưu, nhưng lần này, họ không thể chiến thắng. HLV Vladimir Petkovic vẫn sử dụng những con người từng đánh bại Pháp ở loạt đấu cân não này. Nhưng hai hậu vệ Fabian Schar và Manuel Akanji đều không thể đánh bại thủ thành Unai Simon trước khi Ruben Vargas sút lên trời.
Tây Ban Nha bước vào loạt luân lưu với sự hoài nghi bởi thủ môn Thụy Sỹ Yann Sommer chơi xuất sắc trong 120 phút với liên tiếp những pha cứu thua khiến các chân sút đối phương nản lòng. Người hâm mộ “Bò tót” càng thêm lo lắng khi thủ quân Sergio Busquets sút hỏng ngay lượt đầu. Tuy nhiên, tài năng của Simon cùng một chút may mắn đã giúp thầy trò Luis Enrique trở thành đội đầu tiên vào bán kết.
Sự may mắn đồng hành với Tây Ban Nha từ những phút đầu. Họ sớm mở tỷ số sau khi pha vô-lê từ ngoài vòng cấm của Jordi Alba chạm chân Denis Zakaria đổi hướng, khiến Sommer ngỡ ngàng. Alba trở lại đội hình chính thay Jose Gaya và lập tức ghi dấu ấn. Nhưng điểm nhấn ở bàn thắng này là pha phản lưới của Zakaria – người đá thay thủ quân Thụy Sỹ Granit Xhaka bị treo giò. Các đồng đội của Zakaria lập tức phải an ủi cầu thủ 24 tuổi này.
Bàn thua sớm khiến Thụy Sỹ phải dâng cao đội hình. Nhưng họ vẫn duy trì sự chắc chắn ở sân nhà, dẫu để lộ nhiều khoảng trống hơn. Vận rủi tiếp tục đeo bám đội bóng của Petkovic khi tiền đạo Breel Embolo bị đau và sớm phải rời sân. Nhưng những điều này không khiến Thụy Sỹ nao núng. 15 phút cuối hiệp một, họ vùng lên và khiến Tây Ban Nha mướt mồ hôi với những tình huống dàn xếp phạt góc. Thống kê cho thấy Thụy Sỹ chỉ cầm bóng 29% trong hiệp một, nhưng dứt điểm sáu lần so với bốn của đối thủ. Vấn đề của Thụy Sỹ là họ không có lần nào dứt điểm trúng đích.
Không có nhiều thay đổi trong hiệp hai. Tây Ban Nha nhập cuộc tốt hơn, có những cơ hội rõ ràng hơn nhưng Dani Olmo hay Koke đều dứt điểm không tốt. Trong khi đó, Thụy Sỹ vẫn loay hoay với những pha phạt góc. Zakaria đánh đầu ra ngoài rồi đến Shaqiri sút thẳng vào khung thành nhưng không thành công.
Giữa lúc bế tắc, Thụy Sỹ nhận quà từ đối thủ. Hai trung vệ Tây Ban Nha Aymeric Laporte và Pau Torres phối hợp không tốt, khiến bóng đến chân Remo Freuler. Cầu thủ này chuyền ngang cho Shaqiri trừng phạt đối thủ bằng một pha dứt điểm chìm, đưa bóng lọt qua chân Cesar Azpilicueta lẫn tay của Simon.
Tuy nhiên, những phút vui mừng của Thụy Sỹ không kéo dài lâu. 10 phút sau khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Freuler trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ sau pha vào bóng với Gerard Moreno. Chơi thiếu người, Thụy Sỹ phải chịu sức ép khủng khiếp của đối thủ trong những phút còn lại, nhưng dứt điểm vẫn là điểm yếu của Tây Ban Nha tại Euro năm nay.
Trong hiệp phụ, những cơ hội đến với Tây Ban Nha rõ ràng hơn khi đối thủ dần xuống sức. Nhưng những gì đội bóng của Enrique để lại chỉ là sự tiếc nuối. Mở màn cho loạt bỏ lỡ là pha dứt điểm cận thành ra ngoài của Moreno. Sau đó, tiền đạo này tiếp tục bị Sommer cản phá pha tâng bóng ở cự ly gần. Oyarzabal cũng chịu chung số phận khi pha cứa lòng của anh bị Sommer bay người đẩy ra ngoài.
May mắn cho Tây Ban Nha là sự xuất sắc của Sommer không đủ để giúp Thụy Sỹ đi tiếp dù anh cản thành công cú đá của Rodri. Ở tứ kết, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Italy và Bỉ.
——————
Hai bàn từ hiệp một của Barella rồi Insigne giúp Italy hạ Bỉ 2-1 ở tứ kết Euro 2021 hôm 2/7.
Pha mở tỷ số của Nicolo Barella và tuyệt phẩm sút xa nhân đôi cách biệt của Lorenzo Insigne là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi tấn công giàu tốc độ, kiểm soát bóng, hoán đổi vị trí nhịp nhàng mà Italy trình diễn trong phần lớn thời gian trận đấu.
Romelu Lukaku cũng điền tên lên bảng điện tử sân Allianz trong hiệp đầu, với pha đá phạt đền thành công ở phút bù giờ, làm dấy lên hy vọng cho Bỉ. Nhưng cũng chính tiền đạo cao 1m93 này đã vùi dập hy vọng ấy bằng pha hỏng ăn vô duyên ở phút 61. Anh biến tình huống tưởng ăn chắc bàn trở thành một cơ hội khi xử lý lóng ngóng đường chuyền dọn cỗ của Kevin de Bruyne, để Leonardo Spinazzola phá ra trong cái thở phào nhẹ nhõm của các tuyển thủ Italy đứng gần đó.
Pha hỏng ăn của Lukaku có thể được xem là bước ngoặt và mang tính biểu tượng cho trận đấu này. Trong khi Italy vẫn là một tập thể đồng đều, tỏ ra không quá phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào, Bỉ vắng Eden Hazard, nên gần như trông chờ cả vào hai siêu sao còn lại là De Bruyne và Lukaku. De Bruyne, trong tình trạng thể lực không thật sự sung mãn vì chấn thương tự trận thắng Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, ít nhiều vẫn đáp ứng kỳ vọng trong vai trò nhạc trưởng, tạo ra không dưới ba tình huống sóng gió về phía cầu môn Italy. Nhưng Lukaku thì gây thất vọng đúng lúc anh được kỳ vọng nhất.
Thất bại này đồng nghĩa với việc Bỉ – đội bóng số một trên bảng thứ bậc FIFA và đang sở hữu lứa cầu thủ vào diện tài năng nhất lịch sử – lần thứ hai liên tiếp bị loại ở tứ kết Euro. Đây còn là bước lùi của tập thể dưới trướng HLV Roberto Martinez, so với khi họ vào bán kết, đoạt HC đồng ở World Cup 2018. Trong khi đó, suất sang London đấu bán kết với Tây Ban Nha ngày 7/7 là phần thưởng xứng đáng cho Italy, xét tới cách chơi và sự kiên định mà thầy trò HLV Mancini thể hiện xuyên suốt trận đấu cũng như từ đầu giải.
“Bỉ là đội bóng số một thế giới hiện tại. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng sẽ chơi theo cách của mình”, Mancini nói trước trận. Và trên sân Allianz, ông cùng các học trò đã làm đúng như thế. Italy luôn có gắng cầm bóng, lái nhịp độ trận đấu theo ý muốn của họ, và làm rất tốt khâu này nhờ đẳng cấp của cặp tiền vệ trung tâm Jorginho – Verratti. Trên bệ phóng ấy, Italy đá nhanh hoán chuyển vị trí hợp lý mỗi khi tấn công, với việc tiền vệ còn lại là Barella và hậu vệ trái Leonardo Spinazzola thường xuyên dâng cao, để khai thác các khoảng trống mà Insigne – Immobile – Chiesa tích cực chạy chỗ tạo ra.
Hai bàn mà Italy ghi được ở nửa cuối hiệp một là hệ quả từ cách chơi pressing ở tầm cao ấy. Phút 31, sau một pha gây sức ép của đồng đội Immobile, Veratti dâng cao bắt bài đường chuyền lên giải nguy của De Bruyne rồi chuyền vào cho Barella, người có mặt trong 16m50 Bỉ từ pha dàn xếp trước. Giữa vòng vây của ba cái bóng áo đỏ, Barella vẫn bình tĩnh tìm được khoảng trống vừa đủ để sút về phía cột xa, mở tỷ số. Bàn nhân đôi cách biệt ở phút 44 thì đến từ pha dàn xếp quen thuộc bên cánh trái, Hậu vệ trái Spinazzola dâng rất cao, đẩy lùi cầu thủ đá cánh phải của Bỉ – Meunier, tạo ra khoảng trống cho Insigne nhận bóng, băng lên ở nửa trái sân rồi ghi bàn sau pha qua người và dứt điểm đẳng cấp.
Với hai bàn thắng này, Italy chạm mốc ghi 90 bàn dưới thời Roberto Mancini, giúp ông vươn lên vị trí thứ tư trong thống kê các đời HLV “Azzurri” có học trò ghi nhiều bàn nhất, bằng Arrigo Sacchi và chỉ sau Vittorio Pozzo (233 bàn), Enzo Bearzot (115 bàn), Ferruccio Valcareggi (96 bàn). Đây cũng là các bàn thứ 10 và 11 của Italy tại Euro 2021 – thành tích ghi bàn tốt nhất của họ trong lịch sử các lần dự VCK Euro. Lần gần nhất Italy ghi nhiều bàn hơn thế trong một lần dự giải đấu lớn là 12 bàn trên hành trình vô địch World Cup 2006 cùng HLV Marcelo Lippi.
Trên bức tranh toàn cảnh đẹp đẽ mà Italy vẽ nên trận này, vết gợn duy nhất có chăng chỉ là việc họ mất hậu vệ trái Leonardo Spinazzola về cuối hiệp hai. Trong một pha đua tốc độ với Thorgan Hazard, cầu thủ Italy đổ gục xuống sân và có vẻ dính chấn thương nghiêm trọng ở gân gót chân trái. Theo truyền thông Italy, Spinazzola gần như chắc chắn không thể cùng Italy đi tiếp hành trình còn lại tại Euro 2021. Đây là thiệt thòi lớn cho Italy bởi tốc độ và những pha dâng cao của cầu thủ thuộc biên chế Rome này là nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi mà HLV Mancini xây dựng cho Italy từ khoảng hơn một năm qua.
Bỉ ít nhiều thiệt thòi ở trận này vì vắng Eden Hazard – cầu thủ có thể giúp họ có thêm phương án để thoát pressing và chuyển trạng thái. Một mình De Bruyne không thể tạo đột biến trong thế trận chắc chắn mà Italy giăng ra. HLV Martinez chọn Jeremy Doku đá thay Hazard với hy vọng tiền đạo 19 tuổi này sẽ phát huy hiệu quả nhờ sở trường tốc độ và kỹ năng qua người. Tài năng đang khoác áo Rennes đúng là đá phát huy những phẩm chất ấy, và ở nhiều thời điểm, thật sự trở thành mũi tấn tấn công nguy hiểm nhất của Bỉ, khiến hậu vệ phải Italy Giovanni Di Lorenzo có trận đấu vất vả nhất từ đầu Euro 2021.Nhưng giống các đàn anh Lukaku, De Bruyne, sao trẻ này vẫn không thể mang lại đột biến. Pha đi bóng cắt mặt khu 16m50 từ trái vào rồi vặn người dứt điểm vọt xà là minh hoạ rõ nhất cho những đóng góp của Doku vào lối chơi chung trận này.
Đội hình thi đấu:
Bỉ: Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier (Chadli 69) (Praet 73), Witsel, Tielemans (Mertens 69), T Hazard – De Bruyne, Lukaku, Doku
Italy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Emerson 79) – Barella, Jorginho, Verratti (Cristante 74) – Chiesa (Toloi 90), Immobile (Belotti 74), Insigne (Berardi 79)
Quang Huy / Vnexpress