CH Czech thắng Hà Lan 2-0 tại vòng 1/8 Euro 2021 tối 27/6, trong trận đấu Matthijs De Ligt bị đuổi ở đầu hiệp hai.
Ba trận toàn thắng của Hà Lan cùng thành tích ghi tám bàn ở vòng bảng trở nên vô nghĩa sau trận đấu tại vòng 1/8. CH Czech tạo nên cú sốc đầu tiên ở vòng loại trực tiếp, nhưng với những gì diễn ra trong hơn 90 phút tại Puskas Arena, chiến thắng của thầy trò Jaroslav Silhavy hoàn toàn xứng đáng. CH Czech chơi kỷ luật và giàu sức mạnh hơn Hà Lan – đội sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng nhưng non kinh nghiệm.
Hà Lan nhập cuộc đúng với vị thế đội bóng được đánh giá cao hơn, khi tấn công phủ đầu CH Czech. Trong 15 phút đầu, đội bóng áo da cam liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối thủ, nhờ tốc độ của Malen, Dumfries cùng sự năng nổ của những ngôi sao như Depay, Wijnaldum hay de Jong. Nhưng sau nửa đầu hiệp không thể ghi bàn, thầy trò Frank de Boer giảm hưng phấn. CH Czech thì dần lấy lại bình tĩnh và chơi sòng phẳng với đối thủ. Trong nửa sau hiệp, họ lên bóng nhịp nhàng ở hai biên, và tạo ra một số cơ hội rõ rệt, nhưng Soucek và Barak đều bỏ lỡ.
Hiệp một diễn ra với cường độ nhanh và tiêu tốn nhiều thể lực của đôi bên. Cũng giống 45 phút đầu, hiệp hai khởi đầu với những cơ hội rõ rệt cho Hà Lan. Donyell Malen rê qua nhiều cầu thủ CH Czech, nhưng khi đối mặt với Vaclik, anh lại xử lý ẩu và để thủ môn CH Czech bắt gọn bóng.
Malen sẽ rất hối hận về cơ hội bị bỏ lỡ đó, bởi chỉ vài phút sau, bước ngoặt trận đấu xảy đến theo hướng bất lợi cho Hà Lan. Trung vệ De Ligt trượt chân tai hại ở rìa vòng cấm, rồi cố tình dùng tay ôm bóng khi ngã ra để ngăn cản Schick ghi bàn. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi De Ligt khỏi sân.
Trong thế thiếu người, Hà Lan mất thế trận vào tay CH Czech. Những cầu thủ áo cam thi đấu run rẩy và luống cuống, trong khi đối thủ càng đá càng tự tin. Phút 68, Hà Lan không thể trụ vững trước sức ép. Từ một quả phạt bên cánh phải, trung vệ Tomas Kalas đánh đầu chuyền bóng để Tomas Holes dứt điểm trên không mở tỷ số.
Chơi thiếu người và bị dẫn bàn, Hà Lan buộc phải tất tay trong những phút còn lại. HLV De Boer thay Weghorst vào và để đội đá ba tiền đạo. Dẫu vậy, bất lợi quân số cùng sự nóng vội khiến Hà Lan không thể lên bóng mạch lạc. CH Czech thì tận dụng tốt những khoảng trống bên phần sân đối thủ. Từ một pha phản công ở phút 80, Holes kiến tạo để Patrik Schick nhân đôi cách biệt. Bàn thứ tư từ đầu giải của chân sút CH Czech cũng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Hà Lan.
Cũng giống Euro 2008, Hà Lan thi đấu ấn tượng ở vòng bảng với ba trận toàn thắng, nhưng sớm dừng bước ở vòng knock-out. Trong chín lần gặp CH Czech ở vòng loại cũng như vòng chung kết Euro, họ chỉ thắng được một trận. CH Czech sẽ đến Baku, Azerbaijan để gặp Đan Mạch ở vòng tứ kết.
Đội hình thi đấu
Hà Lan: Stekelenburg, Blind (Timber 81′), De Ligt, De Vrij, Van Aanholt (Berghuis 81′), Dumfries, F. De Jong, De Roon (Weghorst 73′), Wijnaldum, Depay, Malen (Promes 57′).
CH Czech: Vaclik, Kaderabek, Celustka, Coufal, Kalas, Barak (Sadilek 90+2′), Holes (Kral 85′), Schick (Krmencik 90+2′), Masopust (Jankto 79′), Sevcik (Hlozek 85′), Soucek.
—–
Trong khi đó, Siêu phẩm của Thorgan Hazard giúp Bỉ thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8 Euro 2021, tối 27/6.
Không phải Cristiano Ronaldo hay Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard mới là ngôi sao sáng nhất trận cầu đinh giữa đội đứng đầu bảng FIFA và ĐKVĐ giải đấu. Khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ 28 tuổi diễn ra vào cuối hiệp một, khi anh nã đại bác từ ngoài cấm địa tung lưới thủ thành Rui Patricio. Bỉ nhờ đó vượt qua chướng ngại lớn nhất từ đầu Euro 2021 và tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của một ứng viên vô địch hàng đầu với bốn chiến thắng liên tiếp. Trái lại, Bồ Đào Nha rời giải với chỉ một chiến thắng. Đây là lần đầu họ trải qua cảm giác này tại Euro kể từ năm 1984.
So với đội hình xuất phát ở trận hòa Pháp 2-2 tại vòng bảng, HLV Fernando Santos thực hiện hai sự thay đổi, khi Diogo Dalot đá thay Nelson Nemendo ở cánh phải và Joao Palhinha đá trụ thay Danilo. Những điều chỉnh này nhằm đề cao sự chắc chắn ở hàng thủ. Bồ Đào Nha không muốn lặp lại những sai lầm đã khiến họ thua Đức 2-4.
Bỉ cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của đối thủ ở những pha phản công, nên chuyền bóng chắc chắn ở sân nhà rồi mới dần đẩy cao đội hình. Dù đã cảnh giác, họ suýt trúng đòn “hồi mã thương” khi Retando Sanches đột phá dũng mãnh rồi chuyền cho Diogo Jota. Tuy nhiên, cú sút vội vàng của cầu thủ thuộc biên chế Liverpool đi chệch cột xa cả mét.
Sau những phút đầu giằng co, Bồ Đào Nha tạo ra hàng loạt pha hãm thành ở cuối hiệp một. Nhưng đó cũng chính là thời điểm họ mất cảnh giác và thủng lưới. Chứng kiến đội nhà bất ngờ bị dẫn, HLV Santos đứng ngồi không yên, dù tại giải năm nay đội bóng của ông nhiều lần lâm vào nguy nan nhưng vẫn tìm được bàn gỡ hoặc chiến thắng muộn.
Sau giờ nghỉ, Bỉ có vẻ bất lợi khi De Bruyne chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng Roberto Martinez vẫn đủ sức đứng vững trước sức ép. Bồ Đào Nha tạo ra một số cơ hội như pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm của Jota, hay cú đặt lòng chân phải một chạm rất căng nhưng trúng cột của Guerreiro.
Cả trận, Bồ Đào Nha tung ra tổng cộng 23 cú dứt điểm và bốn trong số đó hướng mục tiêu – đều nhiều gần gấp bốn lần Bỉ, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Kể cả khi Bruno Fernandes hay Joao Felix được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối, khác biệt cũng không thể đến với họ.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo gục xuống sân buồn bã. Dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Euro với năm bàn nhưng anh không có nhiều đất diễn trận này, dù đã nỗ lực và thường xuyên dạt cánh để tạo khoảng trống cho đồng đội. Pha dứt điểm nguy hiểm nhất mà tiền đạo 36 tuổi tạo ra là cú sút phạt căng, buộc thủ thành Thibaut Courtois phải đấm bóng trong hiệp một.
Đây có thể là Euro cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ từng năm lần đoạt Quả Bóng Vàng.
Quang Huy / Vnexpress