
Thủ quân Harry Kane lập cú đúp giúp Anh hạ Ukraine 4-0 tối 3/7, để vào bán kết Euro 2021 gặp Đan Mạch.
Ghi bàn: Kane 4, 50, Maguire 46, Henderson 63
Không nhiều người nghĩ Anh có thể vùi dập Ukraine với tỷ số cách biệt bốn bàn, nhưng đoàn quân của Gareth Southgate tận dụng gần như mọi cơ hội ngon ăn. Họ chỉ dứt điểm sáu lần hướng cầu môn, ghi bốn bàn, trong đó ba bàn ghi bằng đầu. Anh sẽ chơi trận bán kết với Đan Mạch trên sân nhà Wembley tối 7/7.
Hiệp một chủ yếu diễn ra với tốc độ chậm, và hai đội cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay cả khi bị dẫn bàn, Ukraine cũng không gây áp lực nhanh để đoạt bóng. Họ chỉ đẩy bóng nhanh lên trong khoảng năm phút cuối hiệp.

Anh mở tỷ số ngay phút thứ tư nhờ công của Harry Kane. Luke Shaw chạy chỗ hút người cho Raheem Sterling rê bóng từ trái vào trung lộ rồi chọc khe cho Kane. Thủ quân tuyển Anh không việt vị, băng xuống sút qua người thủ môn Ukraine mở tỷ số. Bàn này giúp Kane vượt qua thành tích của Wayne Rooney ở các giải lớn cho đội tuyển Anh. Thủ quân Anh đã ghi tám bàn ở Euro và World Cup, chỉ sau Alan Shearer và Gary Lineker.
Anh cầm bóng lâu hơn nhưng cũng có lúc họ suýt phải trả giá vì điều đó. Phút 17, hậu vệ Kyle Walker chuyền về hơi non và để Yaremchuk cướp được. Tiền đạo Ukraine dốc xuống vượt qua John Stones nhưng góc sút không thuận lợi. Yaremchuk sút về góc gần như Pickford khép góc và đẩy ra ngoài.
Cũng như hiệp một, Anh đánh phủ đầu ở hiệp hai và ghi thêm hai bàn trong bốn phút đều do Shaw kiến tạo. Phút 46, Kane đem về quả phạt bên cánh trái cho Shaw tạt vào. Trung vệ Harry Maguire tham chiến và tỳ đè đánh đầu về góc xa. Bàn thứ tư của Maguire cho đội tuyển Anh.

Ukraine phải vùng lên sau bàn thua thứ hai, nhưng họ lại bị đổ thêm gáo nước lạnh. Phút 50, Anh phản công nhanh với Mason Mount kéo bóng lên sát cấm địa. Mount đẩy sang biên trái cho Sterling, còn Sterling chồng biên với Shaw. Hậu vệ trái Man Utd tạt vào cho Kane đánh đầu cận thành qua hai chân thủ môn.
Chiến thắng nằm chắc trong tay Anh nhưng họ vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Phút 63, Jordan Henderson giúp Anh dẫn 4-0 với đánh đầu cận thành trong thế không bị ai kèm từ quả phạt góc của Mason Mount bên cánh phải.
Trọng tài Felix Brych chỉ cho hiệp hai đá bù sáu giây, trước khi thổi còi mãn cuộc. Thầy trò Shevchenko nán lại sân để vỗ tay kiểu “viking” cùng khán giả, trước khi rời Euro thành công. Còn Anh lần đầu vào bán kết Euro kể từ năm 1996.
Đánh bại CH Czech 2-1 vào tối 3/7, Đan Mạch trở thành “ngựa ô” của giải khi nối gót Italy, Tây Ban Nha vào bán kết.
*Bàn thắng: Delaney 5′, Dolberg 42′ – Schick 49′.
Đan Mạch khởi đầu suôn sẻ trong trận tứ kết tại Baku (Azerbaijan). Tiền vệ Thomas Delaney thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ CH Czech để đánh đầu tung lưới Tomas Vaclik, sau quả tạt của Jens Stryger Larsen. CH Czech vốn là một đội rất mạnh trong những tình huống dàn xếp tấn công phạt góc. Nhưng họ bị đối thủ chọc thủng lưới bằng bài tấn công sở trường của mình.
Bàn thắng sớm mở ra những phút đôi công hấp dẫn. CH Czech chứng tỏ họ không vào tới tứ kết nhờ may mắn. Với đầu tàu là tiền đạo Patrik Schick – người đứng thứ hai dach sách vua phá lưới giải đấu với bốn bàn, đội bóng Nam Âu liên tục uy hiếp đối thủ ở những tình huống phạt góc, hay những pha làm tường cho tuyến hai dứt điểm khá nhuần nhuyễn.
Tuy nhiên, Đan Mạch không chịu trận. Những pha phản công của họ nguy hiểm nhờ tốc độ của Mikkel Damsgaard. Tiền đạo 21 tuổi có hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng một lần bị hậu vệ Czech cứu bóng trước khung thành trống, lần khác bị Vaclik cản phá. Xen giữa hai cơ hội này là tình huống đệm bóng cận thành không thành công của Delaney.
Nhưng sự thăng hoa của Đan Mạch đưa họ tới bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một kết thúc. Nhận bóng ở cánh phải, Joakim Maehle chuyền bóng một chạm điệu nghệ bằng má ngoài chân phải, đưa bóng lượn qua đầu của Martin Braithwaite trước khi kết thúc bằng pha đệm bóng cận thành của Kasper Dolberg. Tiền đạo Đan Mạch quỳ dáng hiên ngang, ăn mừng ngay trên vạch vôi khung thành trước sự suy sụp của đối thủ.

Đây có lẽ đã trở thành trận tứ kết một chiều nếu không có sự điều chỉnh của HLV CH Czech Jaroslav Silhavy. Ông tất tay, tung thêm hai cầu thủ tấn công Michael Krmencik và Jakub Jankto vào sân ở đầu hiệp hai. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả. Krmencik thử tài Kasper Schmeichel chỉ một phút sau khi góp mặt.
Thủ môn Đan Mạch tiếp tục cản phá pha vô-lê đập đất của Antonin Barak sau đó không lâu. Nhưng đến tình huống đá nối đẳng cấp của Schick, Schmeichel bó tay. Đây là pha lập công thứ năm của Schick tại Euro năm nay, giúp anh cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo CH Czech vẫn đứng sau trong cuộc đua vua phá lưới vì Ronaldo hơn một pha kiến tạo.
Tuy nhiên, CH Czech chỉ làm khó Đan Mạch trong khoảng 15 phút, khi sự hiện diện của Krmencik khiến hàng thủ của “Những chú lính chì” rối loạn, tạo khoảng trống cho Schick. Phút 60, HLV Đan Mạch Kasper Hjulmand tung Yussuf Poulsen vào sân. Thể lực sung mãn cùng sự năng nổ của tiền đạo này khiến hàng thủ Czech khốn khổ trong bối cảnh thời tiết nóng ở Baku khiến các cầu thủ đẫm mồ hôi. Poulsen cũng hỗ trợ đắc lực cho khâu phòng ngự.

Cá nhân Poulsen có ba pha dứt điểm nguy hiểm sau khi vào sân, nhiều hơn những gì các tiền đạo Czech làm được. Hy vọng ngược dòng gần như chấm hết với đội bóng của Silhavy khi ông buộc phải rút Schick rời sân khi tiền đạo này có dấu hiệu căng cơ. Trong những phút còn lại, Đan Mạch thậm chí có thể ghi thêm bàn nếu Maehle không dứt điểm một cách quá cá nhân trong pha đối mặt với Vaclik, thay vì chuyền cho Braithwaite. Tuy nhiên, cách biệt một bàn đủ để đội bóng Bắc Âu viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ và đứng trước cơ hội tiếp nối thành công của thế hệ vô địch Euro 1992.
Euro 2021 bắt đầu không suôn sẻ với Đan Mạch. Nhạc trưởng của họ – Christian Eriksen – đến bên rìa cái chết khi bị trụy tim ở trận ra quân gặp Phần Lan. Sau đó, Đan Mạch trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Euro vượt qua vòng bảng dù thua hai trận đầu tiên. Bây giờ, họ là một trong bốn đội hay nhất và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Anh và Ukraine.
Quang Huy / Vnexpress