Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành đang tập trung mạnh vào các quốc gia láng giềng quanh vùng Vịnh Ba Tư, đe dọa vị thế của khu vực này như những điểm đến an toàn dành cho giới tài phiệt, tỷ phú và du khách siêu giàu.
Trong nhiều năm qua, các nền kinh tế vùng Vịnh đã thành công trong việc thu hút dòng vốn toàn cầu và đa dạng hóa khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, chính sự hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế lại khiến khu vực trở nên dễ tổn thương hơn trước các cú sốc địa chính trị, với nguy cơ lan rộng tác động tới thị trường toàn cầu.
Dù các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực cũng là mục tiêu tấn công, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến lược của Tehran là gây tổn thất cho các đồng minh Trung Đông của Washington, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhằm buộc họ gây sức ép lên chính quyền Mỹ để chấm dứt các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các khu nghỉ dưỡng sang trọng bốc cháy khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực.
Một cuộc tấn công nhằm vào khách sạn Fairmont The Palm đã gây hỏa hoạn và khiến cư dân trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah hoảng loạn. Khói cũng được nhìn thấy gần tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa sau khi một máy bay không người lái dường như bị đánh chặn và phát nổ.
Tại Abu Dhabi gần đó, mảnh vỡ từ một thiết bị bay khác đã va chạm vào Etihad Towers. Sân bay quốc tế của Kuwait City cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Trong khi đó, DP World đã tạm ngừng hoạt động tại cảng Jebel Ali Port, cảng container lớn nhất Trung Đông và là trụ cột của nền kinh tế Dubai, sau khi một bến tàu bốc cháy do mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn.
Cảng biển này cùng khu thương mại tự do liền kề đóng góp khoảng 36% GDP của Dubai. Đồng thời, hàng trăm tàu thuyền gần Eo biển Hormuz đã phải neo tại chỗ do lo ngại Iran có thể đóng cửa tuyến vận tải quan trọng bậc nhất thế giới.

Không phận quanh vùng Vịnh cũng bị đóng cửa sau các cuộc tấn công, gây gián đoạn một trung tâm hàng không toàn cầu vốn là động lực tăng trưởng chủ chốt của khu vực.
Ông Marko Kolanovic, cựu chiến lược gia trưởng tại JPMorgan, cảnh báo trên mạng xã hội rằng những gì đang xảy ra tại UAE có thể trở thành thảm họa nếu xung đột kéo dài. Theo ông, với 88% dân số là người nước ngoài và nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du lịch, tài chính, hàng không và vận tải biển, các cú sốc tại đây có thể gây chấn động toàn cầu.
Ông cũng nhắc lại cuộc khủng hoảng bất động sản tại Dubai giai đoạn 2009 – 2010, dù phần lớn chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố, vẫn gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính quốc tế. “Tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn nhiều”, ông nhận định.
Một câu hỏi then chốt đối với tương lai Dubai là có bao nhiêu người nước ngoài sẽ rời đi và liệu họ có quay trở lại khi cảm giác an toàn từng được xem là nền tảng của thành phố đã bị phá vỡ.
Dubai từ lâu xây dựng hình ảnh về một đô thị an ninh gần như tuyệt đối, nơi nhiều cư dân có thể để xe và nhà không khóa. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã khiến người dân đổ xô ra sân bay và tích trữ hàng hóa tại siêu thị.
“Đây là cơn ác mộng tột cùng của Dubai, bởi bản chất cốt lõi của thành phố phụ thuộc vào việc trở thành một ốc đảo an toàn giữa khu vực bất ổn. Có thể vẫn còn con đường phục hồi, nhưng không thể quay ngược thời gian”, bà Cinzia Bianco, học giả tại European Council on Foreign Relations, nhận định.

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 2/3, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tuyên bố Tehran “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ”.
Ông Larijani cũng bác bỏ thông tin do The Wall Street Journal đăng tải, cho rằng ông đã thông qua Oman làm trung gian nhằm nối lại đối thoại với Washington, khẳng định đây là thông tin sai sự thật và lập trường của Iran về việc không đàm phán vẫn không thay đổi.
Liên quan đến các chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran, ông Larijani viết trên mạng xã hội X rằng những quyết định từ phía lãnh đạo Mỹ đã đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thương vong đối với binh sĩ Mỹ trong khu vực.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi cho biết cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn để ngỏ. Theo hãng thông tấn nhà nước Oman (ONA), ông bày tỏ tin tưởng vào tiến trình đối thoại, đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi trước đây tại Geneva đã đạt được những tiến triển nhất định hướng tới một thỏa thuận chưa từng có. Bày tỏ quan ngại về xung đột hiện nay, ông hy vọng cơ hội hòa bình vẫn chưa hoàn toàn khép lại.













