Tập 9, cũng là tập khép lại mùa đầu tiên của “Người yêu tôi đỉnh nhất”, chính thức lên sóng vào lúc 21h15, Chủ nhật ngày 16/2/2025, trên FPT Play và kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.
Sự góp mặt của dàn bình luận quen thuộc gồm Hari Won, Diệu Nhi, Sam cùng hai khách mời đặc biệt, diễn viên Minh Dự và Võ Tấn Phát, đã thổi bùng không khí sôi động cho chương trình. Với chủ đề “Giai điệu chung đôi”, tập cuối không chỉ cuốn khán giả vào những thanh âm trữ tình, mà còn mang đến những tràng cười sảng khoái nhờ sự tung hứng dí dỏm của các nghệ sĩ.
Bốn cặp thí sinh góp mặt trong tập phát sóng cuối gồm: Đăng Khoa – Mai Anh, Quốc Khánh – Tiểu Ngọc, Phú Hiển – Gia Gia và Thanh Lâm – Trương Chi.
Ở phần từ khóa tình yêu, Đăng Khoa – Mai Anh lựa chọn cụm từ “Anh nhân viên may mắn”, gắn liền với khoảnh khắc chàng trai trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy cô gái bước ra từ thang máy trong lần đầu gặp mặt. Không ngần ngại bày tỏ cảm xúc, Mai Anh khẳng định Đăng Khoa chính là hình mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái mơ ước.
Quốc Khánh – Tiểu Ngọc mang đến từ khóa “Người yêu cũ” cùng câu chuyện tình cờ đầy duyên phận. Cả hai từng tìm hiểu nhau vào năm 2016 nhưng vì nhiều lý do đã mất liên lạc. Sáu năm qua đi, họ gặp lại nhưng Quốc Khánh hoàn toàn không nhận ra Tiểu Ngọc do cô đã thay đổi diện mạo sau khi niềng răng và can thiệp thẩm mỹ. Quốc Khánh cứ ngỡ đây là một khởi đầu mới của cả hai, cho đến khi Tiểu Ngọc tiết lộ sự thật rằng họ từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ, khiến anh chàng không khỏi ngỡ ngàng, dở khóc dở cười.
Phú Hiển – Gia Gia lựa chọn từ khóa “Cờ đỏ”, gợi nhắc hành trình theo đuổi của Gia Gia dành cho chàng trai lạnh lùng mà cô phải mất nhiều thời gian chinh phục. Sau thời gian dài gắn bó, nữ chính khẳng định dù mang vẻ ngoài nghiêm nghị, Phú Hiển thực chất lại là một người tâm lý, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với những phán đoán ban đầu.
Thanh Lâm – Trương Chi chia sẻ câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một ánh nhìn và ngày càng gắn kết nhờ cơ duyên cùng tham gia điệu nhảy sạp trong một môn học chung. Sự kết hợp tình cờ ấy đã trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt, giúp họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Hari Won đỏ mặt vì bị Sam, Diệu Nhi bóc trần chuyện yêu Trấn Thành
Trước vòng thi đầu tiên, bốn người chơi nữ đã đưa ra những chiến lược đầy cân nhắc. Mai Anh, với sự tính toán cẩn trọng, chỉ dành 5 triệu đồng cho bạn trai Đăng Khoa, trong khi phân bổ 35 triệu vào Phú Hiển và chia đều 10 triệu còn lại cho Quốc Khánh cùng Thanh Lâm. Tiểu Ngọc chọn cách phân chia nguồn vốn hợp lý khi chia 40 triệu cho Quốc Khánh và Phú Hiển, đồng thời dành cho Đăng Khoa và Thanh Lâm số tiền bằng nhau, 5 triệu. Trái ngược với sự phân tán nguồn vốn của các người chơi khác, Gia Gia đặt trọn niềm tin vào Phú Hiển khi quyết định dồn toàn bộ 50 triệu đồng cho ông xã. Trong khi đó, Trương Chi lựa chọn phương án cân bằng hơn, đầu tư 20 triệu vào bạn trai Thanh Lâm và phân bổ 30 triệu còn lại đồng đều cho ba đối thủ.
Ca khúc mở màn của vòng thi là “Bài này không để đi diễn” (Sáng tác: Bùi Công Nam). Nhịp điệu tươi vui, giai điệu đáng yêu kết hợp cùng màn trình diễn tràn đầy năng lượng của bốn thí sinh đã khiến Hari Won không thể giấu được sự thích thú: “Dễ thương quá! Cảm giác này chỉ có khi mới yêu, mọi người như đang muốn ‘xả’ tình yêu ra khắp nơi vậy!”.
Sam lập tức “bắt sóng”, phản bác bằng giọng điệu tinh nghịch:
“Đâu có, em thấy anh Xìn (Trấn Thành) và chị bên nhau bao nhiêu năm vẫn ‘xả’ tình yêu mỗi ngày đấy chứ!”. Không bỏ lỡ cơ hội trêu đàn chị, Diệu Nhi tiếp lời:
“Đúng đó! Mà đâu chỉ riêng tư, hai anh chị còn thể hiện tình cảm công khai nữa kìa!”.
Trước sự đồng lòng của hai nữa diễn viên, Hari Won bật cười thừa nhận:
“Bởi vậy người ta lúc nào cũng bảo hai vợ chồng chị là… lố lăng đó!”. Lắng nghe màn đối đáp rôm rả của Ban bình luận, Võ Tấn Phát không nhịn được cười, hài hước bình luận: “Tình yêu mà mọi người gọi là ‘xả’ nghe giống như… xả nước lũ vậy!”. Màn tung hứng dí dỏm của dàn nghệ sĩ đã mang đến bầu không khí sôi động, tạo nên những tràng cười giòn giã cho khán giả tại phim trường.
Kết thúc vòng thi đầu tiên, Thanh Lâm – Trương Chi phải chia tay chương trình, mang về giải thưởng 15 triệu đồng.
Màn song ca “đốn tim” khán giả, Gia Gia – Phú Hiển ôm trọn 100 triệu
Bước vào vòng thi thứ hai, Mai Anh tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư chặt chẽ, chỉ dành 5 triệu đồng cho bạn trai Đăng Khoa, 5 triệu cho Quốc Khánh và phần lớn số vốn – 35 triệu – được đặt vào Phú Hiển. Tiểu Ngọc chia khoản tiền đang có thành hai phần, với 15 triệu dành cho Quốc Khánh và 30 triệu cho Phú Hiển. Trong khi đó, Gia Gia tiếp tục đặt trọn niềm tin vào người yêu, dồn toàn bộ 50 triệu đồng cho Phú Hiển.
Ca khúc được lựa chọn cho vòng này là Và ngày nào đó (sáng tác: Lê Phương). Sau màn tranh tài đầy cảm xúc, Đăng Khoa – Mai Anh trở thành đôi bạn phải rời cuộc chơi, khép lại hành trình với phần thưởng 20 triệu đồng.
Ở vòng thi quyết định, với ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi (sáng tác: Đinh Hương), Gia Gia một lần nữa đặt toàn bộ số tiền vào Phú Hiển. Trong khi đó, Tiểu Ngọc thể hiện sự tính toán cẩn trọng khi chia 20 triệu cho người yêu Quốc Khánh và 25 triệu cho đối thủ. Điểm đặc biệt của vòng thi này là cả hai thí sinh nam sẽ hòa giọng cùng bạn gái, tạo nên một tiết mục lãng mạn, đong đầy cảm xúc. Khoảnh khắc hai đôi bạn trẻ hòa quyện trong giai điệu ngọt ngào đã biến phần thi thành một màn trình diễn trọn vẹn.
Kết quả chung cuộc, Phú Hiển – Gia Gia xuất sắc giành chiến thắng với giải thưởng 100 triệu đồng. Trong khi đó, Tiểu Ngọc – Quốc Khánh ra về với 12,5 triệu đồng, khép lại một hành trình đáng nhớ.
Tập cuối của Người yêu tôi đỉnh nhất không chỉ mang đến những màn tranh tài gay cấn, mà còn là lời khẳng định cho giá trị của tình yêu chân thành. Mỗi cặp đôi bước lên sân khấu với những câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều có điểm chung: sự thấu hiểu, đồng hành và niềm tin dành cho nhau.
Bên cạnh những giây phút hồi hộp với từng quyết định đầu tư, chương trình còn để lại dấu ấn với những khoảnh khắc lãng mạn, hài hước và đầy cảm xúc. Từ những cú “twist” bất ngờ trong chuyện tình duyên đến những màn trình diễn đầy đam mê, tất cả đã tạo nên một cái kết trọn vẹn, chạm đến trái tim người xem.
Theo Mai Anh / Văn hoá