
Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng, tối ngày 07/02 vừa qua, buổi công chiếu phim “Ngôi Làng Hạnh Phúc” đã diễn ra tại rạp Cinetar Quốc Thanh, Sài Gòn. Buổi công chiếu đã thu hút sự chú ý của đông đảo nghệ sĩ và khán giả ở thành phố mang tên Bác.
Huỳnh Lập, thủ lĩnh nhóm DamTV, khá hào hứng khi cùng Quang Trung, chàng học trò của mình, trở thành những người đầu tiên ở Việt Nam khám phá “Ngôi Làng Hạnh Phúc” cùng thần tượng của mình, nữ minh tinh Thư Kỳ. Chàng nghệ sĩ triển vọng của làng giải trí Việt chia sẻ rằng, anh chưa bao giờ thất vọng về sự diễn xuất của Thư Kỳ cũng như những bộ phim mà cô từng tham gia. Không chỉ mang những tiếng cười sảng khoái, bộ phim còn mang đến cho Huỳnh Lập và Quang Trung những phút lắng đọng về tình người ấm áp.
Có mặt trong buổi họp báo, thủ lĩnh nhóm hài “nút bạc Youtube” BB&BG cũng rất thích thú khi được đặt chân đến “ngôi làng hạnh phúc”, nơi mọi người đổi xử với nhau bằng thứ tình cảm trong veo, không chút toan tính. BB Trần cho biết, anh thích nhất cách xử lý tình huống vô cùng dí dỏm của phim, và cho biết anh sẽ rủ bạn bè đi xem lại phim này vì quá đã.

Đến với buổi công chiếu còn có ca sĩ Vũ Hà. Anh chàng cho biết mình chết mê phim ngay từ những phân đoạn đầu tiên. Ca sĩ trẻ Như Trang, bản sao của Thu Minh, cũng hứng khởi cùng cậu bạn thân tham gia vào chuyến hành trình đến thăm “Ngôi Làng Hạnh Phúc”.
“Ngôi Làng Hạnh Phúc” kể về cuộc sống đầy tẻ nhạt của dân làng Dụ Vượng, cho đến một ngày, vị đạo sỹ bí ẩn (do Vương Thiên Nguyên thủ vai) xuất hiện cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xoá trí nhớ của con người. Với bảo vật này, tất cả quá khứ của dân làng đều bị lãng quên và họ sống “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Tuy nhiên, ngay sau đó, các âm mưu nguy hiểm sau lưng ngôi làng dần được hé lộ, mở ra những tình huống kịch tính nhưng không kém phần hài hước liên tiếp xảy ra.
Bộ phim cũng là sự trở lại đầy bất ngờ và đầy hứa hẹn của nữ diễn viên Thư Kỳ sau quãng thời gian kết hôn cùng tri kỷ Phùng Đức Luân. Cô đã nhận lời ngay khi đọc kịch bản của bộ ba từng khuynh đảo phòng vé xứ Đài, bởi Thư Kỳ là người hiểu rõ hơn ai hết về mong muốn được lãng quên để làm lại từ đầu cuộc đời.



Trong phim, cô vào vai vợ của trưởng thôn Dụ Vượng với vết bớt hình cánh hoa trên mặt. Cuộc đời của cô trong phim có nhiều nét tương đồng với Thư Kỳ ngoài đời thật, lận đận tình duyên với ba người đàn ông và không ngừng mong mỏi có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
“Cuộc đời được tạo nên từ những mảnh ghép kí ức nhỏ bé. Những mảnh ghép này chứa đựng tất cả trải nghiệm sống mà chúng ta từng có. Thế nhưng, liệu những ký ức đó có thể bị lãng quên? Liệu rằng chúng ta có thể có một cuộc sống mà những ký ức của quá khứ không còn tồn tại. Và nếu như quá khứ của chúng ta bị xóa nhòa khỏi tâm trí, thì chúng ta còn có thể giữ được thứ mà ta gọi là “cuộc sống của chính mình”?
Đạo diễn Trần Ngọc Hân đã có những suy nghĩ trên khi thực hiện bộ phim “Ngôi Làng Hạnh Phúc”. Ông được xem là một trong những đạo diễn bậc thầy của thể loại phim hài tại Đài Loan. Tác phẩm của ông luôn đem lại những giây phút thư giãn cho khán giả và ẩn chứa nhiều bài học cuộc sống sâu sắc.
Sau thành công của một loạt phim hài đã từng làm nên kỷ lục phòng vé ở mốc 1 tỷ Đài tệ với ba tác phẩm Monga (Phố Đèn Đỏ), Our Times (Thời Thiếu Nữ Của Tôi), Zone Pro Site (Siêu Đầu Bếp). Ông tiếp tục kết hợp cùng nhà sản xuất Lý Liệt và Diệp Như Phân để ra mắt bộ phim “Ngôi Làng Hạnh Phúc”. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10-2.
Đức Quỳnh/VDT


















