Vừa qua, các thí sinh Hoa hậu Đại dương cùng Ban tổ chức cuộc thi đã có mặt tại xã Ấp Hậu – huyện Củ Chi để làm những chiếc đèn lồng cũng như chuẩn bị các phần bánh trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Mục tiêu của Hoa hậu Đại dương Việt Nam là nhằm đóng góp các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Vì thế, ngay sau Bán kết Toàn quốc, BTC đã quyết định tiếp tục tổ chức Hành trình Nhân ái với sự tham gia của các thí sinh Vòng chung kết.
Cùng đồng hành với BTC và thí sinh trong hoạt động cộng đồng này có thương hiệu bánh Le Castella, gia đình diễn viên Lý Hương, cơ sở in ấn MC142 trao quà cho các em thiếu nhi tại Ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. NTK Võ Việt Chung – Trưởng BTC, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hoa hậu Đại dương Việt Nam và ông Trần Quang Vinh – Phó Trưởng BTC cũng tham gia hoạt động này.
Người đẹp Trần Thị Kim Yến cho biết, hầu hết các em nhỏ tại đây đều rất ngoan, lễ phép: “Tôi thấy rõ sự vui mừng của các em khi nhận được những chiếc đèn lồng cũng như những phần quà mà chúng tôi mang đến. Khi đã kết thúc chuyến hành trình, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của những em nhỏ tại đây, những nụ cười hạnh phúc hay những cái ôm chặt như muốn níu chúng tôi ở lại. Tôi mong rằng nhưng món quà chứa đựng cả tình cảm của chúng tôi sẽ góp một phần nhỏ nào đó làm nên một mùa trung thu ý nghĩa và đủ đầy cho các em”.
Còn người đẹp Nguyễn Ngọc Minh Uyên kể lại: “Khi xe vừa đến văn phòng của ấp văn hoá Ấp Hậu, tôi đã nghe được tiếng các em nhỏ háo hức rộn rã. Nhìn thấy nụ cười các em và niềm hân hoan của các cô chú dưới ấp khiến tôi quên đi cái mệt mỏi và nắng nóng.
Lúc các em nhỏ lên nhận quà tôi thấy các em vui lắm, bé nào cũng cười thật tươi. Khi trò chuyện với các em nhỏ, em Minh Châu (9 tuổi) nói với tôi là các bé đã đến ấp từ 8h sáng để đợi chúng tôi, và nói chưa bao giờ được nhận quà Trung thu thế này cả. Tôi liên tưởng đến cuộc sống đủ đầy của cháu mình trên TP.HCM mà thấy chạnh lòng.
Đồng thời, tôi cũng thấy bản thân cần phải nỗ lực thật nhiều để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, và mang nhiều nụ cười đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn Hoa hậu Đại dương Việt Nam vì đã cho chúng tôi một hành trình đầy ý nghĩa với cộng đồng”.
H’ăng Niê lại bày tỏ: “Khi được tham gia bất kỳ buổi từ thiện nào tôi cũng đều cảm thấy vui và tự hào vì đã chia sẻ được phần nào khó khăn của họ. Với Hoa hậu Đại dương, tôi được đi cùng các bạn thí sinh và các anh chị trong ban tổ chức. Công việc đơn giản hơn so với những lần trước tôi đi từ thiện, không phải mang vác đồ và di chuyển nhiều nhưng tôi rất vui vì đã mang cho các bé có mùa Trung thu thật ý nghĩa và trọn vẹn.
Năm nay tôi không tổ chức Trung thu cho các bé ở quê, hy vọng năm sau tôi có điều kiện tốt hơn để về quê hương Đăk Lăk làm cho các bé một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa”.
H’ăng Niê (Ngoài cùng bên phải)
Diễn viên Thanh Tú (Nguyễn Thị Cẩm Tú) thì cho biết rất vui khi được đồng hành cùng chương trình Hoa hậu Đại dương 2017 để chia sẻ những yêu thương, mang đến cho các em mùa Trung thu thật ấm áp bên gia đình. “Hy vọng chúng tôi sẽ được đồng hành với nhiều chuyện thiện nguyện ý nghĩa như thế” – Thanh Tú nói thêm.
Thanh Tú
Diễn viên Lý Hương: “Hoa hậu không chỉ cần có sắc, có tài mà phải có tâm nữa”
“Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh Võ Việt Chung vì anh là người sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Đại dương, hướng các em không chỉ đẹp mà còn hướng thiện. Tôi ủng hộ và rất hào hứng với các hoạt động mà BTC chương trình tổ chức, trong đó có chuyến thăm và tặng quà Trung thu cho các em nhỏ tại Ấp Hậu (Củ Chi).
Diễn viên Lý Hương
Tôi thấy các thí sinh rất hăng hái với công việc và cảm thấy đây là chương trình rất ý nghĩa. Sau này các em dù có trở thành hoa hậu, á hậu hay không thì cũng luôn cần có sự chia sẻ với nỗi đau của những người nghèo khổ, thiếu thốn hơn mình. Tôi cho rằng, hoa hậu, người đẹp không chỉ cần có sắc, có tài mà cần phải có cái tâm nữa”.
Một số hình ảnh ý nghĩa tại buổi từ thiện:
Đức Quỳnh/VDT