
Cơn mưa lớn chiều 26-9 kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ ngay giờ tan tầm khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu trong nước. Người dân bì bõm lội nước về nhà. Tòa nhà Bitexco ngay trung tâm quận 1 bị dột ở tầng trệt đến mức có người phải che dù đi lại.
Theo ghi nhận tại tuyến đường Vạn Kiếp từ giao lộ với đừng Phan Xích Long đến đường Phan Đăng Lưu, nước ngập tràn lên trên vỉa hè khiến các phương tiện di chuyển qua lại khó khăn.
Hàng loạt xe máy bị chết máy trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận, TP.HCM trong cơn mưa chiều tối ngày 26-9.
Người dân phải vất vả vượt qua một đoạn ngập từ cầu Kiệu đến gần ngã ba đường Phan Đình Phùng giao với Huỳnh Văn Bánh. Đoạn sâu nhất ngập gần hơn nữa bánh xe máy.
Tại đường Nơ Trang Long, mưa lớn khiến nước chảy thành dòng phía trước bệnh viện Ung Bứu đến giao lộ với đường Phan Đăng Lưu. Hàng trăm người nối đuôi nhau ùn ứ dưới cơn mưa.
Riêng tuyến đường Nguyễn Xí đoạn từ cầu Đỏ đên giao lộ với đường Đinh Bộ Lĩnh, nước dâng ngập hơn nửa mét. Hàng trăm phương tiện bị chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết thời điểm này khu vực Nam bộ vào cao điểm mùa mưa nên lượng mưa khá lớn. Đây là chuyện bình thường hằng năm. Mùa mưa năm nay dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11 sẽ kết thúc.
Đại diện Trung tâm chương trình chống ngập nước TP cho biết hiện cán bộ nhân viên đã túc tực tại các tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Hữu Cảnh, Tạ Quang Bửu, Trường Sơn… để bơm nước chống ngập.
Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất thông tin do ảnh hưởng của mưa lớn, rất nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngập nặng nhất là tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) nước ngập hơn nửa bánh xe, kéo dài cả km. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy, người đi xe máy phải dắt bộ. Khu vực đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) cũng bị chìm trong nước khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Nhiều học sinh được phụ huynh đón về phải lội nước để di chuyển.
Chị Hường, một người dân chia sẻ trên trang cá nhân: “Tạ ơn trời Phật đã về tới nhà trong trận mưa, ngập quá kinh khủng. Từ khi vào TP HCM chưa từng trải qua những phút thót tim vì ngập đến vậy. Mong mọi người đi đến nơi về đến chốn an toàn”.
Trong khi đó, ở FB Huân Dương viết: “Ngay trung tâm Q1 mà 30 phút không có 1 chiếc taxi, xe ôm cũng không. Grab/Uber tính 260k cho 4km… Ôi TP HCM của tôi, giờ làm sao về”.Ông Nguyễn Minh Giám – Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời điểm này khu vực Nam bộ vào cao điểm mùa mưa nên lượng mưa khá lớn. Đây là chuyện bình thường hằng năm. Mùa mưa năm nay dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11 sẽ kết thúc.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, D2 (Bình Thạnh) nước ngập đến nửa mét, hàng trăm xe chết máy. Không khí nồng nặc mùi xăng do người dân cố đạp xe, lên ga làm nóng máy. Một số người dân “vác” xe qua dải phân cách để vào tiệm sửa chữa.
Người dân sống trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình) cho biết đây là lần đầu khu vực bị ngập. Nặng nhất là nút giao Cộng Hòa – Trường Chinh, khiến hàng loạt xe hỏng máy. Nhiều xe chạy vào làn ôtô, giao thông kẹt cứng nhiều giờ. Nước trong các con đường nội bộ khu Hoàng Hoa Thám cũng dâng cao. Tại con đường giáp bờ tường sân bay Tân Sơn Nhất nước chảy siết khiến nhiều đi xe máy ngã, trong đó có phụ huynh đón con ở trường THCS Hoàng Hòa Thám, trưởng tiểu học Thân Nhân Trung ra về.
Nhiều khu nhà tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) ngập nặng, trong đó khu quy hoạch biệt thự của đường Nguyễn Hữu Dật. Các con đường của khu nhà này đều ngập sâu đến nửa mét. Nhiều nhà biệt thự bị nước tràn vào 10 cm. Hàng loạt xe chết máy khi đi vào khu vực này.
Đường Phan Thúc Duyện – Phan Đình Giót, Nguyễn Hồng Đào (quận Tân Bình), Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Lê Đức Thọ, Quang Trung (quận Gò Vấp), Phạm Hùng (quận 8)… cũng đang ngập sâu, giao thông rối loạn.
“Từ trường con ở đường Bành Văn Trân (quận Tân Bình) băng ra Cách Mạng Tháng 8 hôm nay đầy xe máy ở đâu chui vô, tụi con tan học về mà kẹt cứng. Bình thường từ trường về nhà ở quận 10 con đi hết có 10 phút, nay phải mất gần một tiếng. Kẹt xe kinh khủng, tụi con phải luồn lách vào hẻm, nước ngập gần đến thắt lưng”, Vũ Hải – học sinh lớp 10 – nói và cho biết nhiều bạn đến giờ này vẫn còn ở trường vì cha mẹ chưa kịp đón..
Đường Nguyễn Lương Bằng đi qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) nước ngập 40-60 cm. “Tôi chạy từ quận 7 về Nhà Bè mà nước như muốn cuốn trôi cả người lẫn xe”, chị Lê Thị Hà ở gần cầu Phú Xuân cho biết.
Đường Trường Sơn, hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất ngập nước khá sâu, kẹt xe kéo dài. Nhiều tuyến đường ở các quận 1, 3, 7, 10, Thủ Đức… trong tình trạng tương tự.












“Ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ nhà tôi bị ngập mà giờ thấy ghê chưa”, chị Loan ngụ đường Tô Hiến Thành (quận 10) vừa tát nước khỏi nhà vừa nói. Trong căn nhà hơn 100 m2 của gia đình chị, toàn bộ vật dụng điện tử đã được khiêng lên chỗ cao, nước vẫn còn ngáp nghé bậc cửa cao 10 cm.
3 ôtô tông nhau trên cầu Công lý (quận Phú Nhuận) khiến giao thông đi về phía Công viên Hoàng Văn Thụ kẹt cứng.
Theo VOV, Tuổi Trẻ, Zing, Vnexpress

















