Tối qua (28/9), chương trình truyền hình thực tế Vì yêu mà đến đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của khán giả với những phản ứng hồi hết sức tích cực vì những diễn biến bất ngờ xuất hiện trong tập 3.
Ở tập này, khán giả đã được gặp gỡ 2 cô gái xinh đẹp có cá tính và quan điểm sống khác nhau – Nguyễn Xinh (22 tuổi, đến từ Quảng Nam) và Linh Đan (21 tuổi, đến từ Hải Phòng).
Nguyễn Xinh là cô gái mở đầu chương trình cùng màn tỏ tình dành cho doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân. Gây chú ý bởi giọng nói miền trung thật thà, chất phác, vẻ đẹp xinh hiền có phần hơi nhút nhát, cô gái người Quảng Nam dù đã chuẩn bị một bàn tiệc và cố mạnh dạn bày tỏ hết tâm tư qua một bức thư khá dài nhưng vẫn bị chàng trai trong mộng từ chối tình cảm.
‘Em nguyện là người lắng nghe tâm sự, nguyện là điều bình yên nhất của anh. Hãy mở lòng ra với em anh nhé’ – câu nói của Nguyễn Xinh dành cho Phạm Hồng Hải Quân.
Tuy nhiên, doanh nhân Hải Quân chỉ có thể bày tỏ sự cảm kích của mình trước Nguyễn Xinh rằng: ‘Anh sẽ chia sẻ với em như là tình cảm của người anh dành cho em gái. Anh sẽ giúp em không gặp phải những gì mà anh đã vấp ngã. Anh xin phép được ôm em để cảm ơn tình cảm của em dành cho anh’.
Khác với Nguyễn Xinh, Linh Đan là cô gái thứ hai trong chương trình bước ra với thần thái tự tin, cuốn hút và cô cũng là nữ khách mời đầu tiên nhận được nút ‘thả tim’ từ dàn ‘nam thần’ kể từ đầu chương trình tới nay.
Gây hứng thú cho cả 8 chàng ‘soái ca’ ngay từ những giây phút đầu xuất hiện qua phần trò chuyện trao đổi, tìm hiểu vui vẻ. Chính sự năng động, dường như làm chủ được tình hình và điều khiển mọi thứ theo cách sắp đặt của mình khi đứng một mình trên sân khấu đối diện với dàn ‘nam thần’, Linh Đan đã khiến MC Quang Bảo thích thú nhấn nút ‘thả tim’ và bước lên sân khấu để thể hiện tình cảm với cô.
Thế nhưng, cô gái người Hải Phòng đã gây bất ngờ cho toàn thể khán giả cũng như mọi người trong trường quay khi từ chối nhận nút ‘thả tim’ và từ chối tỏ tình với 8 nam khách mời để thực hiện màn tỏ tình của mình với người yêu cũ ngay trên sân khấu.
Trước đó, Linh Đan đã mời Karik lên sân khấu song ca cùng mình và cho biết nam ca sĩ chính là người cô ngưỡng mộ và anh cũng là lý do ban đầu để cô đến với chương trình. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đăng ký Linh Đan đã nhận ra cô vẫn rất yêu người cũ và mục đích chính cô nàng đến đây ngày hôm nay là để tỏ tình với người yêu cũ.
Cô gái sinh năm 1996 sau khi thực hiện xong việc gặp gỡ Karik và từ chối đón nhận những tình cảm từ phía chàng MC đẹp trai Quang Bảo, đã bước vào cánh gà và trở lại với một bộ váy cưới lộng lẫy để thực hiện màn tỏ tình của mình.
Hai chàng ‘soái ca’ Trịnh Xuân Nhản và Phí Ngọc Hưng là người hỗ trợ Linh Đan đưa bạn trai cũ của cô đang ngồi dưới hàng ghế khán giả lên sân khấu. Với những tình cảm chân thật sẵn có, cả hai đã dũng cảm nói lên điều chất chứa trong lòng. Cuộc đối thoại ngắn giữa Linh Đan và bạn trai cũ khiến khán giả vô cùng xúc động bởi tình yêu ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Thậm chí, rapper Karik đã khóc khi chứng kiến màn thể hiện tình cảm của đôi bạn trẻ.
‘Em vô cùng may mắn, em nghĩ đến đây là vì sự ngưỡng mộ anh Karik. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đăng ký, em đã suy nghĩ, người em yêu là… anh. Nhẫn trên tay anh vẫn đeo nghĩa là anh còn yêu em. Hôm nay, tuy không đông người lắm, nhưng anh có thể cầu hôn em ngay tại đây không?’ – Linh Đan lấy hết dũng khí để nói ra những lời cất giấu bấy lâu.
Thế nhưng chàng trai đã từ tốn tháo chiếc nhẫn trên tay và trao trả lại cô nàng. Hành động này khiến khán giả khá ngỡ ngàng và cũng khiến cho Linh Đan bật khóc nức nở, thất vọng nói với ekip chương trình ’em không quay nữa’.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó bạn trai của Linh Đan bất ngờ bày tỏ: ‘Ý là anh trao nhẫn cho em rồi em phải trao lại cho anh chứ, khóc cái gì’. Sau đó anh chàng quỳ xuống hôn tay và trao nhẫn cho bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều người: ‘Anh yêu em. Đừng có bỏ anh nữa nha’.
Đức Quỳnh/VDT