Trà Giang từ chối ôm, gây xúc động với trò tung đồng xu định mệnh trong phần thể hiện tình cảm với Karik, còn Tường Vi lại khá vui vẻ nhận từ Cường Seven một nụ hôn tay dù cũng bị anh chàng từ chối.
Vì yêu mà đến (Phi thường hoàn mỹ phiên bản Việt) là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu với đối tượng nhắm đến là những người phụ nữ hiện đại. Tại đây, những cô gái sẵn sàng tỏ tình trực tiếp với một trong 8 nam khách mời của chương trình sau khi đã tìm hiểu thông tin của 8 chàng trai qua trang mạng xã hội cá nhân.
Chương trình sẽ bao gồm 16 tập phát sóng, mỗi tập sẽ kể về câu chuyện của hai cô gái. Dựa vào những chia sẻ đó, nếu chàng trai nào cảm thấy thích có thể nhấn nút ‘thả tim’ để bày tỏ với cô gái ấy. Trong trường hợp không có chàng trai nào tỏ tình hoặc cô gái không đồng ý bất kỳ lời tỏ tình nào, nữ khách mời sẽ tiến đến phần tỏ tình với chàng trai khiến cô rung động.
Và tối qua (14/9), số đầu tiên của Vì yêu mà đến đã chính thức lên sóng với sự tham gia của 8 nam khách mời: Cường Seven, Nam vương Tiến Đạt, diễn viên người mẫu Trịnh Xuân Nhãn, Bảo Kun, hot boy Phí Ngọc Hưng, Karik, doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân và Lincoln Thúc Lĩnh. Cùng với đó là sự xuất hiện của 2 nữ khách mời là 2 cô gái hết sức dễ thương Trà Giang (22 tuổi, đến từ miền Tây) – Tường Vi (quê Đồng Tháp).
Mở đầu chương trình là màn gặp gỡ với Trà Giang thông qua một đoạn clip ngắn giấu mặt với nội dung giới thiệu sơ qua đặc điểm của cô như thích ăn chay, yêu động vật, là người ồn ào… và những quan điểm, mong muốn trong tình yêu của cô gái 22 tuổi.
Sau khi đoạn video kết thúc, Trà Giang xuất hiện trên sân khấu để giao lưu, trò chuyện với 8 chàng trai của chương trình, đồng thời cô nàng cũng dành tặng cho tất cả mọi người tại đó một món quà bằng việc thể hiện bài hát Cơn mưa tình yêu.
Đáng tiếc, dù phần tìm hiểu giữa 8 chàng trai với Trà Giang diễn ra khá vui vẻ nhưng không có trái tim nào sáng đèn dành cho cô. Vậy là cô gái người miền Tây tiến tới bước tỏ tình với chàng trai mình yêu thích và người mà cô chọn là Karik.
Một bàn ăn chay với 2 món: canh rong biển (món ăn yêu thích của Karik) và đậu phụ chiên, do chính Trà Giang tự nấu là cách mà cô nàng mở đầu cho chiến dịch chinh phục trái tim chàng trai trong mộng. Ban đầu, cả hai đã có một bữa ăn vô cùng ngọt ngào trên sân khấu nhưng dần về sau, câu chuyện càng trở nên xúc động khi Trà Giang chủ động thẳng thắn nói ra tình cảm của mình nhưng bị Karik từ chối.
‘Thật ra khi ngồi ở dưới thì anh cũng có thiện cảm với em. Có một chút rung động từ tính cách tới hoàn cảnh cũng như là giọng nói của em nhưng mà đó là…’ – Câu từ chối chưa kịp nói hết của Karik đã bị Trà Giang ngắt lời bằng việc rủ chơi trò tung đồng xu định mệnh. Nếu đồng xu hiện mặt hình thì anh chàng phải ra về với cô nàng, còn nếu là mặt số thì Trà Giang sẽ tự giác rút lui.
Lúc đầu Karik khá lưỡng lự trước việc đưa ra lựa chọn chơi hay không chơi. Nhưng nhờ câu nói ‘anh chơi thử thôi, em không bao giờ bắt người em thích khó xử đâu’ của Trà Giang nên trò chơi được bắt đầu và Karik chính là người tung đồng xu.
Và cả trường quay đã vỡ òa khi đồng xu hiện lên mặt hình, thể hiện hai chữ duyên phận giữa cặp đôi, điều này cũng khiến Karik lặng người bối rối. Thế nhưng thực hiện theo đúng lời nói của mình, cô gái người miền Tây đã đặt lại đồng xu lên tay người mình thương và lật ngược lại về mặt số. Trước khi ra về Trà Giang cũng từ chối cái ôm của Karik vì sợ sẽ không quên được anh chàng. Những bạn chơi xung quanh cũng như MC Lê Khánh đều tỏ ra tiếc nuối cho Trà Giang và trách móc Karik vì buông lời từ chối.
Cô gái thứ hai là Tường Vi cũng không nhận được nút ‘thả tim’ nào từ 8 chàng trai và cũng tiến tới vòng tỏ tình với vị khách mời mình yêu thích.
Cường Seven chính là nam khách mời thứ hai được chọn và hai người đã có một cuộc hẹn hò do chính Tường Vi chuẩn bị với bánh gato, rượu vang và nến rất lãng mạn ngay trên sân khấu. Không những vậy, cả hai còn có màn song ca tương đối tâm đầu ý hợp và Tường Vi còn nhận từ Cường Seven một nụ hôn tay.
Và dù không thành đôi nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn diễn ra rất vui vẻ. Thậm chí, Cường Seven còn ga lăng từ đầu tới cuối chương trình khi có những hành động kéo ghế, lau miệng cho Tường Vi hay đơn giản là đưa cô nàng rời khỏi sân khấu.
Hiền Trang/VDT