Trong tập 11 Mình Ăn Trưa Nhé, khán giả đã chứng kiến màn “tranh đấu” nảy lửa giữa hai đội Chợ và Siêu Thị.
Mình Ăn Trưa Nhé tập 11 là sự tham gia của 2 đội chơi gồm: Đội Chợ và đội Siêu Thị. Thành viên đội Chợ bao gồm: diễn viên tự do Kim Đào, Tấn Phát, Ngô Tuấn. Trong khi đó, thành viên của đội Siêu Thị là diễn viên tự do Văn Quốc, ca sĩ tự do Mỹ Linh và “học trò của Thu Minh” Tùng Anh.
VÒNG 1: ĐI CHỢ
Vì Siêu Thị là đội chiến thắng trong phần oẳn tù tì nên đội Chợ phải thi trước. Thành viên Tấn Phát của đội Chợ tỏ ra khá nhanh nhạy khi gần như đoán đúng tất cả các nguyên liệu đội “thực khách” đưa ra. Tuy nhiên, khâu truyền đạt lại không vì thế mà trở nên dễ dàng. Khán giả đã được dịp cười lăn cười bò khi thành viên Kim Đào tự chỉ vào mình để diễn tả món Heo quay chay hay đập bôm bốp vào bàn nhằm “ra hiệu” cho đồng đội khiến “chủ nhà hàng” Phát La phải “lạy lục, cầu xin” vì sợ bể bàn ghế của chương trình. Kết thúc lượt thi đầu tiên, đội Chợ đúng được 1 món trong tuyệt vọng.
Siêu Thị thi sau và lập được kì tích, “phát minh” ra món chưa từng có trong lịch sử ẩm thực thế giới mang tên “Bún mang giày”. Bên cạnh đó, cả đội mất rất nhiều thời gian để truyền những thông điệp “rối não” cho nhau nhưng kết quả chỉ là mất thời gian. Kết thúc lượt thi, Siêu Thị ghi được 3 đáp án đúng.
Kết quả vòng 1, đội chiến thắng là đội Siêu Thị.
VÒNG 2: GỌI MÓN
Đội Chợ tiếp tục thi trước. Sau những cố gắng tích cực của các thành viên, đặc biệt là thành viên Kim Đào – “đã la muốn banh mấy cái bóng đèn” theo lời của Host Phát La, đội Chợ đã đem về cho mình 5/6 đáp án đúng.
Phần thi của đội Siêu Thị giúp khán giả phát hiện ra một nhân vật cũng “chợ” không kém là “học trò của Thu Minh” Tùng Anh. Sau màn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” vô cùng vất vả, đội Siêu Thị chỉ lấy được 2 nguyên liệu đúng.
Vậy là sau 2 vòng thi, tỉ số của hai đội đã hòa nhau.
VÒNG 3: VÀO BẾP
Tại vòng 3, cơ hội thắng để thoát khỏi cảnh ăn những món thảm họa vẫn chia đều cho hai đội bởi vì đội chiến thắng tại vòng vào bếp sẽ giành được tận 2 điểm, hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ.
Món mà đội Chợ cần nấu trong vòng Vào Bếp là “Mực ống hấp gừng: cà chua, hành tây, thơm, cần tây, bột năng”. Tuy món “mực ống hấp gừng” đã bị đội Chợ biến đổi thành “mực ống xào gừng”, nhưng nhìn chung đội đã làm ra được một món ăn “có vẻ ăn được” với 5/7 nguyên liệu đúng.
Món mà đội Siêu Thị cần nấu là “Tàu hủ sốt thịt bò: Nấm kim chi, cà chua, ớt sa tế, bột năng, hành lá. Trước thành phẩm mà đội Siêu Thị, Phát La đánh giá đây là món ăn tươi nhất từ đầu chương trình đến giờ vì… đồ ăn vẫn chưa chín. Kết quả không mấy bất ngờ, đội Siêu Thị đành thua cuộc khi chỉ đáp ứng được 4 nguyên liệu đúng.
Trải qua 3 vòng thi, đội Siêu Thị ghi được 1 điểm còn đội Chợ ghi được 3 điểm. Đội Siêu Thị thua nên phải tự ăn món ăn “khủng khiếp” do các thành viên trong đội nấu. Trong khi đó, đội Chợ là đội chiến thắng nên được đầu bếp Võ Hoàng Nhân chiêu đãi món đặc trưng của vùng Tây Bắc: Gà H-mông lá chanh “ngon tuyệt cú mèo”.
Đón xem tập 12 chương trình Mình Ăn Trưa Nhé được phát sóng vào lúc 12g30 Chủ Nhật, ngày 05/08/2018.
Đức Quỳnh/VDT