“Ảo thuật gia” Phạm Tuấn Kiệt đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất tập 8 của Mãi Mãi Thanh Xuân. Bên cạnh đó, khán giả còn được gặp “huyền thoại Jazz Việt Nam” cũng chính là bậc thầy Saxophone – NSƯT Quyền Văn Minh.
Trịnh Thăng Bình chính là khách mời tiếp theo của Mãi Mãi Thanh Xuân trong tuần này. Nam ca sĩ cho biết tham gia chương trình một phần bởi vì bản thân là một người rất thích các cô chú lớn tuổi. Theo Trịnh Thăng Bình, tâm lý chung của mọi người khi gặp các cô chú lớn tuổi sẽ mang nhiều sự tôn kính hơn, từ đó vô tình tạo ra khoảng cách giữa 2 bên. Vì thế anh thường dùng sự trẻ trung, năng động của tuổi trẻ để tiếp xúc, trò chuyện và giao lưu nhiều hơn với các cô chú.
Thí sinh thứ nhất: cô Đỗ Thị Đài “hình mẫu của Mãi Mãi Thanh Xuân”
Thí sinh đầu tiên trong chương trình tuần này là cô Đỗ Thị Đài 70 tuổi. Theo như 5 gợi ý hát với đàn ukelele, guitar, piano, violin hoặc hát với nhạc beat Trịnh Thăng Bình loại ngay 2 đáp án hát với đàn violin và ukelele. Tiếp theo, nam ca sĩ phán đoán ở độ tuổi của cô sẽ phù hợp với loại nhạc cụ cổ điển hơn là piano và guitar. Hơn nữa Quyền Linh cũng cho rằng cô rất sang trọng và có mái tóc xoăn nhẹ rất quí tộc, vì thế nam nghệ sĩ đoán cô Đài sẽ vừa đàn vừa hát với piano. Và Ban bình luận hoàn toàn trùng khớp khi cô Đài đã biểu diễn ca khúc Quỳnh Hương – một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên nền của tiếng đàn guitar mộc mạc. Tiếng hát truyền cảm, thái độ vui tươi trẻ trung vừa hát vừa nhảy khiến Ban bình luận vô cùng thích thú. Đặc biệt, Trịnh Thăng Bình dành nhiều lời khen “có cánh” đến cô như “cô sinh ra là để dành cho chương trình”, anh còn vì cô chính là hình mẫu mà Mãi Mãi Thanh Xuân noi theo.

Cô Đài thích ca hát từ nhỏ, nhưng do cuộc sống bận rộn phải lo việc mưu sinh nên cô không có cơ hội để thực hiện niềm yêu thích. Giờ đây khi con cái đã trưởng thành, cô Đài đã có nhiều thời gian sống cho bản thân và sở thích của mình. Ngoài ca hát, cô Đài là một người phụ nữ khéo tay vun vén cuộc sống gia đình, chăm lo cho chồng và con cháu. Chính từ sự lạc quan, vui tươi, luôn hòa đồng với mọi người như chính tình yêu âm nhạc nên cũng từ đó mà cô luôn được mọi người yêu quý, trân trọng.
Thí sinh thứ 2: cô Lê Thị Thi – người mẹ vĩ đại với tư tưởng tiến bộ, cùng con vượt qua chướng ngại về giới tính
Thí sinh tiếp theo là cô Lê Thị Thi 75 tuổi. Tuy mở đầu cả 3 Bình luận viên đều rất ấn tượng với tài xỏ kim “chuẩn không cần chỉnh” của cô Thi thì với các gợi ý ca trù, nghệ nhân làm gốm, xỏ kim nhanh, hát xẩm thì bộ ba đều loại ngay đáp án xỏ kim nhanh. Nghệ sĩ Quyền Linh phát hiện cô Thi có ngón tay cái khá to nên có lẽ cô sẽ thiêng về lao động tay chân nhiều hơn. Ngược lại, Trịnh Thăng Bình nghĩ rằng những người phụ nữ giữ được nét truyền thông như cô sẽ có khả năng hát xẩm. Nhưng tất cả mọi suy đoán của Ban bình luận đều không chính xác. Đến với chương trình cô Thi không biểu diễn tiết mục hay sở trường nào cả mà cô đã chia sẻ về câu chuyện về chính người con của mình – anh Lê Xuân Tư. Đó là hành trình anh Xuân Tư tìm ra được chính con người thật của mình và cũng là giai đoạn khó khăn nhất để người mẹ, người thân trong gia đình có thể chấp nhận và giúp anh sống với con người thật của mình.
Là một MC chuyên nghiệp, Ốc Thanh Vân đã từng gặp rất nhiều ông bố bà mẹ, những câu chuyện về cộng đồng LGBT. Đó là những bậc phụ huynh hiện đại có tư tưởng cởi mở nhưng khi họ gặp phải trường hợp như vậy ở chính con của mình thì khó lòng chấp nhận được và để chấp nhận điều ấy, đó là cả một quá trình gian nan. Vì thế khi nghe câu chuyện của cô Đài – một người mẹ vĩ đại có thể đón nhận giới tính của con mình, cùng anh Lê Xuân Tư đồng hành vượt qua mọi khó khăn, trở ngại càng khiến Ốc Thanh Vân thêm phần kính phục. Cũng từ chính câu chuyện của mình, cô Thi bắt đầu tìm hiểu về LGBT và sinh hoạt trong những cộng đồng LGBT nhằm có được tiếng nói chung giúp con trai vượt qua chướng ngại tâm lý. Từ đây, cô Thi bắt đầu gầy dựng nên hội PFLAQ – hội dành cho phụ huynh có con là người đồng tính. Thông qua những cuộc trò chuyện, giao lưu trong hội cô muốn mang chính câu chuyện của mình truyền tới mọi người, cô hi vọng có thể giúp phụ huynh hiểu con mình hơn cũng như sự đón nhận của mọi người trong xã hội.
Thí sinh thứ 3: chú Quyền Văn Minh – bậc thầy Saxophone và cũng là “huyền thoại Jazz của Việt Nam”
Nhân vật tiếp theo là chú Quyền Văn Minh 64 tuổi. Trong đoạn clip giới thiệu, chú Văn Minh xuất hiện với phong cách “cực chất” của một người nghệ sĩ thực thụ. Nếu Quyền Linh nhìn chú trông rất quen mặt thì Ốc Thanh Vân cảm thấy chú giống như một người nghệ sĩ biểu diễn trong các câu lạc bộ về Jazz và phong thái của chú càng giống với những người làm công việc sáng tác hay họa sĩ. Sau khi cân nhắc từ 5 gợi ý nhạc trưởng, đầu bếp món truyền thống Châu Âu, thổi kèn Saxophone, nhận biết các thể loại âm nhạc dân tộc Thế giới, nghệ nhân làm giày da, 3 Bình luận viên mỗi người một quan điểm. Cuối cùng cái nhìn chính xác nhất thuộc về Quyền Linh cùng tài năng thổi kèn Saxophone. Chú Văn Minh chính là “huyền thoại sống” của nhạc Jazz – một bậc thầy của Saxophone. Sau đó, chú đã biểu diễn một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn – Khát vọng.
Chia sẻ với Ban bình luận, chú Văn Minh cho biết đây là lần đầu tiên chú biểu diễn ca khúc này trên sân khấu, và cái tựa bài hát cũng nói lên điều chú muốn gửi gắm tới khán giả “tôi muốn mang đến cho khán giả một chút cảm xúc của những người lớn tuổi vẫn còn ước mơ và khát vọng”. Phần biểu diễn ấy của chú như ru hồn khán giả vào từng giai điệu của cây kèn Saxophone mà ngay cả Quyền Linh cũng không thôi dành những lời khen nức nở cho bậc thầy Quyền Văn Minh “thổi kèn Saxophone thì nhiều người thổi được lắm, nhưng để ngọt ngào, nồng nàn và quyến rũ thì không phải ai cũng làm được như chú”. Tuy đã ngoài 60 tuổi, chú Quyền Văn Minh vẫn giữ được sự trẻ trung, yêu đời đáng ngưỡng mộ. Chia sẻ về bí quyết ấy, chú nghĩ rằng tất cả là từ lao động. Một ngày chú làm việc với kèn Saxophone từ 10 đến 12 tiếng, vừa giảng dạy vừa tập luyện cùng với những học sinh của mình. Hơn thế nữa, chú còn mong muốn đưa những học trò của mình một tour nhạc Jazz vòng quanh thế giới, đưa một tốp nhạc Việt Nam chơi những bài nhạc dân gian của mình để giới thiệu với Thế giới rằng đất nước hình chữ S cũng có một dòng âm nhạc để chơi Jazz với bạn bè năm châu. Đó là ước mơ, là khát vọng của một “huyền thoại nhạc Jazz” khiến những người con Việt Nam ngưỡng mộ và tự hào.
Thí sinh thứ 4: chú Phạm Tuấn Kiệt – “ảo thuật gia” nấu gần 300 phần cơm mỗi ngày
Nhân vật tiếp theo là một người mà Quyền Linh, Ốc Thanh Vân chưa gặp mà nhận ngay là người quen – chú Phạm Tuấn Kiệt 62 tuổi. Trong đoạn clip giới thiệu, chú Tuấn Kiệt vừa viết thư pháp vừa đọc thơ. Đặc biệt hơn, cũng trong đoạn clip ấy chú đã viết tên của nghệ sĩ Quyền Linh và Ốc Thanh Vân lên bức tranh như món quà tặng cho bộ đôi Bình luận viên của chương trình làm cho Trịnh Thăng Bình “ghen tỵ” ra mặt. Với các gợi ý sáng tác thơ từ tên người, viết thư pháp, ảo thuật gia, vẽ tranh 3 chiều Ban bình luận tỏ vẻ hoài nghi với đáp án vẽ tranh 3 chiều. Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân nhận thấy chú có dáng người và nụ cười rất phù hợp với một nhà ảo thuật nhưng Trịnh Thăng Bình cho rằng khuôn mặt của ảo thuật gia phải rất bí ẩn và khó đoán trong khi chú Tuấn Kiệt lại rất tươi tắn và vui vẻ. Quả thật ảo thuật chính là tài năng thật sự của chú Tuấn Kiệt. Ở tiết mục của mình, chú đã thể hiện những trò ảo thuật độc đáo cùng những kỉ xảo mà ai không tinh mắt khó lòng nhận ra làm cho Ban bình luận vô cùng thích thú và hồi hộp. Xem màn trình diễn của chú không ai nghĩ chú Tuấn Kiệt chưa từng qua trường lớp đào tạo, tất cả đều do chú tự tìm tòi học hỏi, tự sáng tạo ra các dụng cụ và màn ảo thuật cho riêng mình. Từ những lần biểu diễn ở các trường học, sinh nhật hay đám cưới chú dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, học hỏi được nhiều hơn để mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh.
Chú Tuấn Kiệt là trẻ mồ côi, vì thế từ nhỏ đã lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của nhà chùa. Giờ đây chú đã lớn tuổi, không có gia đình nhưng với chú cuộc sống hiện tại đã rất hạnh phúc cùng “hàng trăm” người con nuôi của mình. Mỗi ngày chú phục vụ nấu cơm tại Trại đường Nội Ô Toàn Thánh Tây Ninh. Chú làm công việc này đã hơn 40 năm vi thế nó không đơn giản là công việc nữa mà là thói quen, là một phần trong cuộc sống của chú. Hằng ngày trung bình chú nấu khoảng 250 phần ăn, vào ngày lễ, tết hay những dịp đặc biệt thì con số ấy lên tới hàng ngàn.
Thí sinh thứ 5: ông La Tiên – bà Thanh Thu ông bà cụ biểu diễn võ thuật cao tuổi nhất Việt Nam
Tiếp theo, một trong những nhân vật ấn tượng nhất tuần này là cặp đôi ông La Tiên 88 tuổi và bà Thanh Thu 83 tuổi. Với 5 gợi ý khiêu vũ dưỡng sinh, chạy bộ, múa thái cực quyền, leo cầu thang nhanh, kỳ thủ mà chương trình đưa ra, Trịnh Thăng Bình loại ngay 2 đáp án chạy bộ và leo cầu thang nhanh. Vì theo nam ca sĩ, tuổi của 2 ông bà đã trên 80 sẽ hạn chế vận động nhanh và mạnh. Vì thế, Trịnh Thăng Bình nghiêng về đáp án múa thái cực quyền hơn các gợi ý còn lại. Quả nhiên, suy đoán của nam ca sĩ hoàn toàn chính xác khi ông bà cụ xuất hiện trên sân khấu vô cùng hoành tráng trong bộ trang phục múa thái cực quyền. Sau đó, ông bà La Tiên – Thanh Thu đã trình diễn màn múa thái cực quyền trên nền nhạc Dòng máu lạc hồng. Âm nhạc hùng hồn, điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển cộng thêm sự kết hợp vô cùng ăn ý và đồng điệu của ông bà khiến Quyền Linh, Ốc Thanh Vân và Trịnh Thăng Bình “ngẩn ngơ”. Màn trình diễn tuyệt vời này của cặp đôi U90 đã mang đến những cảm xúc khó tả cho người xem.
Ông La Tiên tuy gần 90 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và tinh tường. Thậm chí ông còn có thể sửa đồng hồ mà không cần đeo kính, một công việc tưởng chừng chỉ dành cho những người trẻ tuổi. Tinh thần ấy, sức khỏe ấy của ông khiền Quyền Linh, Ốc Thanh Vân, Trịnh Thăng Bình òa lên ngạc nhiên và vô cùng cảm phục. Ông La Tiên bắt đầu tập luyện Thái cực quyền từ năm 2000, đến nay đã hơn 18 năm. Cũng nhờ đó mà ông mới có được sức khỏe được như ngày hôm nay. Về bà Thanh Thu, bà là lính cụ Hồ, bà đi bộ đội từ khi chỉ mới 18 tuổi. Chồng bà Thanh Thu chính là nhà thơ Thu Bồn, nghe đến đây cả Ban bình luận và khán giả đều ngạc nhiên không kém. Tuổi đã cao nhưng tinh thần thì vẫn mãi thanh xuân như thế, sáng sớm ông bà đều bắt xe buýt đến chỗ tập Thái cực quyền, nếu có lời mời ông bà cũng không ngần ngại đi biểu diễn khắp nơi. Cũng chính vì lẽ đó mà ông bà La Tiên – Thanh Thu đã được sách kỉ lục Việt Nam ghi nhận là người biểu diễn võ thuật cao tuổi nhất Việt Nam.
Kết thúc 5 phần thi của các thí sinh, 100 khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Với lượt bình chọn là 79, chú Phạm Tuấn Kiệt đã trở thành nhân vật được yêu thich nhất tuần này cùng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Đón xem tập 9 của Mãi Mãi Thanh Xuân được phát sóng vào lúc 19g Chủ Nhật ngày 11/11/2018 trên kênh HTV7.
Đức Quỳnh/VDT


















