Sau nhiều lần hòa giải bất thành ở tòa án, Ngọc Lan, Quang Tuấn và Đình Quân “đứng hình” với điều kiện hòa giải “kì quặc” trong 3 tháng của Thanh Nam. Bên cạnh đó, Sam muốn làm…thiên sứ hòa bình, bênh vực lẽ phải và lần đầu dám cãi lời Ngân Quỳnh để dọn về nhà chồng của mình.
Luật sư riêng của Thanh Nam (ông Hiếu) – Nguyễn Thanh Tùng đã có buổi nói chuyện với Ngọc Lan (Minh Thảo), Quang Tuấn (Minh Nhân) và Đình Quân (Minh Nghĩa) về điều kiện hòa giải trong 3 tháng mà Thanh Nam mong muốn. Theo đó, cả ba chị em phải dậy sớm ăn sáng cùng nhau và mỗi ngày từng thành viên phải gọi về cho Thanh Nam đúng 3 lần. Đối với Ngọc Lan, cô phải đi coi mắt 10 lần trong vòng 3 tháng. Mỗi lần đi như vậy, cô phải ngồi trò chuyện vui vẻ ở đó đúng 2 tiếng, nếu không thực hiện được thì coi như việc hòa giải bất thành. Ngọc Lan chỉ biết “cạn lời” trước điều kiện quái gở của người cha “lắm chiêu”. Riêng vợ chồng của Quang Tuấn và Sam (Anh Thư), 2 người phải dọn về nhà Thanh Nam ở 3 tháng và sinh hoạt cùng các thành viên còn lại như điều kiện vừa nêu trên. Đình Quân cũng “đau lòng” không kém khi mỗi tháng phải đưa cho ông 5 triệu đồng để phụ tiền sinh hoạt. Liệu hội chị em “tinh quái” có đồng ý với những điều kiện của Thanh Nam? Vì sao ông lại đưa ra những điều kiện khó hiểu như vậy?
Là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, sống tình cảm và hết mực yêu thương chồng. Sam quyết tâm làm…thiên sứ hòa bình để bảo vệ những điều lẽ phải. Cô “táo bạo” lần đầu tiên dám bỏ nhà đi mà không xin phép, tự ý dọn đến nhà Thanh Nam ở vì mong muốn hòa giải để ông không kiện tụng nữa. Trước sự “phản động” của đứa con gái rượu, Ngân Quỳnh “nổi trận lôi đình” tìm đến nhà Thanh Nam đòi lại cô “công chúa bé bỏng”. Diễn biến tiếp của câu chuyện rồi sẽ ra sao? Sam có kiên định quyết tâm làm…thiên sứ hòa bình như cô nói?
Trailer tập 53
Tất cả sẽ có câu trả lời ở Bố Là Tất Cả, được phát sóng vào lúc 19g50, từ thứ 2 – thứ 5 hằng tuần trên kênh HTV7.
Đức Quỳnh/VDT