Đêm thi loại thứ ba trong khuôn khổ Bán kết 2 của chương trình “Biệt đội tài năng” với chủ đề “sáng tạo” đã diễn ra vào lúc 21h ngày 7/8/2016 trên kênh THVL1. Không như đêm thi trước, ở tập phát sóng tuần này, mỗi đội thực hiện hai phần trình diễn và các đội trưởng cũng sẽ tham gia một trong hai tiết mục cùng các thành viên.
Thời gian dành cho mỗi đội là 5 phút, vượt quá quy định sẽ bị trừ một điểm trong tổng số điểm giành được. Đội thắng cuộc được bảo toàn số tiền thưởng, các đội về những vị trí 2, 3, 4 bị trừ lần lượt giá trị tiền thưởng là 80, 90 và 100 triệu. Tiếp tục giữ vững phong độ, đội Hành Ca một lần nữa giành chiến thắng chung cuộc để bảo toàn các thành viên cũng như giá trị tiền thưởng cùa mình.
Ở phần dự thi đầu tiên của đội, các thành viên Hành Ca đã mang đến cho khán giả một tiết mục đặc sắc với thông điệp đầy ý nghĩa về những điều tưởng chừng như vô cùng bình dị giữa cuộc đời. Võ Minh Lâm vào vai một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, luôn thuyết phục người cha già của mình từ bỏ cái nghề mưu sinh vất vả là đạp xích lô mà không biết rằng ông luôn xem đó là cái nghiệp giúp ông có cơ hội kết nối nhiều mảnh đời với nhau. Trong những năm tháng gắn bó với công việc này, người cha già được dịp quan sát và trực tiếp góp mặt vào những chuyện vui, buồn, những bước ngoặc trong cuộc sống của người khác.
Đó có thể là một người phụ nữ bán hàng rong vội vã về nhà dưới cơn mưa khuya tầm tã, cũng có thể là một đôi công nhân rạng rỡ trên chiếc xích lô trong ngày tân hôn trọng đại hoặc một người mẹ vật vã trong cơn đau giữa lúc lâm bồn trên đường đến bệnh viện. Người cha cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ hoặc chung vui cùng những người chỉ lần đầu gặp gỡ. Đó là lý do ông không chấp nhận bỏ nghề và vẫn gắn bó với nó dù ngày ngày vất vả ngược xuôi. Cái kết của tiết mục khiến khán giả vô cùng xúc động khi người con trai tình cờ chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của cha mình, anh hiểu ra tất cả, ôm chầm lấy ông và quyết định sẽ một lần chở ông trên chiếc xe xích lô thân thương ấy.
Ca sĩ Nguyễn Hưng dành nhiều lời khen cho tiết mục: “Kịch bản nhiều lớp lang, rất hay”. Đồng tình với đồng đội ghế nóng, “cô Chanh” cho biết: “Có nhiều sự kiện trên chiếc xích lô. Đó là một ý tưởng rất tốt. Về mặt diễn xuất, có nhiều chỗ hơi vội nên chưa truyền tải được cảm xúc”. Đội trưởng Nhật Kim Anh cũng tỏ ra hào hứng với nội dung của tiết mục, cô nói: “Kịch bản trọn vẹn. Tuy nhiên, Bằng Cường hát còn chưa rõ lời”.
Đội Hành Ca tiếp tục gianh chiến thắng để bảo toàn 760 triệu đồng. Đội Hương Lúa về nhì, bị trừ đi 80 triệu đồng, còn lại 640 triệu. Đội Chanh Chua về thứ ba, bị trừ 90 triệu đồng, còn lại 640 triệu. Đội H5 về cuối cùng, bị trừ 100 triệu, còn lại 710 triệu.
Bảo Quyên
Theo VDT