VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Lê Lộc gây bất ngờ với vai phản diện

Thứ Tư, 17/08/2016 - 13:14

LE LOC (3)

Lê Lộc gây bất ngờ khi diễn vai phản diện thần phi Nguyễn Thị Anh trong vở Rạng ngọc Côn Sơn. Cô nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và vươn lên dẫn đầu trong đêm thi.

Đã từng vẽ tranh cát, hát nhạc kịch, cải lương, nhảy hiện đại… trên sân khấu Sao Nối Ngôi, lần này Lê Lộc tiếp tục gây bất ngờ với khán giả khi lần đầu tiên đóng vai phản diện. Chọn một trích đoạn về thần phi Nguyễn Thị Anh độc ác trong vở cải lương Rạng ngọc Côn Sơn (tác giả Nguyễn Xuân Phong), Lê Lộc đã tự thử thách khả năng diễn xuất của mình.

Mở đầu tiết mục, Lê Lộc đã gây nhiều bất ngờ cho người xem khi xuất hiện với gương mặt lạnh lùng cùng cặp mắt ánh lên vẻ sắc sảo, độc ác. Lời thoại của cô cũng cực kỳ đanh thép, Lê Lộc liếc mắt, bĩu môi, nói như đay như nghiến khi đối thoại với những diễn viên vào vai cận thần.

Vai diễn mang đến nhiều sự thú vị cho người xem, rũ bỏ hoàn toàn một Lê Lộc – diễn viên hài để chuyển sang đóng chính kịch. Ở đoạn cuối, khi độc thoại với hình ảnh tưởng tượng về quan đại thần Nguyễn Trãi, Lê Lộc đã đẩy cái ác lên đến cao trào với ánh mắt đầy sự háo thắng và những giọt lệ cay độc.

GK Bạch Tuyết nhận xét: “Nguyện vọng của anh Duy Phương là muốn bạn diễn kịch và hát cải lương. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng ba bạn vui lắm. Tiếng nói nghệ thuật là âm nhạc, trong giọng nói của bạn tôi nghe đầy đủ tiếng nhạc của sự kịch tính của một thảm án. Bạn làm tôi và khán giả đều hết sức hài lòng”.

GK Thái Châu nói: “Tôi thật sự bàng hoàng với tiết mục này của bạn. Hôm nay Lê Lộc ác thiệt là ác. Ánh mắt rất bén, hôm nay tôi không còn mất thăng bằng nữa mà phải tập trung để nhìn em diễn. Em khác hẳn, khác hoàn toàn những vai từ trước đến giờ. Hôm nay em quá tuyệt vời”. Lê Lộc nhận được 49.9 điểm, cao nhất đêm thi.

Thiêng Ngân tiếp tục hát lại một bài hit của mẹ Phi Nhung là Nhớ mẹ lý mồ côi (Trương Quang Tuấn). Lần này em không chỉ hát mà còn diễn xuất trong một tiểu phẩm nói về tình hiếu thảo của người con đối với mẹ của mình. Thiêng Ngân vào vai nhân vật chính của câu chuyện dựa trên nội dung bài hát, một cô bé mất mẹ ngày vừa cất tiếng khóc chào đời. Cha theo tình mới mà gửi em cho cậu ruột nuôi. Không may khi em vừa thôi nôi thì cậu cũng qua đời, khiến em lây lấy giữa chợ đời…

Thiêng Ngân đã có một màn trình diễn gây xúc động mạnh cho người xem, em đã cố kìm nén cảm xúc để hoàn thành thật tốt phần hát nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. GK Thái Châu nói: “Con hát ca khúc này quá tuyệt vời, xúc cảm của con từ đầu đến cuối đều rất dạt dào. Chú rất xúc động khi xem tiết mục. Đây là bài hát con thể hiện tình cảm, hay nhất trong cuộc thi từ đầu đến giờ. Con chỉ có một nhược điểm là vì hát quá cảm xúc nên phần cao bị gắt và phần thấp thì không nghe được rõ lời”.

GK Phương Dung nói: “Con cần tập lại phần xuống thấp và cũng nên chú ý cách cầm micro, khi hát nốt thấp thì con để sát vào, khi lên cao thì mình để xa ra để không bị chói. Cô mong khi có dịp gặp lại thì con sẽ xuất sắc hơn”. Thiêng Ngân nhận được 46.2 điểm, thấp nhất trong số 5 thí sinh.

Bình Tinh hóa thân thành Trưng Trắc trong vở Nữ hùng dựng nước (tác giả Bạch Mai). Đặc biệt, Bình Tinh còn kỳ công đặt làm riêng một chú voi khủng để Trưng Trắc cưỡi đi từ khán đài lên sân khấu. Chú voi đạo cụ “ngốn” của cô không ít chi phí và công sức.

GK Thanh Kim Huệ nói: “Tôi luôn đặt hết niềm tin vào Bình Tinh bởi vì những ai xuất thân từ đoàn Đồng Ấu Bạch Long đều có nền tảng diễn xuất cực kỳ tốt. Em có chất giọng cao, tốt, ca rất ngọt. Diễn xuất tinh tế, cứ bước ra là làm chủ sân khấu ngay lập tức. Kịch bản này là một mảng màu khác lạ từ đầu đêm thi đến giờ. Tiết mục rất hào hùng, đầy lòng tự hào dân tộc”.

GK Bạch Tuyết nói: “Tiết mục được dàn dựng công phu. Hôm nay em ca rất khỏe. Từ Xế xàng cho đến Nam ai, Phụng hoàng… Câu nào cũng cho thấy sự kỹ lưỡng, hết lòng hết sức với tiết mục”. Bình Tinh nhận được số điểm 49.3.

BGK (2)

Hồng Phượng chọn Sơn Tinh – Thủy Tinh (tác giả Tô Thiên Kiều) để thể hiện. Cô hóa thân thành nàng Mỵ Nương xinh đẹp, đau đáu vì người dân Văn Lang mỗi năm một lần phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thủy Tinh… Tiết mục có sự phụ diễn của Điền Trung và Võ Minh Lâm trong vai Sơn Tinh và Thủy Tinh.

GK Thanh Kim Huệ nói: “Em ca tốt, gương mặt của Hồng Phượng phù hợp với những vai đào chính và tôi tin em sẽ tiến xa hơn trong nghề”. GK Phương Dung nói: “Hôm nay em rất xuất sắc, em hát ngọt ngào cộng với hai khuôn mặt ác và thiện của Sơn Tinh và Thủy Tinh đã tạo hiệu ứng tốt cho tiết mục. Tôi nhiệt liệt tán thưởng tiết mục của em”. Hồng Phượng nhận được 47.6 điểm.

Hoài Anh Kiệt tái hiện lại quãng đời gian nan, cơ cực của cha (nghệ sĩ Hoài Thanh) thuở mới bước vào nghề. Đó là thời gian Hoài Thanh đi hát để kiếm tiền nuôi em phụ mẹ, thời gian gánh hát rã đoàn làm ông nhụt chí, nản lòng… từng có ý định bỏ nghề. Anh hát Đèn khuya (Lam Phương) và một số câu vọng cổ của soạn giả Thu An trong tiết mục này.

Danh ca Thái Châu nói: “Đoạn đầu em diễn về tình cảm với mẹ, em phải nhìn mẹ để lấy cảm xúc còn đằng này em cứ ngó xuống dưới chân hoài. Cô Thanh Nguyệt diễn quá xuất sắc mà em không chịu nhìn cô để diễn cho hay hơn. Bài Đèn khuya, phần mở đầu em phải hát cho êm ái, mượt mà hơn nữa. Một ca sĩ tân nhạc mà phần cải lương, nói lối… lại nổi bật hơn”. GK Phương Dung nhận xét: “Em phải luyến láy, ngọt ngào hơn nữa khi hát bolero. Tuy nhiên tôi thích phần vọng cổ của em”. Hoài Anh Kiệt nhận được 48.6 điểm.

Sao Nối Ngôi tập 12 với chủ đề Chắp cánhsẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 23/8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 – THVL1 với sự tranh tài của 5 thí sinh: Bình Tinh, Lê Lộc, Thiêng Ngân, Hồng Phượng và Hoài Anh Kiệt.Chương trình Sao Nối Ngôido đài PT –TH Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Bảo Quyên
Theo VDT

Related Posts

Lana5327 2 3
Giải trí

Bật cười trước loạt game ở Bảo Lộc, dàn cast tự tay chuẩn bị món ăn bình dị

Hang Tram Nghe Si Cung Ekip Lam Phim Dinh Dam Showbiz Viet Quy Tu Tai Hop Bao Khoi Dong Ngoi Sao Xanh Mua 12 10
Giải trí

Hàng trăm nghệ sĩ và ekip làm phim quy tụ tại họp báo khởi động Ngôi Sao Xanh mùa 12

Csqc 2 (2) (1)
Truyền hình

Chiến Sĩ Quả Cảm là “Chương trình truyền hình truyền cảm hứng” của năm 2025

2 1 2
Giải trí

Nàng dâu hào môn: Chị gái quá vô tư để em gái “cảm nắng” chồng mình

3
Truyền hình

Nàng dâu hào môn: Người chồng đối đầu lại với mẹ ruột khi thấy vợ bị chèn ép

Luan6937 (1)
Truyền hình

Đáng yêu cuộc gặp gỡ của dàn sao Mưa Đỏ và các Hàng Xóm Mới

2 1
Giải trí

Nàng dâu hào môn: Chồng thất vọng phát hiện màn kịch hoà thuận giữa vợ và mẹ ruột

5 2
Giải trí

Làm dâu hào môn nhưng mẹ chồng Ấn Độ ngày nào cũng gây bão tố

1
Truyền hình

Ngọc Châu thẳng thắn góp ý về dự án cộng đồng của Phương Linh trước giờ G

Tin cập nhật

Chuyen Dat Nong Nghiep Sang Dat O Chi Phai Nop Phi Bang 30 Chenh Lech 1
Bất động sản

Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở chỉ phải nộp phí bằng 30% chênh lệch?

Cang Hang Khong Quoc Te Long Thanh Huong Toi Dat Cong Suat 100 Trieu Hanh Khach Nam 1
Kinh doanh

Cảng hàng không quốc tế Long Thành hướng tới đạt công suất 100 triệu hành khách/năm

Chong Mat Nguoi Phu Nu Buoc Tay Con Len Dinh Cau Dinh Tu Tu 1
Đời sống

Chồng mất, người phụ nữ buộc tay con lên đỉnh cầu định tự tử

Gan 4 000 Cong Chuc Vien Chuc Duoc Dieu Dong Ve Cap Xa Tang Nang Luc Cho Co So 1
Đời sống

Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã, tăng năng lực cho cơ sở

Ap Thap Nhiet Doi Gan Bien Dong Voi Suc Gio Cap 6 Giat Cap 8 1
Đời sống

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8

13 3 2
Công nghệ

HONOR X9d lộ diện: Pin 8.300 mAh, ra mắt hoành tráng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lana5327 2 3
Giải trí

Bật cười trước loạt game ở Bảo Lộc, dàn cast tự tay chuẩn bị món ăn bình dị

Son Hpwin 1 1
Kinh doanh

HPWIN khu vực miền Nam phát triển bền vững và khẳng định vị thế thương hiệu

Dai Dien Sabeco Va Bao Dai Doan Ket Trao Giai Top 3 Tuong Tac Cong Dong 2 1 2
Kinh doanh

Công bố top 15 Gương mặt truyền lửa, khép lại chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”

Tai Chuong Trinh Cong Bo Doanh Nghiep Ben Vung Csi 2025 Nestle Viet Nam Vinh Du Nhan Danh Hieu Ngoi Sao Csi Do Vcci Trao Tang 1 2
Kinh doanh

Nestlé Việt Nam tiên phong phát triển bền vững và thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily