Thay lời muốn nói nhẹ nhàng đánh dấu tuổi 18 đong đầy yêu thương và xúc động qua đêm nhạc Tình đặc sắc, đậm chất Trịnh Công Sơn. Chủ đề Tình là nơi hội tụ những câu chuyện tình muôn màu muôn vẻ trong trái tim và cuộc sống mỗi người. Có những chuyện tình chớm nở thuở thanh xuân nồng nhiệt, có những chuyện tình vượt qua biên giới khắt khe của tuổi tác, của thời gian và cả những câu chuyện tình dở dang để lại nỗi nhớ nhung cùng day dứt… Đi cùng những câu chuyện tình ấy là những bản tình ca Trịnh vừa da diết, vừa nhẹ nhàng, vừa du dương hạnh phúc, lại có chút trăn trở khôn nguôi… qua giọng ca của các ca sĩ: Hồng Nhung, Quang Dũng, Quỳnh Lan, Đức Tuấn , Lân Nhã và các giọng ca từ Tiếng hát mãi xanh: Kim Lan, Mai Trâm, Bích Lệ, Ngọc Mỹ. Cùng sự phối hợp dẫn chuyện của nhạc sĩ Trần Hữu Bích và MC Quỳnh Hương.
Nhắc đến nhạc Trịnh thì không thể không nhắc đến tên của cô Bống – Hồng Nhung. Ngày diễn ra chương trình Thay lời muốn nói tháng 4 này tình cờ trùng với ngày sinh nhật của hai bé con nhà cô, nên “Nàng Bống” đã cực kì nỗ lực từ chối hất lời mời hát vào ban ngày để có thời gian chơi đùa, tổ chức tiệc sinh nhật thật vui bên con, để rồi đến tối, cô dành chút thời gian ít ỏi của mình để đến tham gia chương trình Thay lời muốn nói. Chỉ bởi hôm nay là đêm nhạc Trịnh, mà nhạc Trịnh sao thiếu bóng Hồng Nhung. Xuất hiện trong tà áo dài trắng đơn sơ và giản dị, nhưng sức hút của “nàng Bống” không hề giảm đi chút nào. Cô khiến nhiều khán giả phải trầm trồ ngạc nhiên bởi vẻ ngoài “không tuổi” của mình. Điểm xuyết hoa trắng tinh khôi trên mái tóc dài bồng bềnh, nữ Diva như trở về thời thiếu nữ, e ấp bên những rung động đầu đời của thuở thanh xuân.
Với tình yêu dành cho nhạc Trịnh và tấm lòng dành cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô chia sẻ: “Tôi có ‘bổn phận’ với nhạc Trịnh và với cả anh Trịnh Công Sơn. “Bổn phận” là bởi mỗi một người trong một đời đều có một lý tưởng sống để làm một việc gì đó. ‘Bổn phận’ ở đây nghĩa là tôi mong muốn mang tình yêu đối với nhạc Trịnh lan tỏa đến nhiều người, nhiều nơi hơn. Bổn phận phải giữ gìn và trân quý nhạc Trịnh như một niềm tự hào. Giống như ở nước ngoài người ta có Bethoven, thì Việt Nam mình có Trịnh Công Sơn vậy”. Chị là một người vốn say mê nhạc Trịnh từ bé, tình yêu đó lan tỏa đến với cả hai bé cưng nhà chị, bởi từ nhỏ hai bé đã mê nhạc Trịnh rồi, mỗi khi nghe Trịnh dù chỉ nghe được giai điệu mà chẳng thể hiểu ý nghĩa bên trong, nhưng hai bé rất phiêu, như đang cảm nhận thứ tình yêu kì diệu nào vậy. “Nàng Bống” xúc động: “Bất cứ một lứa tuổi nào cũng có thể nghe nhạc Trịnh, dù là một đứa nhỏ chưa biết gì, cho đến cả những người trẻ hay khi ta đã đầu điểm hoa râm. Cùng với sự trưởng thành và kinh nghiệm sống, càng nghe nhạc Trịnh ta càng thấm. Phải công nhận một điều là nhạc Trịnh luôn sống cùng năm tháng. Mà để làm được điều này là nhờ chữ Tình trong nhạc phẩm.Cái Tình trong Trịnh dường như ai cũng cảm được dù là một đứa trẻ hay một người trưởng thành”.
Trong đêm nhạc Hồng Nhung gửi đến khán giả ba ca khúc của Trịnh Công Sơn là “Ru tình”, “Một cõi đi về” và “Tình nhớ”. Ở nhạc phẩm nào cô cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. “Tình nhớ” là sự kết hợp ngọt ngào, tình cảm của ‘nàng Bống’ và ca sĩ Quang Dũng thể hiện nỗi nhớ nhung da diết của tình yêu. “Ru tình” lại là sự kết hợp ‘đầy xúc động’của cô cùng Saxophone Trần Mạnh Tuấn khiến khán giả dường như bị ‘ám ảnh’, bởi lâu lắm rồi mới được thưởng thức một màn trình diễn ca từ đầy cuốn hút và cũng đầy trăn trở đến như vậy. Và rồi bằng sức mạnh âm nhạc toát ra từ ‘nàng Bống’ mà Saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng không ‘nhịn’ được mà phải hát lên câu ca cuối trong nhạc phẩm cùng cô.
“Một cõi đi về” là ca khúc buồn quá quen thuộc và rất được yêu thích của hạc sĩ Trịnh Công Sơn, nay được ‘sống’ lại thật khác qua phong cách nghệ sĩ của ‘nàng Bống’. Thế mới biết Một cõi đi về cũng có phiên bản vui đấy chứ, một phiên bản mà khi nghe lòng ta nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều. Mấu chốt của niềm vui vừa được tái sinh trong ca khúc này được Hồng Nhung bật mí: “Một cõi đi về nay lại lay động lòng người đến vậy, là vì không chỉ có mình Hồng Nhung mà bởi tất cả khán giả ở đây đều đang hát trong lòng mình nên mới được như thế”.
Đến với đêm nhạc Trịnh của Thay lời muốn nói, bên cạnh màn song ca ấn tượng cùng “nàng Bống’’ Hồng Nhung, ca sĩ Quang Dũng còn tặng khán giả TLMN nhạc phẩm “Hạ trắng” như lời vỗ về, niềm an ủi cõi lòng với những chuyện tình trắc trở. Anh chia sẻ tuy mỗi lần đến với TLMN anh lại hát một bản tình ca buồn, nhưng trong thực tâm anh luôn mong muốn tất cả mọi người đều có được cái kết hạnh phúc. Đây là lí do anh chọn “Hạ trắng” bởi qua nỗi buồn tình ta rồi sẽ tìm thấy niềm vui.
Nhạc Trịnh không chỉ vỗ về những mối tình dở dang mà còn là khúc ru cho những cuộc tình chớm nở. Có những cuộc tình cứ ngỡ không thể đến được với nhau nhưng rồi vượt qua những định kiến, bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác, họ đã đến với nhau bằng những tình cảm thuần khiết và chân thành nhất. Như một lời chúc phúc, lớn hơn là một lời cỗ vũ, “nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan đã hát tặng khán giả ca khúc “Thương một người”.
“Còn tuổi nào cho em” với những bùi ngùi, nuối tiếc năm tháng thanh xuân dang dở qua sự kết hợp của hai giọng ca đầy rung động Đức Tuấn và Lân Nhã đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động trong niềm thương nỗi nhớ. Tuổi trẻ qua đi, ước mơ chưa thành và tình yêu thì không trọn vẹn, nhưng nhìn lại thì ta vẫn có đó một kỉ niệm đẹp để hoài niệm, tưởng nhớ.
Nán lại sân khấu để cùng MC Quỳnh Hương chia sẻ câu chuyện tình tiếp theo, Đức Tuấn bày tỏ sự trân trọng mối tình của khán giả gửi thư và dành tặng thêm ca khúc “Mưa Hồng”. Chất giọng truyền cảm và nội lực của anh cùng hiệu ứng sân khấu đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.
Giọng ca ‘xanh cùng năm tháng’ của Tiếng hát mãi xanh – Kim Lan trong ca khúc “Ru ta ngậm ngùi” đã nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả như những lời ngâm nga trong nỗi lòng của riêng ta. Những nỗi buồn và niềm vui không tên từ đâu kéo đến, bủa vây trong lòng ta theo lời hát của cô Kim Lan và ca từ trong nhạc phẩm.
Đêm nhạc Trịnh được mở màn bằng ca khúc “Chiều một mình qua phố” do ca sĩ Lân Nhã thể hiện. Có lẽ ngọn nguồn của bất kì mối nhân duyên nào cũng có thể được bắt đầu từ một ánh nhìn, khi hai người vô tình chạm mắt khi đi lướt qua nhau. Thời khắc đó, có thể ta chưa kịp nhận ra, nhưng lại là hạt giống gieo thành chuyện Tình đầy Duyên – Nợ sau này.
Và đặt dấu chấm hết hoàn hảo đêm nhạc Trịnh của Thay lời muốn nói chính là chuyện tình ngọt ngào hiếm có của ‘hotgirl’ tuổi 65 và ‘hotboy’ 72 tuổi. Chuyện tình của cô chú cùng lời ‘Kết Ước’ đặc biệt mà cả hai dành cho nhau ở cái tuổi hoa niên muộn màng của đời người là nguồn cảm hứng lan tỏa yêu thương cho rất nhiều người, đặc biệt là những người vẫn còn dở dang và cô đơn khi tuổi già chạm ngõ.
“Ru em từng ngón xuân hồng” do tam ca Tiếng hát mãi xanh Mai Trâm, Bích Lệ, Ngọc Mỹ thể hiện là lời chúc phúc trọn vẹn cho những cuộc tình. Dù là trọn vẹn hay dở dang thì hãy cứ hát lên vì “Khi bạn hát về bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”. (Trịnh Công Sơn).
Chủ đề Thay lời muốn nói tháng 05.2018 – YÊN sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và Youtube HTV Entartainment, livestream trên Fanpage HTV – Đài truyền hình TP.HCM vào lúc 21g, chủ nhật 13.05.2018.
Đức Quỳnh/VDT