Rùng rợn, hài hước và ý nghĩa, đó là những gì có thể nói về 3 tiết mục hài – kinh dịcủa Cười Xuyên Việt vừa phát sóng vào tối 15/12.
Chương trình mở đầu bằng tiết mục “Biệt đội săn ma” của Maika. Trong tiểu phẩm, Maika vào vai một nhà sản xuất phim trẻ, vì muốn nhanh chóng nổi tiếng nên đã gạt những người bạn của mình đi đến 1 ngôi nhà ma và hùdọa mọi người, nhằm ghi lại những thước phim mang tính “thực tế”. Tuy nhiên, sau khi biết được ý đồ không tốt của Maika, những người bạn của cô đã tức giận bỏ đi, còn cô vẫn kiên quyết ở lại. Và lúc này, những bóng ma trong ngôi nhà mới thật sự xuất hiện. Trái với dự đoán, những bóng ma không hề xấu xí ghê rợn, trái lại họ rất xinh đẹp. Maika đã được ma nữ Quỳnh Hồ – chủ nhân của ngôi nhà, người vừa tự tử chết trong ngôi nhà này cách đây 7 ngày – mời tham gia vào buổi dạ vũ ma quái.
Và cũng chính ma nữ đã dùng camera để quay lại những thước phim “thực tế” cảnh Maika bị treo cổ lên trần nhà như cách mà cô đã chết trước đó, nhằm để trừng phạt Maika vì sự tham lam, ích kỷ, sẵn sàng bán đứng bạn bè của cô. Thông điệp tiểu phẩm cho thấy bóng ma đáng sợ nhất đôi khi lại chính là sự độc ác, dã tâm của con người. Tiểu phẩm phảng phất phong cách nhạc kịch và sự “nhúng tay” của đạo diễn Khắc Duy-trưởng nhóm nhạc kịch Buffalo (Quán quân Tiếu lâm hội 2015) – cũng là người đồng hành và hỗ trợ cho Maika trong cuộc thi.
Tiểu phẩm khiến người xem đau tim và bị dọa nhiều nhất chính là “Thám tử âm dương” – một tiểu phẩm hài, kinh dị mang phong cách trinh thám của Trịnh Tú Trung. Tiểu phẩm mở đầu bằng vụ án giết người hàng loạt tại thị trấn CXV mà tất cả nạn nhân đều là các cô gái mang giày đỏ vàđều bị móc mắt sau khi chết. Vụ án bí ẩn khiến cho cảnh sát đau đầu trong việc truy lùng thủ phạm. Sau 3 tháng điều tra không có kết quả, họ đã quyết định mời thám tử có khả năng nhìn thấy hồn ma Trịnh Tú Trung vào cuộc. Nhờ khả năng đặc biệt của mình, Trịnh Tú Trung cùng với 2 cộng sự của mình là Bá Đức và Lạc Hoàng Long đã được hồn ma các nạn nhân chỉ lối để đi đến một ngôi nhà hát – nơi chứa đầy âm khí với những bí mật chết người. Tại đây, cả ba đã vô tình phá hỏng buổi biểu diễn của cô ca sĩ Happy Polla, khiến cô bỏ về Thái Lan. Trong lúc bà chủ nhà hát tên là Lu Dương định bắt ba chàng trai về tội phá rối thì cả ba phát hiện một hồn ma đang tìm cách giết bà vì bà cũng mang giày đỏ. Cả ba đã dùng lửa thiêu chết hồn ma. Vụ án giết người hàng loạt tưởng chừng như đã kết thúc với thủ phạm là ma nữ nhưng Trịnh Tú Trung lại tiếp tục bắt gặp 2 hồn ma khác trong nhà hát. Họ chính là 2 người em đã chết của Lu Dương. Chính họ đã đưa Trịnh Tú Trung đến nơi cất giấu quyển nhật ký, ghi lại tất cả bí mật của vụ án. Và lúc này bí mật động trời đã được sáng tỏ. Thủ phạm thật sự của vụ án chính là “bà” chủ Lu Dương, hay nói đúng hơn là chàng trai Lu Dương. Do mồ côi mẹ sớm nên từ nhỏ Lu Dương và 2 người em của mình sống cùng với bố. Sau đó bố anh tái hôn cùng một phụ nữ khác mà không biết bà ta bị bệnh tâm thần phân liệt. Trong 1 lần phát bệnh, bà đã ra tay giết chồng và hành hạ, ngược đãi 3 đứa con ghẻ bằng cách bắt chúng mặc đồ con gái và đánh đập chúng dã man bằng những đôi giày cao gót màu đỏ. Uất ức dồn nén lâu ngày khiến cho cậu bé Lu Dương trong một lần tức giận đã phóng hỏa, đốt cháy ngôi nhà, giết chết người mẹ kế. Tuy nhiên, anh không ngờ là trận hỏa hoạn cũng đã cướp đi sinh mạng của 2 người em. Quá đau đớn trước cái chết của em, anh trở nên trầm cảm và trở thành một người bị tâm thần phân liệt. Ban ngày, anh mặc váy, giả gái, mang giày đỏ và che đậy thân phận của mình dưới vỏ bọc của một bà chủ nhà hát xinh đẹp. Ban đêm, anh trở thành một kẻ cuồng sát, ra tay giết những cô gái mang giày đỏvà móc đi những đôi mắt của họ để không lưu lại hình ảnh thật của mình. Do không muốn anh trai mình tiếp tục giết người, hai người em của anh đã giúp Trịnh Tú Trung tìm ra sự thật để ngăn chặn anh lại. Và hồn ma mà Trịnh Tú Trung đã dùng lửa thiêu chết cũng chính là hồn ma của người mẹ kế đã đi theo Lu Dương để báo thù.
Khi tất cả bí mật bị phát hiện, Lu Dương đã chọn cho mình cái chết để đền tội. Đồng hành và hỗ trợ cho Trịnh Tú Trung là đạo diễn Phi Long. Tuy nhiên, tiết mục cũng cho thấy bàn tay đạo diễn, dàn dựng của tổng đạo diễn Diệp Tiên – đạo diễn của các clip triệu view trong Cười Xuyên Việt. Thế mạnh của Diệp Tiên cũng chính là mảng kịch kinh dị. Đánh giá về tiết mục, danh hài Hoài Linh cảm nhận sự thay đổi, tiến bộ rõ rệt của Trịnh Tú Trung qua từng vòng thi. Danh hài cũng ghi nhận sự mới mẻ, đầu tư của anh khi anh mời Happy Polla vào tiểu phẩm nhưng anh cũng tin rằng không cần có Happy Polla thì Trịnh Tú Trung vẫn có thể làm tốt trong cuộc thi. Anh cũng khuyên nam thí sinh thả lỏng, bớt áp lực vì chương trình vẫn đón nhận anh – một nghệ sĩ không chuyên ở lĩnh vực diễn xuất, đặc biệt là diễn hài.
Khác với Maika và Trịnh Tú Trung, diễn viênGia Bảo mang đến một màu sắc kinh dị khác lạ trongtiểu phẩm “49 ngày”nói vềbi kịch của một gia đình ở châu Mỹ, cũng là bi kịch chung của nhiều gia đình thời hiện đại. Trong tiểu phẩm, Dương Cường vào vaimột người đàn ông đã có vợ và con trai. Anh ta làm giàu nhờ vào việc kinh doanh các loại hóa chất độc hạidùng trong việc sản xuất kem trộn, thực phẩmvà bán chúng về Việt Nam. Dương Cường có mối quan hệ ngoài luồng với Hồng Nhung – cô giáo dạy kèm của con trai anh là Tommy (Gia Bảo). Chính Hồng Nhung đã đánh đập, bạo hành Tommy khiến cho em trở nên ngây ngô, khờ dại, nhằm đểDương Cường ngày càng chán ghét gia đình và đổ lỗi tất cả cho người vợ đầu ấp tay gối.
Dương Cường đã sa vào bẫy tình của Hồng Nhung vì cô hứa hẹn sẽ sinh cho anh một đứa con thông minh, sáng sủa hơn Tommy. Trong một lần cãi nhau với vợ, Dương Cường đã đuổi vợ đi, khiến cho cô trong lúc bị kích động đã không làm chủ tay lái và chết vìtai nạn giao thông. Sau khi chết được 49 ngày, hồn ma của người vợ quay về ngôi nhà để tìm con trai mình. Về Dương Cường, sau cái chết của vợ, anh cảm thấy rất hối hận vì đã đối xử không tốt với cô.Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô nhân tình Hồng Nhung tìm đến nhà và bắt buộc anh phải cho cô ta một danh phận. Nhung đã ra sức dụ dỗ, quyến rũ Dương Cường ngay trước bàn thờ của người vợ. Quá tức giận, hồn ma của người vợ đã nhập vào xác của Hồng Nhung để chính miệng cô ta phải khai hết mưu đồ chiếm đoạt tài sản của Dương Cường. Tức giận vì bị xỏ mũi, Dương Cường đã đuổi Hồng Nhung đi nhưng cô ta quyết tâm tống tiền bằng bí mật kinh doanh đen tối của Dương Cường. Trong lúc cả hai xô xát, Nhung vớ phải con dao và lao vào Dương Cường nhưng Tommy đã đỡ nhát dao thay cho cha.
Cậu bé bất hạnh đã chết thay cho người cha của mình. Tuy tiểu phẩm kết thúc không có hậu nhưng hình ảnh hồn ma người mẹ nắm tay đứa con của mình vui vẻ rời khỏi ngôi nhà cho người xem cảm giác cả hai mẹ con đang rất hạnh phúc để lên thiên đường. Còn người cha, chắc chắn với cái chết của vợvà đứa con mà anh hắt hủi sẽ khiến lương tâm anh cắn rứt cả đời – một bản án chung thân khắc nghiệt nhất dành cho anh. So với 2 tiết mục của Maika và Trịnh Tú Trung, tiết mục của Gia Bảo không có nhiều phân đoạn kinh dị nhưng lại khiến người xem day dứt về luật nhân quả và lên án việc ngoại tình. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục của Gia Bảo tuy nhẹ mà thấm.
Chủ đề Kinh dị của Cười Xuyên Việt sẽ được tiếp tục trong tập 7 với phần thi của Puka và Lê Nam. Đây là chủ đề rất thành công và được nhiều khán giả yêu thích của Cười Xuyên Việt. Có thể kể đến các tiết mục nổi tiếng của chủ đề này như: “Tấm Cám” của “kiều nữ làng hài” Nam Thư, “Rạp xiếc quái đản” của La Thành và “Ngôi nhà Annabelle” của Don Nguyễn trong phiên bản CXV nghệ sĩ 2015, hay tiểu phẩm “Ngôi nhà ma ám” của nhóm X-pro, “Chung cư 727” của nhóm CMV trong phiên bản Tiếu lâm hội…. Chủ đề kinh dị cũng sẽ quyết định một nghệ sĩ nữa phải chia tay với cuộc thi. Số điểm và kết quả của cả 5 nghệ sĩ sẽ được công bố trong tập 7, phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 22/12 trên kênh THVL1.
Hiền Trang
Theo VDT