Ngày 11/6/2025, CJ HK Entertainment chính thức công bố trailer đầu tiên của Mang Mẹ Đi Bỏ – bộ phim hợp tác Việt – Hàn được khán giả mong chờ nhất hiện nay. Trái ngược với những dự đoán ban đầu về một câu chuyện bi kịch đẫm nước mắt, đoạn trailer lại mang đến loạt tình huống hài hước, dí dỏm cùng nhịp điệu vui tươi, khiến người xem không khỏi bất ngờ. Cú chuyển biến cảm xúc đầy thú vị này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khơi dậy sự tò mò và kỳ vọng từ khán giả về một bộ phim vừa sâu sắc, cảm xúc, nhưng gần gũi và không quá bi luỵ.
Mang Mẹ Đi Bỏ kể về số phận của Hoan – một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành “thằng hề đường phố” với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.
Giữa câu chuyện đầy nước mắt của mẹ con Hoan và bà Lê Thị Hạnh, nhóm bạn 4 người xuất hiện như một làn gió mát lành, mang đến tiếng cười, sự ấm áp và tinh thần “tương thân tương ái” đậm chất Việt. Nhóm bạn thân của Hoan gồm Tuấn (Quốc Khánh), Ánh Dung (Hải Triều), Châu (Lâm Vỹ Dạ) và Minh (Vinh Râu) – mỗi người một màu sắc, một cá tính, cùng tạo nên bức tranh sinh động về đời sống thường nhật của người Việt trên màn ảnh rộng.
Mang Mẹ Đi Bỏ dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8/2025.
Huyền My / Điện ảnh