Đó là tiết mục của nữ ca sĩ Hồng Gấm tại chương trình “Người kể chuyện tình” vừa được lên sóng THVL vào tối 13/9/2018.
Ở Hồng Gấm luôn có sự chỉn chu và đầu tư nghiêm túc cho các phần thi của mình. Ở tập 3 “Người kể chuyện tình”, Hồng Gấm cũng đã có màn trình diễn xuất sắc với ca khúc “Tình yêu trả lại trăng sao”. Cô thể hiện đằm thắm, trưởng thành qua cả cách hát, cách thể hiện trên sân khấu ở dòng nhạc trữ tình, chinh phục khán giả trong từng sự nhấn nhá, từng cảm xúc ở từng câu hát, có đau đớn, có hờn trách.

Hồng Gấm ở ngoài 24 tuổi, cô có phong cách trẻ trung, hiện đại. Thế nhưng để trình bày ca khúc “Tình yêu trả lại trăng sao” cùng sự khắc khoải, nuối tiếc của người phụ nữ trưởng thành, Hồng Gấm đã chấp nhận hoá trang và diện trang phục có phần chững chạc.

Nhìn lại hình ảnh của mình ở tập 3 “Người kể chuyện tình”, Hồng Gấm hài hước chia sẻ: “Chỉ sau một đêm mà Gấm già đi 17 tuồi, từ cô gái 24 trở thành 42 tuổi”. Giám khảo Phương Dung ngồi dưới hàng ghế giám khảo ngân nga theo ca khúc vì sự thể hiện tuyệt vời của Hồng Gấm.

Kết thúc tiết mục, danh ca Phương Dung nhận xét về giọng hát nội lực, tròn vẹn, diễn xuất tốt nhập vai bài hát. Phương Dung thích Hồng Gấm hát bởi vì bài hát có hồn, cô hát lại một bài hát mấy mươi năm của thầy Lê Dinh và cả của cô. Hồng Gấm nhận được 39,35 điểm, đứng thứ 2 trong đêm.

Hồng Gấm sinh năm 1993, cô là học trò cưng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và là Quán quân “Ban nhạc quyền năng” 2017. Đến với “Người kể chuyện tình” 2018, Hồng Gấm cảm thấy chương trình rất ý nghĩa và nhân văn vì trước giờ Gấm hát Bolero, trữ tình nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết ca từ.

Đức Quỳnh/VDT


















