Đừng tưởng dân kỹ thuật khô khan! Hãy nhìn cách anh lập trình viên “tán” đổ cô “hotgirl nấm lùn” Bảo Uyên để biết vì tình yêu con người ta có thể trở nên “ướt át” như thế nào.
.jpg)
Nữ chính của Khúc Hát Se Duyên tập 13 là cô nàng Bảo Uyên. Bảo Uyên sở hữu nước da trắng, gương mặt bầu bĩnh, tóc ngắn đáng yêu cùng ngoại hình nấm lùn giống y hệt hotgirl Đóa Nhi từng xuất hiện trong loạt video “thả thính” gây bão cộng đồng mạng một thời. Đến với Khúc Hát Se Duyên, Bảo Uyên chia sẻ Uyên là một người khá mơ mộng, có mong ước trở thành ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn trước hàng ngàn người và mong ước bạn trai sẽ là người đứng ở dưới luôn luôn theo dõi và cổ vũ cho Uyên. Bảo Uyên còn cho biết thêm bản thân không có hình mẫu bạn trai nhất định mà chỉ hành động theo sự mách bảo của trái tim.
Bốn chàng trai chàng trai xuất hiện trong tập này được MC Thúy Vân nhận xét là “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” ai cũng sở hữu ngoại hình đẹp kiệt xuất, đậm khí chất. Bốn chàng trai đó là: Xuân Tài – kỹ sư lập trình kiêm nhạc sỹ tự do; Võ Hoàng Sơn – nhân viên văn phòng; Dương Viết Lâm – đầu bếp kiêm ca sĩ tự do; Lê Tâm – sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi lắng nghe quan điểm của các bạn nam về bốn từ khóa, Bảo Uyên quyết định không chọn Võ Hoàng Sơn. Ba chàng trai đi tiếp đến vòng Thử thách là Xuân Tài, Dương Viết Lâm và Lê Tâm.


Tại vòng 2, ba chàng trai còn lại sẽ tham gia thử thách do Bảo Uyên chọn đó là các bài hát tương ứng với các thử thách có 1-0-2 của Khúc Hát Se Duyên: Bài hát Đi về nơi xa dành cho Xuân Tài với thử thách Lắc vòng; bài hát Sao em nỡ đành quên dành do Lê Tâm với thử thách Gánh qua cầu; Bài hát Sau tất cả dành cho Dương Viết Lâm với thử thách Gió ơi thổi đi. Là người tích cực nhất trong công cuộc “hành hạ” các thí sinh, MC Thúy Vân đã đưa ra nhận xét tếu táo “cuộc sống cái nào cũng dễ dàng quá thì đâu cần cố gắng”.
Kết thúc vòng 2, chàng trai tạm thời dừng cuộc chơi là Dương Viết Lâm, hai chàng trai đi tiếp đến vòng 3 là Xuân Tài và Lê Tâm.
.jpg)
Mở màn, Xuân Tài mang đến bài hát Tình yêu diệu kỳ với phần trình diễn dễ thương hết nấc “vì anh trót lỡ lời làm cho trái tim em rối bời hờn chi giận chi người ơi anh biết anh sai rồi” khiến cả trường quay chìm ngập trong bầu không khí đáng yêu còn Bảo Uyên thì cực kì bất ngờ vì Xuân Tài lãng mạn nhiều hơn Uyên nghĩ. Kết thúc bài hát, Xuân Tài chia sẻ thêm là Bảo Uyên giống hệt những gì Tài hình dung trước đó, Tài còn khen Bảo Uyên giống Trần Tiểu Hy trong phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, anh chàng tâm sự nếu không được làm Giang Thần ở cạnh Tiểu Hy thì anh cũng muốn làm Ngô Bách Tùng đứng sau nhìn Tiểu Hy hạnh phúc.
Xuân Tài cho biết bản thân anh tồn tại khá nhiều sự đối lập vừa khô khan nhưng cũng vừa trẻ con và đặc biệt là dễ bị phát cuồng với sự dễ thương. Xuân Tài khiến cả trường quay bất ngờ vì câu nói “anh đủ trẻ con để mang đến tiếng cười, đủ chín chắn để che chở bảo vệ cho em, đủ khô khan để lo cho sự nghiệp và lo cho người anh yêu thương, đủ ngọt ngào để biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất”. Ngoài ra, Xuân Tài còn mang đến những món quả tuy nhỏ xíu mà cực kì đáng yêu và ngập tràn sự quan tâm như sữa tăng chiều cao, bức tranh tự vẽ, cốm vòng Hà Nội và đặc biệt là đồng xu 5 Yên với ý nghĩa “hợp duyên” khiến Bảo Uyên suýt nữa thì bật khóc.

Lê Tâm không chỉ mang lên sân khấu cả một vương quốc kẹo ngọt mà còn tự tay trổ tài làm hoa bằng bong bóng. Lê Tâm khiến cả trường quay phát cuồng vì sự ngọt ngào đó nhưng Lê Tâm cho biết đó chưa phải là điều ngọt ngào nhất, anh còn có thể ngọt ngào hơn nữa. Lê Tâm mang đến bài hát Điều ngọt ngào nhất với tâm sự “Được yêu em với riêng anh là hạnh phúc” và chia sẻ “Điều ngọt ngào nhất với anh là được ở bên cạnh em”.
.jpg)
Cuối cùng, Bảo Uyên quyết định chọn Xuân Tài, hai người cùng song ca ca khúc Mùa ta đã yêu và ra về với phần thưởng 20 triệu từ Khúc Hát Se Duyên.
Tập 14 Khúc Hát Se Duyên, phát sóng vào lúc 20g35, thứ Tư, 13/06/2018 trên kênh HTV7.
Đức Quỳnh/VDT

















