Trong giai đoạn hiện nay, tìm kiếm 1 mode nam sáng giá có vẻ hiếm, vì tuổi thọ công việc và đặc thù công việc ít show diễn, nên người mẫu nam hiện nay vẫn ở mức lưng chừng, khó tìm ra chất riêng của mình. Một gương mặt triển vọng, khá nam tính và cá tính – 1 cái tên mới toanh: Lê Hải, chỉ mới hoạt động được 1 năm nghề.
Trước khi tham gia người mẫu Hải đã từng học Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện và chụp ảnh. Sau một thời gian cần máy đi chụp đường phố chụp cưới và ngồi trước máy tính nhiều giờ để làm logo và thiết kế thương hiệu thì Hải thấy nhàm chán và quyết định đổi nghề sang nghề Sale. Sau khi em làm sale được 2 năm tại 1 cửa hàng đồ hiệu có tiếng ở HN thì Hải nhận được rất nhiều lời động viên của các anh chị và gia đình nên đã chuyển sang nghề người mẫu.
Hải hoạt động 1 thời gian ngoài HN và không thấy khả thi để phát triển thì đã tự quyết và vào SG lập nghiệp cho đến nay. Gương mặt lạnh, sắc, Hải khá phù hợp với những concept độc lạ và khoe body 6 múi. Nhiều lời mời hơn với anh chàng những concept… thiếu vải. Ngay cả những lời đề nghị… khiếm nhã, nhưng chàng trai hiền lành ngoài đời chỉ thích khám phá và thể hiện những concept art chứ không quá trớn khoe thân bình thường.
Tiền diễn show, chụp hình cũng tạm đủ cho 1 chàng mẫu mới sống xa nhà, đi xe máy. Đôi khi cực khổ thấy chán nản hoặc ít show, nhưng Hải rất quyết tâm. Ngoài thời gian tập luyện body cho nghề nghiệp, Hải còn chăm xem phim dể biết cách lấy cảm xúc nhân vật, có vẻ anh chàng hiền lành chưa bao giờ kêu than cho cuộc sống của mình. Các show diễn lớn nhỏ bắt đầu biết đến với cái tên đầy triển vọng: Lê Hải.
Photo: Lân Trần
Makeup: Kim B Ngo, Ruan Dang
Mode: Lê Hải
Theo VDT