Cổ động viên Trung Quốc thất vọng sau trận thua 3-1 của tuyển nhà trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Chủ đề “Trung Quốc thua Việt Nam 1-3” thu hút 30 triệu lượt đọc trên Weibo và hàng nghìn lượt bình luận.
Hầu hết các bình luận đều dành cụm từ “thất vọng” cho màn trình diễn của tuyển Trung Quốc.
“Thực sự là đau lòng tới mức không còn lời nào để nói. Không hiểu sao lại đá kém tới vậy”, cổ động viên Trung Quốc viết.
Một số CĐV giận dữ tới mức kêu gọi ngừng đầu tư cho nền bóng đá nước nhà.
“Đầu tư nhiều tiền tới vậy, thôi giải tán đi”, một người bình luận.
Một vài ý kiến ngán ngẩm trước kết quả không mấy khả quan của tuyển quốc gia trong các lượt trận tại vòng loại World Cup 2022. Trước trận đấu với Việt Nam, Trung Quốc được 5 điểm sau 7 trận, gần như hết hy vọng tranh vé dự World Cup 2022.
“Khách sạn 5 sao, phương tiện đi lại được cung cấp đầy đủ, tiền lương… Tất cả chỉ đổi lấy tinh thần chiến đấu bạc nhược vậy sao? Đội tuyển của họ đổ mồ hôi, sôi nước mắt tập luyện, các anh thì chỉ biết bảo vệ kiểu tóc khi ra sân”, một tài khoản giận dữ bình luận.
Thua trận này, đội tuyển Trung Quốc chính thức tan giấc mơ trở lại đấu trường World Cup sau 20 năm. Với trình độ hiện tại, chắc phải còn lâu nữa bóng đá Trung Quốc mới trở lại đỉnh cao châu Á. Đây là điều mà người hâm mộ đất nước tỷ dân cảm thấy chán chường và bày tỏ thất vọng về cách thức phát triển môn thể thao vua của liên đoàn bóng đá Trung Quốc.
Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận thua đậm 1-3 đội tuyển Việt Nam, HLV Li Xiaopeng buồn bã: “Đầu tiên xin lỗi cầu thủ và cổ động viên Trung Quốc. Chúng tôi đã có sai sót ban đầu và đây là kết quả khó chấp nhận.
Có hai điều khiến đội tuyển Trung Quốc thất bại. Thứ nhất là các vấn đề kỹ thuật. Các cầu thủ đã cố hết sức. Thứ hai, đội tuyển Trung Quốc đã quá lo lắng cho trận đấu này”.
HLV Trung Quốc đánh giá cao đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh qua 7 trận đã đấu ở giai đoạn ba vòng loại World Cup lần này.
Trong khi đó, cầu thủ của tôi quá căng thẳng, dẫn đến hai bàn thua sớm trong hiệp một, đánh mất khả năng kiểm soát thế trận và thua cuộc”.
Mặc dù Trung Quốc thất bại, tuy nhiên HLV Li Xiaopeng không trách các học trò: “Tôi nghĩ cầu thủ Trung Quốc có trạng thái và chuẩn bị tốt, nhưng họ đã không đá chính thức thời gian dài, và điều này ảnh hưởng tới cầu thủ.
Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của họ hôm nay tại Mỹ Đình. Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ nhưng quá trình này cần thời gian dài”.
Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt trước Trung Quốc và sớm có được hai bàn thắng nhờ công Tấn Tài, Tiến Linh. Trung Quốc đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng họ bất lực trong việc ghi bàn.
Sang hiệp hai, Phan Văn Đức có cú sút xa trái phá nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân HLV Park Hang Seo. Trung Quốc có được bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng, với pha ghi bàn của Wu Xi.
Sang 8 lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối cùng, nhưng chúng ta đã có được 3 điểm đầu tiên. Đội bóng của HLV Li Xiaopeng vẫn đứng thứ 5 với 5 điểm/8 trận.
Theo VTC News – Thế Giới & Việt Nam