Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người vừa bị The New York Times cáo buộc lạm dụng chất kích thích trong suốt chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump, đã lên tiếng khẳng định bản thân không dùng ma tuý và các thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt.
Ngày 30/5, tờ New York Times đã đăng tải một bài báo với tiêu đề “Trên con đường vận động tranh cử, Elon Musk phải chật vật giữa ma tuý và sóng gió gia đình”.
Theo đó, tờ báo cho rằng trong giai đoạn ông Elon Musk đang dẫn dắt các cuộc vận động để giúp Trump giành chiến thắng, ông đã sử dụng ma túy với cường độ cao hơn gấp nhiều lần so với từ trước đến nay.
Việc sử dụng Ketamine (một loại thuốc được coi là ma tuý tổng hợp do có công dụng an thần và tạo ảo giác) từng được ông Musk công khai là có, nhưng ông cho biết chỉ dùng với liều lượng kê theo đơn để trị chứng trầm cảm, và sau đó không hề lạm dụng: “Nó giúp tôi thoát khỏi những hố đen tinh thần, nhưng tôi không dùng lại kể từ đó”.

Trong bài viết, tờ New York Times đã cáo buộc ông Musk sử dụng quá nhiều ketamine đến mức gặp vấn đề về bàng quang, một tác dụng phụ của việc quá lạm dụng chất kích thích. Bài viết còn khẳng định ông Musk đã dùng thêm Ecstasy, một loại nấm ảo giác, và luôn mang theo người một chiếc hộp chứa khoảng 20 viên thuốc, trong đó chứa cả thuốc kích thích thần kinh thuộc nhóm chất dễ gây nghiện Adderall.
Để củng cố thông tin, The New York Times cũng dẫn chứng các hành vi thất thường của ông Musk trong suốt giai đoạn tranh cử, chẳng hạn như xúc phạm các thành viên nội các, bắt chước cử chỉ kiểu Đức quốc xã, nói năng lộn xộn trong các sự kiện…
Được biết, đời sống cá nhân của ông Musk ở thời điểm kể trên cũng rất hỗn loạn, có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trạng thái tâm lý của ông Musk trở nên thất thường, với các mối quan hệ tình cảm chồng chéo và những tranh chấp pháp lý liên quan đến huyết thống khi số lượng con cái ngày một gia tăng.
Về phía tỷ phú Musk, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 31/5, ông đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc: “Cho rõ ràng: tôi KHÔNG sử dụng ma túy! The New York Times đã bịa đặt trắng trợn”.
Các cáo buộc xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Musk chính thức tuyên bố chấm dứt vai trò tại Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE), kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy tranh cãi trong chính quyền Trump.
Trong vai trò “người cắt giảm chi tiêu”, Musk đã góp phần sa thải hàng chục nghìn công chức liên bang, điều khiến ông trở thành nhân vật trung tâm của những tranh luận dữ dội tại Washington.
Trước đó, vào tối 28/5, tỷ phú Elon Musk tuyên bố rời khỏi vị trí lãnh đạo DOGE. Trong buổi chia tay tại Phòng Bầu dục, ông Musk xuất hiện với một vết bầm rõ rệt dưới mắt. Giải thích về điều này, ông Musk chia sẻ chấn thương xảy ra khi ông đang đùa giỡn với con trai nhỏ tên X và yêu cầu cậu bé đấm vào mặt mình, nhưng không ngờ “thằng bé đã làm thật”, ông nói.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng, khi tỷ phú Elon Musk đang là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng sâu rộng nhất tới công nghệ, chính trị và xã hội Mỹ.
Dù ông Musk đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, nhưng sức nặng từ bài viết của tờ New York Times, kết hợp với các dấu hiệu bất thường trong hành vi và phát ngôn gần đây của ông Musk, khiến dư luận vẫn đang hoài nghi về tính xác thực của các thông tin.