
Nhà thơ Huyền Vũ tên thật là Vũ Xuân Huyền, sinh năm 1948, tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hiện ông cùng gia đình sinh sống tại Phú Mỹ Hưng quận 7, TP.HCM. Ông là một nhà thơ có nhiều năm hoạt động trong các câu lạc bộ thơ Việt Nam hiện ông đang giữ vai trò là phó chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tại TP.HCM đồng thời ông cũng là chủ nhiệm danh dự CLB thơ ca Nam Định. Năm 2023, ông đã cho ra đời tập thơ Tình Yêu và Biển Cả với 11 bài thơ thấm đượm tình yêu thương quê hương, con người và biển cả. Ông là tổng giám đốc Bình An Shipping, chủ tịch tập đoàn Bình An, phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học biển Việt Nam. VietDaily đã có buổi gặp gỡ trò chuyện cùng doanh nhân kiêm nhà thơ Vũ Huyền.
Là một doanh nhân, giữa công việc bề bộn, sao ông lại dành thời gian cho thơ ca nhiều như vậy?
Tôi có một cảm hứng mãnh liệt với thơ ca. Không chỉ riêng tôi, trong mỗi con người chúng ta đều ít nhiều đều có những cảm xúc nhất định và sự cảm thụ về nghệ thuật, trong đó có thơ ca. Nó làm cho tâm hồn chúng ta hoàn thiện hơn. Tôi từng là một thuỷ thủ với kinh nghiệm 50 năm lênh đênh trên biển cả. Suốt thời gian đó, nỗi nhớ quê hương, gia đình, vợ con hoà quyện với hương vị biển cả đã cho tôi một cảm xúc rất riêng và như thế những câu thơ cứ tuôn trào từ dạo đó cho đến tận bây giờ. kinh doanh và thơ ca hoà quyện trong con người tôi như 2 thứ không thể tách rời.
Ông bắt đầu làm thơ từ lúc nào? Và bây giờ, sau ngần ấy năm, ông có nghĩ làm thơ như một thói quen không?
Năm 17 tuổi tôi rời quê hương rong ruổi khắp năm châu trên biển cả, lúc đó tôi có thói quen ghi chép về hành trình của mình. Tôi viết cho chính mình, cho những xúc cảm thường ngày và tự mình chiêm nghiệm chúng. Những lúc đó, tôi chưa nghĩ mình có thể viết nên những câu chữ có vần để thành thơ bởi công việc đã chiếm hầu hết thời gian. và rồi cũng chính nhờ những sự chiêm nghiệm đó, những cảm xúc rất thực trải qua tháng ngày đó mà mãi đến sau này tôi mới có điều kiện cụ thể hoá những cảm xúc đó thành những câu thơ có vần điều như hôm nay. Ở hiện tại, tôi đã không còn phải vùi đầu vào công việc đóng tàu, vận hành tàu hay tập trung quản trị doanh nghiệp nữa. Tất cả mọi thứ đã vào guồng, công việc của tôi đã có vợ và con cái đảm nhận. Vì thế, thời gian dành cho thơ ca nhiều hơn.



Doanh nhân, nhà thơ Vũ Xuân Huyền và vợ
Đề tài thơ ca của ông gắn liền với tình yêu tổ quốc và gia đình, phải chăng đó là kim chỉ nam xuyên suốt trong hành trình sáng tác của mình?
Nếu vì lý do nào đó, một lần đi xa đất nước nửa năm đến một năm, bạn sẽ cảm nhận được nỗi nhớ cồn cào như thế nào. Những tháng ngày lênh đênh trên biển tôi giúp tôi nhận ra mình thèm khát đất liền của tổ quốc biết nhường nào. Ở nơi đó có người mình thương, có người thân ruột thịt nhưng mình chưa thể trở về ngay với họ. Gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào những câu chữ là cách giúp tôi xoa dịu đi những nỗi nhớ. Vì thế, tôi nghĩ tình yêu tổ quốc và gia đình luôn là mạch cảm xúc không thể xa rời trong cuộc sống của mình. Những vần thơ cũng từ đó mà ra.



Ở tuổi 76, là một doanh nhân thành đạt và là một nhà thơ được nhiều người biết đến, ông dung hoà như thế nào giữa việc kinh doanh và đam mê câu chữ như hiện nay?
Quê Nam Định nhưng tôi tập nghiệp 20 năm với công ty vận tải biển ở Hải Phòng, sau đó, năm 1985 tôi chuyển vào TP.HCM cho đến tận bây giờ. Tôi dành thời gian cho sáng tác vì tôi thấy mình đã đủ đầy về tất cả mọi thứ và cũng đã đến lúc nhường lại cho con cháu để mình vui thú với sở thích thơ ca. Tôi muốn dành tất cả cơ nghiệp này cho thế hệ sau này. Hiện nay, ở tập đoàn, tôi như là người nắm giữ chìa khoá, vợ tôi là người lo vấn đề tài chính, con trai tôi chuyên trách về mảng thiết kế đóng tàu, con gái vẫn đang du học nước ngoài. Với tôi, như thế là đã đủ đầy, không còn trông mong gì hơn.

Vợ chồng doanh nhân, nhà thơ Vũ Xuân Huyền, bà chủ Kềm Nghĩa và diễn giả Trúc Thy



Được biết ông có tham gia dự án mẹ Thiên Nhiên của Trúc Thy, anh có cảm nhận như thế nào?
Thật tình tôi cảm ơn Trúc Thy rất nhiều vì lâu lắm tôi mới thấy được một dự án ý nghĩa như thế. Trúc Thy chỉ sàn tuổi con cái tôi thôi nhưng cô ấy đã có những suy nghĩ khác biệt so với rất nhiều người và một trong những sự khác biệt làm tôi cảm mến đó là dự án Mẹ Thiên Nhiên. Tôi luôn ủng hộ những người trẻ vì những tìm tòi, khám phá và làm nên những điều khác biệt giúp ích cho cộng đồng.
Cảm ơn ông và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống!
Đức Quỳnh thực hiện
Theo Thị Trường Giao Dịch