VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Người đàn ông dành tiền tiết kiệm nấu cơm phục vụ sĩ tử

Thứ Bảy, 02/07/2016 - 02:43
Anh Phạm Văn Đại, người nhiều năm tự tiết kiệm tiền tiếp sức mùa thi cho các thí sinh của quê hương. Ảnh: Phương Vy.
Anh Phạm Văn Đại, người nhiều năm tự tiết kiệm tiền tiếp sức mùa thi cho các thí sinh của quê hương. Ảnh: Phương Vy.

Dù thu nhập không cao nhưng mỗi tháng anh Phạm Văn Đại (Ninh Bình) đều bỏ tiết kiệm để có tiền nấu cơm miễn phí cho thí sinh dự thi THPT quốc gia.

Vùng đất Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) nơi anh Đại sinh ra vốn rất khó khăn lại thường xuyên lụt lội. Mỗi kỳ thi đại học, nhiều gia đình nông dân nghèo phải gom góp cả tháng hoặc chạy vạy vay mượn mới đủ tiền đưa con đi thi.

“Năm 2010, trong một lần đưa cháu đi thi đại học ở Hà Nội, tôi và các phụ huynh khác phải thuê phòng trọ giá rất cao. Thi xong mỗi môn lại đi bộ tìm quán bán cơm. Chi phí cho mỗi lần đưa con đi thi cũng tốn 4-5 triệu đồng, với những gia đình khó khăn thì số tiền ấy quá lớn”, người đàn ông 38 tuổi nói.

Xuất phát từ ý nghĩ thiện nguyện, từ năm 2011 đến nay anh Đại đều bỏ tiền túi thực hiện các chương trình tiếp sức mùa thi. “Những năm trước, biết gia đình nào có con đi đại học tôi tìm đến nhà vận động để được đưa đón. Dù ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa… hay xa hơn tôi cũng cho xe đưa đến nơi về đến chốn. Có phụ huynh ở gần nhà biết tôi làm nhiều năm nên yên tâm giao mọi việc cho tôi lo liệu để ở nhà làm mùa”, anh Đại kể.

Năm nay, thí sinh Ninh Bình dự thi THPT quốc gia tại tỉnh nhà nên anh Đại chuyển sang nấu cơm miễn phí phát cho các sĩ tử. Trước kỳ thi, anh Đại liên hệ với các trường học, chính quyền 13 xã trong huyện Yên Mô để lấy danh sách thí sinh. Anh đăng tải thông tin trên mạng xã hội để mọi người biết, đăng ký cơm. Sau đó anh nhờ địa điểm nấu cơm của người trong gia đình ở TP Ninh Bình cho thuận tiện.

“Trong ngày thi đầu tiên hơn 20 người gồm cả sinh viên và người nhà nấu 300 suất cơm chủ yếu phục vụ thí sinh, phụ huynh trong huyện. Những ngày thi tiếp theo nếu thí sinh, phụ huynh ở các huyện khác đăng ký chúng tôi sẽ nấu thêm”, anh Đại nói.

Các tình nguyện viên trong nhóm của anh Đại chuẩn bị kỹ lưỡng từng hộp cơm hợp vệ sinh để phát tận tay thí sinh. Ảnh: Phương Vy.
Các tình nguyện viên trong nhóm của anh Đại chuẩn bị kỹ lưỡng từng hộp cơm hợp vệ sinh để phát tận tay thí sinh. Ảnh: Phương Vy.

Thực đơn bữa đầu tiên gồm cơm, thịt kho dừa, chả lụa, rau muống xào và canh ngao. Để thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn, anh Đại tự tay chọn mua thực phẩm. “Tôi mua gạo mới giống Thiên hương để nấu cho cơm ngon, dẻo, thịt nạc mông, còn rau muống được mua ở quê để tránh bị phun thuốc”, anh Đại chia sẻ.

Để có bữa cơm ngon, đúng giờ cho thí sinh, nhóm của anh Đại phải dậy từ 4h sáng sơ chế thực phẩm. Sau đó một nhóm đến các điểm trường ở TP Ninh Bình lựa chọn điểm đứng dễ thấy, đón thí sinh để khi thi xong là nhận được cơm ngay. “Buổi sáng, 8h chúng tôi mới bắt đầu nấu cơm, khoảng 2 tiếng thì xong 300 suất, đảm bảo khi cơm đến tay người ăn vẫn còn nóng”, anh Đại chia sẻ.

Để có tiền thực hiện chương trình mỗi tháng anh Đại trích 1-2 triệu đồng thu nhập kinh doanh ảnh viện áo cưới của mình, bỏ trong lợn đất. Trước ngày thi một tuần anh gom tiền rồi gác mọi công việc để tâp trung tiếp sức mùa thi. Với số tiền 40 triệu đồng, anh lên kế hoạch chi tiêu chi tiết từ mua thực phẩm, nước uống tinh khiết, gia vị, gas, hộp nhựa đựng cơm và chi phí phát sinh để cân đối suất cơm phát ra. Sau đó nhờ gia đình, các bạn sinh viên trong huyện chung tay giúp đỡ nấu nướng và đến các điểm trường phát cơm.

Tình nguyện viên trong nhóm của anh Đại phát cơm miễn phí tận nhà trọ cho sĩ tử. Ảnh: Phương Vy.
Tình nguyện viên trong nhóm của anh Đại phát cơm miễn phí tận nhà trọ cho sĩ tử. Ảnh: Phương Vy.

Dự kiến nhóm tình nguyện của anh Đại sẽ nấu hơn 1.000 suất cơm trong cả 4 ngày thi. Ngoài phát cơm, nước uống, anh còn liên hệ cho phụ huynh, thí sinh có chỗ ở miễn phí sạch sẽ, gần địa điểm thi.

Bạn Phương Nga, tình nguyện viên trong nhóm tâm sự: “Những năm trước chúng em được chú Đại đưa đi thi, phục vụ miễn phí rất yên tâm. Giờ là sinh viên, tranh thủ nghỉ hè nên cùng chú giúp đỡ các em khóa sau”.

Phương Vy
Theo Vnexpress

Related Posts

666666 1
Đời sống

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh 6 năm tù

042926 Kv Ielts Educreator 2026 Final 01
Giáo dục

Hội đồng Anh phát động Giải thưởng IELTS EduCreators 202

2 Ten
Đời sống

Tài “đen” cùng đồng bọn lĩnh án vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Dien Mao Dong Nai Sau Ngay Len Thanh Pho 15
Đời sống

Diện mạo Đồng Nai sau ngày “lên” Thành phố

Jun Pham Tu Tay Thiet Ke Hanh Trinh Chua Lanh Giua Long Singapore 9
Du lịch

Jun Phạm tự tay thiết kế hành trình “chữa lành” giữa lòng Singapore

2025 Loreal Sapmena Big Bang Grand Finale 1 2
Làm đẹp

L’Oréal khởi động cuộc thi Đổi mới Công nghệ Làm đẹp Big Bang

De Xuat Moi Tu 1 7 Thu Nhap Duoi 2863 Trieu Dong Thang Chua Phai Nop Thue 1
Đời sống

Đề xuất mới: Từ 1/7, thu nhập dưới 28,63 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Dai An Truong My Lan Da Chi Tra 12 000 Ty Dong Cho Cac Trai Chu 1
Đời sống

Đại án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ

Hoan Thanh Phuong An Tong The Sap Xep To Chuc Lai Thon To Dan Pho Truoc 10 6 1
Đời sống

Hoàn thành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6

Tin cập nhật

Tphcm 6956 1.jpg 1
Kinh doanh

Luật Đô thị đặc biệt tạo cơ chế vượt trội để doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Z7870923679802 103b5a54b383d827c6901b295de108ab 1
Sức khỏe

Nhiều người sốc nhiệt nguy kịch do nắng nóng, bác sĩ cảnh báo!

666666 1
Đời sống

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh 6 năm tù

Yolina Gop Mat Trong Top 10 My Nhan Dep Nhat Nam 2
Giải trí

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist góp mặt trong top 10 mỹ nhân đẹp nhất 2025

Unnamed File 1 1
Kinh doanh

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục bị bán tháo, VN-Index chưa thể hồi phục

Dell Modern Data Center For The Ai Era 04
Công nghệ

Dell Technologies tái định hình trung tâm dữ liệu hiện đại nhằm đón đầu kỷ nguyên AI

A1jpg1779764325 (1)
Bất động sản

CapitaLand Development ra mắt dự án hạng sang Maison Privée tại Hà Nội

01 1 2
Giải trí

Dàn diễn viên ‘Ốc mượn hồn’ lộng lẫy trên thảm đỏ buổi ra mắt phim

042926 Kv Ielts Educreator 2026 Final 01
Giáo dục

Hội đồng Anh phát động Giải thưởng IELTS EduCreators 202

Prudential Term Life (1) (1)
Kinh doanh

Prudential tăng cường lớp bảo vệ sức khỏe nền tảng, giúp gia đình Việt yên tâm sống vui khỏe

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily