VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Nam sinh nghèo đạt 27,4 điểm mất cơ hội vào trường quân đội vì lỗi máy tính

Thứ Bảy, 10/10/2020 - 01:54

Mẹ làm nghề đồng nát nhưng bị bệnh nặng, cậu học trò Lê Việt Hoàng quyết tâm vào trường quân đội. Với số điểm 27,4, Hoàng đã chạm tay vào ước mơ vậy mà chỉ vì lỗi máy tính, em đã vụt mất cơ hội.

Vụt mất ước mơ vì lỗi máy tính

Câu chuyện về cậu học trò nghèo Lê Việt Hoàng, Trường THPT Bỉm Sơn (Thanh Hoá) bất ngờ mất cơ hội vào đại học khiến các thầy cô cũng như học sinh nhà trường vô cùng tiếc nuối.

Bản thân cậu học trò này cũng không dám tin rằng bao cố gắng nỗ lực của em đã trở thành vô nghĩa chỉ vì lỗi máy tính.

Hoàng cho biết, em thi khối A với số điểm 3 môn: Toán: 9,4, Lý: 8.75, Hóa: 9 được 27,15 cả điểm cộng vùng em được 27,4.

Dù đạt hơn 27 điểm nhưng em đã không có cơ hội vào được trường quân sự như mơ ước.

Ban đầu em để nguyện vọng 1 là Trường Sĩ Quan Lục Quân, sau khi biết điểm của mình và chắc chắn có cơ hội vào Học viện kỹ thuật quân sự, Hoàng chuyển đổi nguyện vọng sang trường này. Sau khi thao tác chuyển đổi nguyện vọng, hệ thống máy tính báo đã chuyển nguyện vọng thành công.

Đúng như dự đoán của Hoàng, Học viện kỹ thuật quân sự báo điểm chuẩn 26,5. Với điểm này, Hoàng còn dư để vào trường. Thế nhưng, khi xem danh sách trúng tuyển của trường em không thấy có tên mình.

Cậu học trò nghèo không tin mình lại vụt mất cơ hội vào đại học chỉ vì lỗi máy tính.

Hoàng và mẹ xuống Thị Đội hỏi mới biết là trường Sĩ Quan Lục Quân và Học viện kỹ thuật Quân sự là 2 nhóm trường không thể chuyển đổi nguyện vọng cho nhau.

Đáng nói, điểm chuẩn tại ngôi trường Sĩ quan lục quân 1 mà nguyện vọng ban đầu của em là 25,5. Như vậy, dù đủ điểm đậu, Lê Việt Hoàng vẫn không còn cơ hội để quay về vì đã đổi nguyện vọng.

“Lúc em thao tác chuyển nguyện vọng, máy tính báo hợp lệ và thành công nên em rất yên tâm. Nếu lúc đó máy tính báo không hợp lệ thì có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc này” – Hoàng tâm sự.

Hoàng nghẹn ngào: “Em đã cố gắng và nỗ lực hết sức để có thể vào ngôi trường quân đội vì mẹ em sẽ không phải chu cấp học hành cho em. Mẹ em bị bệnh nặng, nếu em học trường khác, mẹ sẽ không đủ sức nuôi em. Hoặc có thể vì bệnh tật mẹ sẽ rời xa em bất cứ khi nào, lúc đó em biết phải làm sao…”.

Không thể đi học vì mẹ làm nghề phân loại đồng nát

Cậu học trò này có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, bố mẹ em chia tay khi em mới học lớp 2. Một mình mẹ tảo tần làm nghề phân loại đồng nát để có tiền mưu sinh cho cả hai mẹ con và nuôi Hoàng ăn học.

Hai năm nay, mẹ Hoàng bị bệnh ung thư tuyến giáp và u vú khiến gia đình vô cùng khó khăn.

Chị Hiếu – mẹ của Hoàng nức nở khi kể về gia cảnh.

“Em sẽ ở nhà một năm ôn để năm sau tiếp tục thi vào trường quân sự. Nếu không phải là trường quân sự thì em không thể đi học vì mẹ ốm đau làm sao có đủ sức nuôi em. Mấy năm nay, mẹ không dám đi xạ trị mà chỉ tích cóp để nuôi em đi học. Sắp tới bác sĩ chỉ định phải mổ nhưng mẹ cũng không có tiền để mổ…” – nam sinh nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh con trai, chị Nguyễn Thị Hiếu nước mắt ngắn dài: “Biết hoàn cảnh gia đình, cháu lúc nào cũng cố gắng học. Suốt quá trình đi học lúc nào cũng đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Nó động viên tôi, mẹ chịu vất vả vì con rồi sau này con học xong con sẽ bù đắp cho mẹ.

Thương mẹ bệnh nặng, Hoàng không dám đi học trường nào nếu không đậu vào trường quân sự.

Đợt thi đại học, đêm nào con cũng thức học đến 2-3h sáng, tôi bảo con đi ngủ đi thì nó bảo con phải cố để vào trường quân đội để mẹ không phải nuôi con. Ngày nó biết điểm, nó ôm lấy tôi mà hỏi đi hỏi lại “mẹ ơi mẹ có vui không? Từ nay mẹ không phải lo gì cho con nữa mẹ nhé”. Vậy mà từ lúc biết vụt mất cơ hội vào trường, cháu không ăn không ngủ, đêm nào cũng khóc”.

Lê Việt Hoàng (bìa trái) chụp cùng cô giáo chủ nhiệm và bạn cùng lớp.

“Tôi ít học, cũng chẳng biết bây giờ thi cử, đăng ký nguyện vọng như thế nào mà hướng dẫn cho con. Con thì còn non nớt, chưa từng va chạm hay có kỹ năng gì, không tìm hiểu để biết hai trường không đổi nguyện vọng cho nhau được nên mới thành ra thế này. Nếu tôi không bệnh tật thì có thể cho con đi học trường khác rồi sang năm con thi lại nhưng bây giờ tôi cũng không biết mình sống được bao lâu, có sống để đi làm thuê làm mướn cho đến lúc con ra trường được hay không” – chị Hiếu ngậm ngùi.

Cô giáo Nguyễn Lệ Quyên, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng cho biết, thật sự tôi vô cùng bất ngờ và tiếc nuối cho Hoàng. Nhưng tiếc cho em một thì thương em mười. Hoàn cảnh của Hoàng vô cùng đáng thương nhưng vượt lên trên tất cả, Hoàng luôn là cậu học trò ngoan và học giỏi.

“Khi vào lớp 10, Hoàng có lực học nằm trong tốp giữa của lớp nhưng đến năm lớp 12, sự bứt phá của em thật ngoạn mục, em đã vượt lên tốp đầu của trường. Thi thử lần 1 là 23 điểm, lần 2 là 25 và lần 3 là 26. Điểm thi tăng theo thời gian.

Tôi động viên bảo nếu thi đại học được trên 27 điểm cô thưởng 1 triệu. Ngày em báo điểm cho tôi, tôi vui lắm. Vậy mà đến lúc chạm tay vào ước mơ còn để vụt mất. Từ hôm qua đến giờ, cứ nghĩ đến em là tôi không cầm được nước mắt. Tôi vẫn hy vọng một trong hai trường tạo điều kiện để Hoàng có cơ hội được vào học vì em thật sự xứng đáng” – cô Quyên chia sẻ.

Nguyễn Thuỳ / Dân Trí

Related Posts

Screenshotfff202026 03 1920122310 1 1
Giáo dục

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2026 giảm áp lực, chi phí

Ha Noi Di Doi Cac Truong Dai Hoc Khoi Noi Do Ra 4 Khu Vuc Ngoai Thanh 1
Giáo dục

Hà Nội: Di dời các trường đại học khỏi nội đô ra 4 khu vực ngoại thành

Khoi Dong Cuoc Thi Toan Quoc Lan Toa Loi Song Xanh Va Nang Dong Cho Hoc Sinh Tieu Hoc 3
Kinh doanh

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Sach Giao Khoajpg 1
Giáo dục

Đề xuất kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm 2029

Dsc08699 2 1
Giáo dục

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng chạm mốc 180 tỷ đồng

Thi Tot Nghiep Thpt 2026 Thi Sinh Dang Ky Mien Thi Ngoai Ngu Giam Manh 2
Tuyển sinh

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh

Dang Thuy Tram 1777423643440711484197 1 1
Giáo dục

Vụ ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, truy xuất nguồn gốc

Quy Dinh Moi Ve Chuan Nghe Nghiep Giang Vien Cao Dang 1
Giáo dục

Quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng

Diem Moi Ky Thi Tot Nghiep Thpt 2026 Tich Hop Giay To Tang Kiem Tra Rut Ngan Phuc Khao 2
Giáo dục

Điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Tích hợp giấy tờ, tăng kiểm tra, rút ngắn phúc khảo

Tin cập nhật

Thu Tuong Nha O Cho Thue La Phan Khuc Chien Luoc Dai Han Phuc Vu Dong Dao Nguoi Dan 9
Bất động sản

Thủ tướng: Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân

Co Phieu Ngan Hang Noi Song Vn Index Tang Gan 10 Diem 1
Kinh doanh

Cổ phiểu ngân hàng nổi sóng, VN-Index tăng gần 10 điểm

Hon 2 Ty Usd Rut Khoi Bitcoin Etf Kich Hoat Lan Song Thao Chay Chia Tay Tien So 1
Kinh doanh

Hơn 2 tỷ USD rút khỏi Bitcoin ETF: Kích hoạt làn sóng tháo chạy, chia tay tiền số

224940photo 2026 05 23 22 48 59 2249 1
Kinh doanh

Ghế nóng Fed thời Kevin Warsh: Lạm phát, nợ công và áp lực hạ lãi suất

0121hhnvdl 2026 Foto Kiengcan Studio 1200x800 1 1
Giải trí

Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hàn Việt đăng quang Hoa hậu – Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Pp 200ty 1 2 1
Điện ảnh

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng chạm mốc 200 tỷ doanh thu

Copy Of Datbike Social1452 Di 1 2 1779506124328 17795061247451073769973 2
Xe

Dat Bike ERA: Xe điện gia đình dưới 30 triệu “đủ cân đời thực”

Doanh Nghiep Xang Dau San Sang Cho Ngay Phu Song Toan Quoc Xang E10 Tu 1 6 1
Kinh doanh

Doanh nghiệp xăng dầu sẵn sàng cho ngày ‘phủ sóng’ toàn quốc xăng E10 từ 1/6

Dien Mao Dong Nai Sau Ngay Len Thanh Pho 15
Đời sống

Diện mạo Đồng Nai sau ngày “lên” Thành phố

Mat Bang Lai Suat Ha Nhiet Cac Ngan Hang Lan Luot Roi Bo Moc 7 Nam 1
Kinh doanh

Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, các ngân hàng lần lượt rời bỏ mốc 7%/năm

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily