Khi linh cữu cô Nga dừng trước cổng trường, học sinh xếp hàng hai bên đường tiễn biệt. Ảnh: Đ.X. |
Sáng 5/9, trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam) tổ chức lễ khai giảng. Buổi lễ đang sôi nổi bỗng trùng xuống khi linh cữu cô giáo Trần Thị Tố Nga (44 tuổi) dừng trước cổng trường.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư tỉnh Quảng Nam và hơn 1.500 đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh đã dành một phút tưởng nhớ cô giáo. Học sinh, đồng nghiệp đứng hai bên đường tiễn biệt cô giáo, nhiều người không cầm được nước mắt.
Nhiều đồng nghiệp thương tiếc khi cô Nga qua đời. Ảnh: Đ.X. |
“Mắc bệnh hiểm nghèo, cô Nga điều trị nhiều nơi nhưng không qua khỏi. Trước khi mất (ngày 31/8), cô có nguyện vọng được nhìn lần cuối ngôi trường Trần Quý Cáp – nơi có nhiều học trò, đồng nghiệp thân thiết”, ông Thái Văn Thanh, Hiệu trưởng trường THPT Trần Quý Cáp cho biết.
Theo ông Thanh, cô Nga sinh ra ở huyện Núi Thành, năm 2004 về trường công tác, dạy môn tiếng Anh. Cô luôn tận tâm với nghề, rất thương yêu học sinh.