Sáng 19/2, phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang làm nhà sản xuất và đạo diễn chính thức chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Với thành tích trên, Thu Trang chính thức trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim trên 200 tỷ.
Tối 18/2, Thu Trang cùng nhiều nghệ sĩ tham gia sự kiện ra mắt phim mới Nhà gia tiên. Diện áo dài cách tân, Thu Trang được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đi cùng Thu Trang còn có các diễn viên Ma Ran Đô, Thiên Ân.
Chứng kiến cảnh Ma Ran Đô – Thiên Ân được khán giả chào đón, Thu Trang cho biết chị rất hạnh phúc. “Từ lúc mới làm phim này, tôi đã nhận nhiều câu hỏi về việc vì sao lại chọn Lê Xuân Tiền, Thiên Ân và Ma Ran Đô đóng chính mà không phải là những cái tên phòng vé khác để an toàn về mặt doanh thu. Tuy nhiên, tôi chọn người dựa trên yếu tố hợp vai. Trước khi bấm máy, chúng tôi đã trải qua nhiều vòng casting và đánh giá rất kỹ về từng diễn viên. Ngày hôm nay, chứng kiến cảnh Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền, Thiên Ân được ghi nhận, tôi thực sự tự hào. Các bạn là những diễn viên có chí cầu tiến, nhiệt tình và luôn nghiêm túc với công việc”.
Lần đầu cầm trịch dự án với vai trò đạo diễn, Thu Trang chứng tỏ đẳng cấp không phải dạng vừa. Nữ đạo diễn được các diễn viên Ma Ran Đô, Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền chia sẻ có phong cách làm việc nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng tất mạnh mẽ, quyết liệt khi vào đến những cảnh quay khó, cần sự tập trung cao độ.
Suốt quá trình quảng bá cho Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang được khen vì giữ thái độ lạc quan, vui vẻ. Nữ đạo diễn cùng chồng là Tiến Luật và ekip sản xuất Nụ hôn bạc tỷ thực hiện kế hoạch quảng bá bằng cách đấy mạnh hoạt động cinetour khắp các tỉnh, thành như TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ Đồng Nai, Bình Dương, Đà Lạt, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận… và nhận được sự hưởng ứng của số đông khán giả.
Nụ hôn bạc tỷ” xoay quanh Thúy Vân (Thiên Ân) – cô gái trẻ xinh đẹp, tiếp quản tiệm bánh mỳ do mẹ để lại. Vì chị gái Thúy Kiều (Thu Trang) tin nhầm gã sở khanh Đạt (Huy Khánh) nên 2 chị em mất hết tiền tiết kiệm, cầm cố luôn căn nhà cho giang hồ. Để có tiền chuộc nhà, Kiều lên kế hoạch để em gái săn đại gia. Kết quả, Vân vướng vào chuyện tình tay 3 với 2 chàng trai – Tú (Ma Ran Đô) và Quang (Lê Xuân Tiền).
Chọn thể loại gia đình, kết hợp yếu tố tình cảm, hài hước, tác phẩm cho thấy sự tính toán thông minh của Thu Trang. Lần đầu làm đạo diễn, việc lựa chọn kết phim theo kiểu “xé túi mù” cũng gây sự tò mò.
Theo Thu Trang, phim có 2 kết thúc, một cái kết là nữ chính về với Tú, kết còn lại là về với Quang. Đáng nói, kết thúc ở các suất chiếu được sắp xếp ngẫu nhiên, khán giả cũng không biết trước bản thân sẽ được xem kết phim nào. Đây cũng là lý do có khán giả từng chia sẻ đã đi xem phim tới 15 lần để xem được kết thúc như bản thân mong muốn.
Trước đó, Thu Trang cho biết: “Ở kịch bản gốc chỉ có một cái kết, nhưng đến khi quay cảnh kết, tôi có cảm giác rằng phim này không thể có một cái kết được bởi 2 nam chính này đều ngang tài ngang sức. Ở bản phim nháp, tôi cũng cảm thấy Vân “bỏ anh nào cũng tiếc” cho nên quyết định để phim có kết mở. Phần “xé túi mù” Vân chọn Quang hay chọn Tú là “bonus” (tặng thêm) để khán giả thỏa mãn thêm chút đỉnh thôi”.
Nụ hôn bạc tỷ hiện vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Theo Hương An / Điện ảnh