
Vừa qua, tập 1 của Én Vàng Học Đường 2019 đã được lên sóng với nhiều điều thú vị và kịch tính. Ở tập đầu tiên, với chủ đề “Người truyền cảm hứng”, các thí sinh đã mang đến cho khán giả những câu chuyện về những nhân vật có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của các bạn.
Là thí sinh mở màn cho Én Vàng Học Đường 2019, Nguyễn Trọng Chí Minh – cậu học sinh sinh năm 2003 đã mang đến một phần thi vô cùng xúc động. Không lựa chọn nhân vật nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng rộng trong xã hội, Chí Minh nói về người thầy đáng kính của mình với những từ ngữ chân thật và gần gũi nhất.

Minh Thắng chính là cánh Én tiếp theo bước vào thử thách. Không nói riêng 1 cá nhân, nam sinh 17 tuổi lựa chọn nói về nhóm những người làm nghề lính cứu hỏa. Theo cậu học sinh sinh năm 2002, trong khi các nghề khác luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi người thì định nghĩa về nghề lính cứu hỏa chưa từng và chưa hề có trong suy nghĩ của các bạn trẻ hiện nay. Để ca ngợi những người lính cứu hỏa, anh chàng đã mang câu chuyện về vụ cháy chung cư Carina xảy ra cách đây không lâu để làm dẫn chứng cho phần thi của mình. Với sự hy sinh đầy cao cả, bất chấp cả mạng sống để “cứu lấy cái còn trong cái mất”, hình ảnh người lính cứu hỏa càng trở đẹp thông qua từng câu nói của Minh Thắng

Lê Tuyết Anh là thí sinh tiếp theo thể hiện phần thi của mình. Mở đầu phần thi, Tuyết Anh trích dẫn ra những câu nói mà các bạn trẻ hiện nay đang mắc phải: “Thôi, cố gắng làm gì, cũng không thay đổi được gì đâu. Thôi, nó mạnh lắm, không đấu lại nó đâu. Bỏ đi”. Đó cũng chính là những suy nghĩ của một bộ phận các bạn trẻ hiện nay – những đối tượng mà luôn nói không với mọi thứ. Nhấn mạnh đến sự sợ sệt của những người trẻ trong suy nghĩ và hành động, Tuyết Anh đưa ra tấm gương về những người khuyết tật – những người “tàn nhưng không phế”, những người mà thiếu đi phương tiện để thực hiện ước mơ lại luôn làm nên những điều phi thường trong cuộc sống.ĐỌC NHIỀU

Emma Watson chính là nhân vật truyền cảm hứng mà thí sinh Tâm Anh lựa chọn để đưa vào phần thi của mình. “Nếu không phải tôi, thì sẽ là ai? Nếu không phải bây giờ, vậy thì khi nào?” – Câu nói này đã gây ra nỗi ám ảnh cho thí sinh Tâm Anh trong suốt khoảng thời gian dài. Mở đầu bài thi, Tâm Anh giải thích lí do vì sao lại lựa chọn Emma Watson làm nhân vật truyền cảm hứng.

Là một người con của miền Tây sông nước, thí sinh Gia Khánh (sinh năm 2002) mang thông điệp về việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Lớn lên cùng với những câu hò, điệu lý, đặc biệt là nghệ thuật cải lương, Gia Khánh đã nói lên nỗi niềm của người trẻ có niềm yêu thích và đam mê với loại hình nghệ thuật này. Đặc biệt, với chủ đề Người truyền cảm hứng, Gia Khánh thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với cố NSƯT Thanh Sang – ông hoàng sân khấu cải lương Việt Nam. Từ câu chuyện về tinh thần sống hết mình với đam mê của cố nghệ sĩ Thanh Sang, Gia Khánh một lần nữa khơi dậy tình yêu cải lương của thế hệ trẻ. Tiết mục của chàng học sinh gốc An Giang nhận được sự yêu thích của ban giám khảo. Xúc động trước phần thi của nam thí sinh, Hamlet Trương đã thể hiện lại một đoạn nhỏ trong vở tuồng “Tiếng Trống Mê Linh” khiến mọi người chết lặng.


Là thí sinh cuối cùng của tập 1, thí sinh Nguyễn Linh Nga (sinh năm 2003) lựa chọn Hương Giang – Quán quân của Én Vàng Học Đường 2018 là người truyền cảm hứng cho mình. Nữ thí sinh vào thẳng vấn đề khi đưa ra mốc thời gian và địa điểm đăng quang của Hương Giang, nơi mà Linh Nga đang đứng để thể hiện bản thân mình. Chính những quan điểm mạnh mẽ của tân quán quân đã tiếp cho Linh Nga thêm nhiều sức mạnh để vượt qua những lời miệt thị về ngoại hình (body shaming) để đến với Én Vàng Học Đường 2019.
Hương An
Theo Điện Ảnh


















