Phạm Thùy Dung thăng hạng với loạt dự án “khủng” khi tăng tốc, khẳng định tên tuổi với bộ đôi sản phẩm dịp cuối năm.
Sự dũng cảm, dám khẳng định mình của một tài năng trẻ
Ca sĩ Phạm Thùy Dung vừa tổ chức họp báo tại TP.HCM để giới thiệu bộ đôi sản phẩm âm nhạc gồm CD “Moon” cùng MV “Ave Maria”. Xuất hiện trong sự kiện, Á quân Sao Mai 2013 tự tin mặc bộ đầm xẻ sâu đầy gợi cảm, nữ tính và vui vẻ đón tiếp các khách mời như: NSƯT Thu Hằng, nhạc sĩ Hà Quang Minh, nhạc sĩ Dương Cầm cùng bà xã, ca sĩ Tùng Dương, nhà báo Ngô Bá Lục… đến tham gia buổi giao lưu.
Album đầu tay CD “Moon” là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp ăn ý của Phạm Thùy Dung và producer Dương Cầm trong 2 năm cả hai âm thầm lên kế hoạch và thực hiện chỉn chu về mọi mặt. Dự án cũng thể hiện sự liều lĩnh và dũng cảm của Phạm Thùy Dung và cộng sự khi cô chọn khá nhiều bài hát khó, là những ca khúc kinh điển như: “Ave Maria” (JS Bach – Gounod, lời việt: Hà Quang Minh), “Khúc hát nàng Solveig” (Edvard Hagerup Grieg), Dòng sông xanh (Johann Strauss, lời việt: Phạm Duy), “Tôi nhìn theo cánh chim bay (Eva Dell’ Acqua, lời việt: Trung Kiên), “The Phantom of opera” (Andrew Lloyd Webber – Charles Hart). Những tác phẩm này có thể coi là “thước đo” cho các giọng hát theo phong cách âm nhạc cổ điển, bởi nếu chinh phục được nó một cách xuất sắc, vị trí của người hát vì thế cũng sẽ được nâng lên một bậc.
Bên cạnh 5 tác phẩm kinh điển kể trên, Phạm Thuỳ Dung cũng đặt hàng các nhạc sỹ viết bài mới. Trong đó, nhạc sỹ Dương Cầm sáng tác 2 bài (Khu vườn đêm trăng; Chuyện về mặt trăng và mặt trời), và Vũ Minh Tâm viết ca khúc “Mỗi sớm mai lại thêm bình yên”. Cả 3 bài hát mới lẫn 5 ca khúc kinh điển đều được Phạm Thuỳ Dung thể hiện xuất sắc, tạo được nhiều màu sắc từ semi-classical đến những bản classic “đậm đặc”. Khán giả có thể sẽ ngạc nhiên khi nghe “Ave Maria” với bản phối khá thiên về Pop nhưng Phạm Thuỳ Dung vẫn thể hiện đủ chất classic nhưng vẫn nhẹ nhàng, bay bổng và rất hiện đại. Phạm Thùy Dung là một người theo Đạo Thiên Chúa và cô hát trong dàn đồng ca Nhà thờ từ bé, nên cô hát nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở mà vẫn đậm đà không khí Giáng sinh.
Ở trong CD này, bản song ca giữa NSƯT Đăng Dương và Phạm Thuỳ Dung cũng là một ca khúc thú vị. Rất lâu rồi mới có một ca khúc semi-classical vừa trữ tình lãng mạn, vừa có chất cổ điển nhưng lại khá hiện đại như “Chuyện về mặt trăng và mặt trời”. Ngay cả bản thân Đăng Dương cũng thừa nhận đây là một bài không hề dễ hát, dù anh rất yêu thích ca khúc này. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm và độ chín của mình, Đăng Dương không chỉ chinh phục được bài hát mới mà còn hỗ trợ, truyền cảm hứng để Phạm Thuỳ Dung thể hiện rất tốt bài hát này.
Tuy nhiên, nếu để chọn một bài hát “thể hiện đẳng cấp” thì phải nói đến “Phantom of Opera” với phần trình bày của Phạm Thuỳ Dung và Tùng Dương. Đây được coi là bài “đinh” trong CD khi cả Phạm Thuỳ Dung và Tùng Dương đều gây sự ngạc nhiên cho người nghe. Một bản phối mới, đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần cao trào, kịch tính tạo cảm hứng mãnh liệt cho ca sỹ trình bày. Phạm Thuỳ Dung với sở trường giọng nữ cao trữ tình (Lyrical Soprano) đã biến hoá thành giọng nữ cao kịch tính (Dramatic soprano) rất xuất sắc với độ “trường hơi” và những nốt cao chót vót vừa chắc, sáng và rõ nét. Bên cạnh đó, Tùng Dương cũng khiến nhiều người nghe ngạc nhiên khi anh hát cổ điển vì số đông vẫn nghĩ sở trường của anh là dân gian đương đại, jazz và pop, nhưng thực chất anh từng học hát cổ điển hệ đại học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Giọng hát nội lực, đầy lửa và cách hát dữ dội, kịch tính của Tùng Dương hòa vào giọng hát cao vút của Phạm Thuỳ Dung tạo nên sự hòa quyện, thăng hoa gây được sự “ép phê” cho khán giả.
Trong phần giao lưu, khi tiết lộ về những khó khăn và áp lực khi hòa giọng cùng 2 đàn anh nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm trong nghề, Phạm Thùy Dung cho biết: “Khi anh Đăng Dương và Tùng Dương nhận lời tham gia dự án này, tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng, hồi hộp. Cả 2 người anh đều đã có những thành công lớn và dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khiến tôi trăn trở rằng mình phải nỗ lực rất nhiều và làm thế nào để không bị lu mờ khi hát chung với các anh. Đồng thời phải xử lý khôn khéo tác phẩm cũng như nắm bắt hơi thở và nhịp điệu cho thật tốt.
Trong quá trình làm việc, tôi cảm thấy may mắn khi được các anh yêu quý và hỗ trợ rất nhiều trong cách xử lý bài hát. Chính điều đó đã khiến cho những khó khăn trở thành động lực và thúc đẩy tôi hoàn thiện bản thân, trau dồi giọng hát nhiều hơn nữa…”.
Như bật mí trước đó, để ủng hộ và hỗ trợ Phạm Thùy Dung trong dự án đầy tâm huyết, Tùng Dương thoải mái đi thu âm cùng đàn em vào đêm muộn mà không sợ bà xã ghen. Cũng nhân dịp này, Tùng Dương cho biết: “Chúng tôi có duyên biết nhau từ “Sao Mai 2013” – mùa giải tôi là một trong số các thành viên của hội đồng giám khảo còn Phạm Thùy Dung dự thi và đạt giải á quân dòng nhạc dân gian. Sau đó, tôi còn biết Phạm Thùy Dung có rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp và sở hữu một chất giọng trữ tình bay bổng, rất đẹp chứ không chỉ hát được mỗi dòng nhạc dân gian. Tôi đã khuyên Phạm Thùy Dung đi đúng con đường của mình hơn đó là hát dòng nhạc semi-classical dù dòng nhạc này tương đối kén người nghe, chưa có được sự rộng mở đón nhận như những dòng nhạc thịnh hành khác.
Phạm Thùy Dung là người rất chịu khó lắng nghe và dần dần chúng tôi trở thành những người anh, em đồng nghiệp thân thiết và thoải mái chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm nghề nghiệp. Hiện tại, Phạm Thùy Dung đã bước qua được những thử thách đầu tiên của bản thân khi cho ra đời một album kết hợp với producer khó tính như Dương Cầm. Đồng thời, một nghệ sĩ trẻ như Phạm Thùy Dung cũng đã mạnh dạn hát những tác phẩm kinh điển của thế giới, Việt Nam với cả một dàn nhạc giao hưởng trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp”.
Có thể nói, CD “Moon” thể hiện sự đa sắc trong giọng hát và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc khá điêu luyện của Phạm Thuỳ Dung. Đó cũng chính là thành quả sau 6 năm miệt mài học tập từ khi bước ra từ cuộc thi Sao Mai với danh hiệu Á quân của nữ ca sỹ đến từ mảnh đất xứ Nghệ này.
Và cũng ngay tại sự kiện, Phạm Thùy Dung đã mạnh dạn hát live ca khúc “Ave Maria” và nhận được nhiều lời khen ngợi của các đồng nghiệp, khán giả và truyền thông khu vực phía Nam.
Nhìn lại một năm thành công của Phạm Thùy Dung
Từ ngôi vị Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 đến vị trí là một trong những giọng hát Opera trẻ xuất sắc nhất hiện nay của Việt Nam ở dòng nhạc cổ điển – Phạm Thuỳ Dung chứng minh cho khán giả thấy bước ngoặt trong sự lựa chọn đúng đắn của mình khi chuyển từ dân gian sang opera. Một bước ngoặt đầy mạo hiểm nhưng đã mang lại thành công vượt bậc trong nghề.
Nhìn lại năm 2019, có thể nhận định Phạm Thuỳ Dung là ca sỹ xuất sắc nhất dòng nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam bởi có những hoạt động tưng bừng với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng cao. Từ MV “Tôi nhìn theo cánh chim bay”, đến Live Concert “Trăng hát” trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đến việc phát hành CD “Moon”, MV “Ave Maria” cùng rất nhiều những buổi biểu diễn trong các chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, Phạm Thuỳ Dung xứng đáng được nhận những lời khen tặng từ giới chuyên môn cũng như sự yêu thương, cổ vũ của khán giả.
Đẳng cấp của một ca sỹ được thể hiện qua các sản phẩm âm nhạc, và những gì Phạm Thuỳ Dung đã làm được trong năm 2019 thêm một lần khẳng định vị trí của cô đã được nâng tầm không chỉ trong mắt công chúng mà còn chinh phục được cả những người trong giới làm nghề. Đó cũng là cái đà để Phạm Thuỳ Dung bật lên một cách mạnh mẽ hơn trong năm 2020 với nhiều dự án âm nhạc theo phong cách cổ điển mà cô đã lựa chọn và theo đuổi.
Thúy Hoài / Điện Ảnh