Cuối tháng 8 vừa qua, Nhóm LIME đã có một chuyến offline với các SODA đáng yêu tại Hà Nội. Đây cũng là lần thứ 2 nhóm Lime tổ chức offline tại thủ đô, gia đinh SODA (tên fanclub của nhóm LIME) đã dành những câu hỏi hóc búa cho cả thành viên nhưng lần lượt LIZ, EMMA và IVONE đã lần lượt trả lời hóm hỉnh khiến cả nhà SODA không ngớt những tràn cười!
Song song những màn giao lưu dễ thương và kí tặng cho các SODA, LIME còn chia sẻ nhiều dự định trong thời gian kếtiếp như loạt MV của những ca khúc mới dự kiến ra mắt khan giả vào tháng 10. Trong chuyến đi này, nhóm còn có những trải nghiệm khám phá ẩm thực vỉa hè đặc trưng của văn hoá ảm thực tại Hà Nội.
Bún ốc nguội CNN: quán bún này đã được CNN đưa tin như một nét ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Đặc biệt, bún ốc nguội là món không nơi nào có ngoài Hà Nội, thích hợp để ăn những trưa hè nắng nóng. Vị ngọt mát của nước dùng và thật nhiều rau biến món bún ốc nguội thành một món ăn low carb và có lợi cho sức khoẻ. Ba cô nàng của LIME lần đầu tiên được ăn thử món bún ốc lạ lùng này.
Bún đậu khổng lồ: bún đậu là món quá quen thuộc với tín đồ ẩm thực, nhưng tại ngõ Tràng Tiền, bạn sẽ được chiêu đãi mẹt bún đậu to đến doạ người. Mặc dù chỉ gọi 3 phần thôi, nhưng chủ quán đem ra một mẹt bún đầy đủ và cao như một ngọn núi. Chưa hết, ngoài bún, một phần bún đậu còn kèm cả giả cầy cực kì hấp dẫn. Chỉ có điều, LIME đoán mẹt bún 3 người này thực chất phải 10 người ăn mới hết. Nếu quá đói, hãy thử đến ngõ Tràng Tiền để thử thách dạ dày với bún đậu khổng lồ.
Ốc luộc miền Bắc: khác với ốc Sài Gòn 100 món, người miền Bắc có vẻ “thiệt thòi” hơn khi chỉ có 1, 2 loại ốc. Cách chế biến duy nhất là…luộc với lá chanh, sả, gừng. Em út Emma lần đầu tiên được nếm thử ốc luộc lạ lùng này, nếm cả món nước ốc mà dân gian ví “nhạt như nước ốc”. Quán ốc nổi tiếng trên phố Đinh Liệt đã giữ được chân Emma bởi vừa đến đầu phố liền ngửi thấy mùi lá chanh bay khắp không khí, chiêu đãi khẩu vị bằng những gia vị tự nhiên thanh thoát.
Bánh đúc Lê Ngọc Hân: Trái với vị nhẹ nhàng của ốc luộc, bánh đúc phố Lê Ngọc Hân là sự pha trộn vô cùng cầu kì và bắt mắt. Để đến được quán bánh đúc thần thánh, LIME phải đi qua một con hẻm ẩm thực nhỏ xíu đậm chất Hà thành. Bánh đúc được giữ nóng liên tục, mềm nhuyễn, ăn chung với thịt bằm, mộc nhĩ, sốt cà, đậu hũ, rau… Theo lời của rapper Ivone thì “bánh đúc ngon nuốt luôn cả lưỡi”.
Sau 2 năm huấn luyện tại Hàn Quốc và quá quen thuộc với món ăn xứ Kim Chi, đây là lần đầu tiên LIME được trải nghiệm món ăn đường phố Hà Nội và LIME thật sự đã có những trãi nghiệm không thể quên tại Hà Nội .
Hiền Trang/VDT