
Bên cạnh mối quan hệ luôn xung khắc của gia đình bà Janki và cô con dâu Kajai thì mối quan hệ cũng lắm rắc rối của Vidhi và vợ Aarti. Sau nhiều hiểu lầm, khó khăn ngăn trở thì họ cũng đã đến với nhau. Vidhi rất yêu vợ nhưng vấn đề là gia đình nhà vợ lại khá phức tạp và rắc rối. Đặc biệt là cô em gái Sanjana. Cô gái này có vẻ mặt khá hồn nhiên nhưng thật ra suy nghĩ có chút lệch lạc. Khi tự ý đến nhà chị gái đã lấy chồng của mình để ở mà không báo trước khiến cho chị mình bị gia đình chồng khó chịu. Chuyện chưa dừng lại ở đây, Vidki vốn là người đàn ông ngọt ngào và yêu vợ, chính vì vậy mà khi cô em chồng nhìn thấy anh rể đối xử tốt với chị mình thì liền nảy sinh sự ngưỡng mộ. Sau đó cô bị cuốn vào thứ tình cảm này nhiều đến mức say nắng anh lúc nào không hay. Cô đối xử với anh rể như anh là chồng mình khiến cho cả gia đình Vidki bị hoang mang. Còn anh rể cô thì phải rất nhiều lần né tránh cách hành xử kỳ lạ của cô em vợ. Khán giả có phần khó hiểu khi cô chị Aarti lại không hề nhận ra điều này đến mức chồng cô phải nói khéo với vợ về vấn đề tế nhị này.
Lý do quan trọng nữa mà cô con dâu Kajai không được lòng mẹ chồng chính là vì cô và Akshay – chồng cũ có một cô con gái nhưng bị vấn đề sức khỏe từ lúc mới sinh. Sau khi Kajai biết được rằng chính bà Janki đã ép Akshay kí tên vào thư tình gây hiểu lầm dẫn đến việc chia cắt tình yêu của cô và Raunak vì vậy cô cố gắng chắp vá mối quan hệ đã rạn nứt giữa Raunak và Akshay. Nghe theo lời của Kajai, Akshay đã tự tìm đến Raunak vì muốn xin lỗi nhưng một tai nạn đã xảy ra với Akshay. Và anh đã qua đời sau vụ tai nạn ấy. Trong khi đó bà Janki lên kế hoạc tổ chức hôn lễ cho Raunak và Mummun, con gái của bạn bà. Nhưng để hoàn thành ước nguyện trước khi chết của Akshay và để tìm kiếm con gái của mình, Kajai phải kết hôn với Raunak dù bà Janki không chấp nhận. Nhưng sau một số sự việc không may xảy ra, bà giả vờ gật đầu đồng ý nhưng luôn nung nấu ý định phá hoại mối quan hệ giữa con trai bà và Kajai.
Càng bất ngờ hơn, khi sự thật về cái chết của Akshay được tiết lộ không phải là do tai nạn mà anh đã bị người khác hãm hại và giết chết. Và người đáng tình nghi nhất trong việc lập ra những kế hoạch ấy, người dùng mọi thủ đoạn để giết chết anh không ai khác chính là Raunak. Tất cả mọi người đều nghi ngờ anh, vì chỉ có anh mới có động cơ để hãm hại Akshay, riêng Kajai cô không tin Raunak lại làm vậy, cô vẫn luôn cố gắng tìm ra kẻ giết chết Akshay. Cùng lúc đó anh họ của Raunak là Sanket đang cố gắng tấn công vào tài khoản của anh, nhưng hắn đã bị tống vào tù ngay sau đó. Về phía bà Janki giả vờ chấp nhận Kajai và con gái riêng Sakshi của cô, nhưng thật ra bà luôn nung nấu ý định chống lại họ. Từ khi dọn đến sống chung với gia đình Raunak, Kajai chợt thấy bà Janki và anh trai- Harsh của bà có những hành động rất đáng ngờ nên. Bắt đầu theo dõi họ và phát hiện ra người bố bị bệnh của Raunak, Randhir, đã bị bà Janki ngược đãi sau nhiều năm. Bí mật của mẹ chồng bị phát hiện giúp người xem dần dần thấy được bản chất đen tối của bà Janki không chỉ là một người phụ nữ hẹp hòi ganh tị với con dâu mà còn chứa đựng rất nhiều bí mật không thể cho ai biết.

Đối với Raunak, anh rất ghét bố mình vì ngay từ nhỏ mẹ anh đã kể về ông với những câu chuyện bạo hành ngược đãi. Vì vậy, những gì về Randhir đọng lại trong anh chỉ là sự căm ghét và thù hận. Về phần Kajai, cô lén giúp Randhir và dần dần giúp ông hồi phục. Phát hiện ra việc làm đó của cô, bà Janki quyết định đầu độc Randhir để ngăn ông ta tiết lộ sự thật tàn độc về bà, nhưng chính lúc đó Kajai đã phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời, nhưng nghiệt ngã thay Raunak lại hiểu nhầm vợ mình là muốn cáo buộc mẹ anh. Và để để rửa oan cho bản thân, Kajai đã uống ly sữa tẩm độc. Phải chăng, đó là một hành động quá liều lĩnh của của Kajai? Vậy chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra và cái kết sẽ như thế nào? Mời quý vị đón xem bộ phim nhiều nút thắt và vô cùng kịch tính này trong những tập tiếp theo của phim sẽ phát sóng trên THVL1 từ ngày 3/12.
Ly Ly / Văn hoá


















