
Vào tối cuối tuần qua, tập 4, mùa thứ 2 của chương trình Người hát tình ca đã chính thức được lên sóng với khán giả. Đây là tập dành cho các thí sinh lớn tuổi, thí sinh Quế Nương đã chọn ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn để thể hiện.
Theo đó, đây là ca khúc dân ca đã quá quen thuộc với mọi người và từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn. Dù đã nằm lòng từng ca từ nhưng Hồ Trung Dũng lại rất xúc động khi âm nhạc và giọng hát của thí sinh lớn tuổi này vang lên.

Bởi lẽ, đây là ca khúc mà khi còn sống mẹ ruột anh rất thường hát. Chẳng những thế, vóc dáng của bà cũng khá giống với thí sinh Người hát tình ca. Chính sự liên tưởng này khiến anh càng rơi nước mắt khi ngồi trên “ghế nóng”. Dù không phải là người dễ khóc trước công chúng nhưng khi nhắc về mẹ anh lại không thể giấu đi sự xúc động.
Mẹ nam ca sĩ mất từ lúc năm chỉ mới 21 tuổi, cách đây 16 năm. Hồ Trung Dũng cũng từng ra mắt một album Trong tim luôn có mẹ để tưởng nhớ người phụ nữ đặc biệt này. Chính anh là người sáng tác ca khúc Đi xa nằm trong album và tất cả hình ảnh cũng do anh cũng như các fan, người thân chụp với mẹ.Anh luôn giữ trong tim thông điệp và vẫn thường nhắn nhủ với khán giả rằng: “Chúng ta chỉ có mẹ một lần trong đời, đừng vì bất kỳ điều gì mà sống hờ hững với người đã yêu thương ta đến tận cuối đời. Hãy nói lời yêu thương đến những người thân trong gia đình khi mình còn có thể”.
Hương An
Theo Điện Ảnh


















