Sau 5 tập phát sóng và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, tối 7/12, tập 7 của “Gương Mặt Thân Quen 2019” tiếp tục mang đến cho mọi người những tràn cười sảng khoái với màn hóa thân thành đôi song ca, nhóm nhạc đến từ các thí sinh tham gia chương trình. Giám khảo khách mời tuần này là sự trở lại của bộ đôi nhà sản xuất Đức Thịnh – Thanh Thúy.
Các giám khảo chia sẻ việc hát đôi, hát nhóm không phải là chuyện dễ dàng vì để thấu hiểu nhau đã là chuyện rất khó chứ chưa nói đến giọng hát có hợp nhau hay không. Riêng Quang Linh, anh hài hước cho biết hát đơn ca sẽ dễ dàng hơn vì khi hát xong tiền mình hưởng, còn hát tốp ca phải chia cho thành viên trong nhóm nên khó khăn hơn.
Mở đầu cho tập 6 là cô em út Emma Nhất Khanh với màn biến hóa thành nhóm nhạc Aqua qua ca khúc “Barbie Girl”. Đây là bài hát đình đám ở cuối thập niên 90 và được mọi người đặc biệt yêu thích nhờ giai điệu bắt tai, dễ thuộc. Cái khó của nữ ca sĩ trong phần trình diễn này chính là phải cử động làm sao cho giống búp bê và làm sao cho khán giả hiểu được nội dung trong MV khi cô mang chúng lên sân khấu. Bên cạnh đó, giọng hát cũng phải ra chất hoạt hình mới giống phiên bản chính. Điều này khiến Emma khá vất vả trong phần tập luyện. Tuy nhiên, cô đã được đền bù lại một cách xứng đáng khi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.
Phần thi tiếp theo trong tập 6 thuộc về Trần Tùng Anh. Nam ca sĩ đã hoá thân thành nhóm Tam ca 3A cùng sự hỗ trợ của 2 bạn diễn qua ca khúc mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh – “Cây đa quán dốc”. Tiếp tục giả gái trong chương trình, Tùng Anh không lo lắng về giọng hát vì vốn có giọng ca phi giới tính. Tuy nhiên phải đến nửa bài hát sau, anh mới thoải mái trình diễn và làm không khí ở trường quay trở nên vui tươi bởi sự nhắng nhít, “lố lăng” mà nhóm đã mang lại. Thêm vào đó, Tùng Anh cũng trình diễn phần nhảy thiết hài vô cùng hài hước trên sân khấu khiến khán giả và ban giám khảo cười không ngớt.
Vụt mất cơ hội trở thành người chiến thắng trong những tập trước, tập 6 này, Phan Ngọc Luân quyết tâm giành giải nhất tuần với màn hoá thân thành Whitney Houston – Mariah Carey. Cùng sự hỗ trợ của cô bạn Hồng Gấm, nam ca sĩ đã khiến cả trường quay phải trầm trồ khi nhớ lại khoảng thời gian cuối thập niên 90 khi bài hát “When you believe” mới ra mắt. Phía dưới hàng ghế giám khảo, Hồ Ngọc Hà liên tục hát theo và gật gù vì khi Phan Ngọc Luân thể hiện quá tốt ca khúc kinh điển, cách nhấn nhá của anh cùng không khác gì so với bản gốc.
Tiết mục thứ 4 trong tuần này thuộc về MiA với màn hóa thân thành Minh Thuận – Nhật Hào qua phần trợ giúp của Don Nguyễn. Nữ ca sĩ chia sẻ có nhiều kỷ niệm sâu đậm với Minh Thuận vì cả hai từng tham gia “Gương Mặt Thân Quen mùa 2”. Cố nghệ sĩ đã giúp đỡ và yêu thương MiA rất nhiều trong suốt chương trình và đó là điều cô không thể nào quên. Chọn trúng nhân vật Minh Thuận, dù biết chắc chắn mình không được điểm cao từ ban giám khảo, song MiA vẫn rất vui vì được hóa thân thành người cô yêu quý. Trên sân khấu, tuy có đôi lúc quên vài chỗ nhưng MiA đã khiến cả trường quay và ban giám khảo, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà phải rung rưng vì quá xúc động trước tiết mục này.
Là thí sinh giữ vững phong độ nhất từ đầu chương trình cho đến nay, Võ Tấn Phát luôn được khán giả trông đợi đến phần biểu diễn. Chọn trúng nhóm nhạc đình đám BLACK PINK của Hàn Quốc, nam diễn viên quyết định mời thêm BB Trần, Hải Triều và Mậu Đạt hỗ trợ cho tiết mục của mình thêm phần sống động. Và không làm khán giả thất vọng, ngay khi vừa bước ra sân khấu, cả 4 người đều lập tức biến hoá thành các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhưng với một phiên bản “lố” hơn, quậy tung sân khấu khiến mọi người cười không ngớt và liên tục đứng dậy vỗ tay cho phần thi.
Thí sinh cuối cùng trình diễn trong tập 6 là Nhật Thuỷ với màn hoá thân thành Lương Bích Hữu trong nhóm HAT cùng sự hỗ trợ của Ưng Hoàng Phúc qua ca khúc “Anh không muốn bất công với em”. Vốn có sở trường giả giọng, chính vì vậy, lần này khi được biến hoá thành nghệ sĩ Việt Nam, Nhật Thuỷ như “cá gặp nước”. Không chỉ giả giọng của Lương Bích Hữu, cô còn giả được giọng của Phạm Quỳnh Quỳnh Anh và Thu Thuỷ khiến khách mời, giám khảo lẫn khán giả đều ngạc nhiên. Nếu không nhìn mặt, chắc chắn, mọi người sẽ lầm tưởng đây là HAT hát chứ không phải Nhật Thuỷ hát trên sân khấu “Gương Mặt Thân Quen 2019”.
Cuối cùng, sau 6 tuần chờ đợi, Phan Ngọc Luân cũng đã giành được chiến thắng với màn hoá thân thành nữ ca sĩ da màu Whitney Houston. Đây là những nỗ lực của nam ca sĩ suốt thời gian qua và được ban giám khảo cũng như khán giả ghi nhận.
Tập 7 “Gương Mặt Thân Quen 2019” sẽ được lên sóng vào lúc 21h15 thứ 7, ngày 14/12/2019 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
Ly Ly / Theo Văn Hóa