
Đừng bỏ lỡ kỳ nghỉ Tết với những địa điểm vui chơi đậm chất miền Tây như vợ chồng nhà Táo Cát Tường trong “Ngao Du Sơn Thủy”.
Trong tập 1 chương trình “Ngao Du Sơn Thủy” được phát đúng vào ngày 23 tháng Chạp trên kênh YouTube của mình, diễn viên Cát Tường cùng hai người bạn diễn đồng hành là Tiết Cương và Minh Dũng đã hóa thân thành vợ chồng Táo quân. Trước khi lên chầu Ngọc Hoàng gia đình nhà Táo đã cùng nhau “Ngao Du Sơn Thủy” một vòng quanh thành phố Sa Đéc với những địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn rất phù hợp để các gia đình cùng đi nghỉ dưỡng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu này.
Gia đình nhà Táo đi du xuân khắp Sa Đéc trên chiếc xe đạp trông gần gũi, giản dị đúng chất người miền Tây.
Là một thành phố lâu đời với hơn 40 ngôi chùa lớn nhỏ, Sa Đéc được mệnh danh là “đất Phật” của tỉnh Đồng Tháp. Điển hình như Chùa Phúc Kiến Cung (hay còn gọi là Chùa ông Quách) có niên đại hơn trăm năm tuổi mang đậm nét kiến trúc của người Hoa với mái ngói được lợp theo gợn sóng, mỗi con sóng tượng trưng cho sáu cung điện thu nhỏ, mỗi gợn sóng là một cung. Phía trước cổng vào hai bên cổng là hai con kỳ lân ngậm hoàng châu rất lớn. Chánh điện của chùa thờ Quan Công, Ngọc Hoàng Thượng Đế, phía trong là đền thờ ngài Quảng Trạch hay còn được biết đến là ông Quách, người đã có công huy động bà con Phúc Kiến gom góp tiền của xây dựng nên ngôi chùa này.
Chùa Kiến An Cung được khởi công xây dựng từ năm 1924 đến năm 1927 mới khánh thành.
Sau khi đi tham quan chùa thì Cát Tường tiếp tục di chuyển đến Làng hoa Sa Đéc, vừa đến nơi đây là vợ chồng nhà Táo đã choáng ngợp với sự rực rỡ của muôn hoa đua nở, lại đúng vào mùa Xuân, làng hoa càng thêm sặc sỡ sắc màu. Không chỉ được ngắm hoa và tha hồ chụp ảnh, gia đình Táo Cát Tường còn tranh thủ trò chuyện với những người dân trồng hoa ở đây để có thể hiểu thêm về quá trình trồng, chăm sóc hay những đặc tính thú vị của rất nhiều loại hoa. Nhìn cách những bông hoa tươi thắm khoe sắc dưới nắng Xuân là thấu hiểu được những người dân ở đây đã vất vả chăm bón như thế nào.
Gia đình Táo “quậy” tại Làng hoa Sa Đéc.
Địa điểm tiếp theo nhà Táo ghé thăm là Khu du lịch Sinh thái Mỹ Luông, thuộc Thị trấn Mỹ Luông, Tỉnh An Giang, nơi đây được đánh giá là khu du lịch sinh thái đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Sau đó, bà Táo Cát Tường cùng hai ông chồng Tiết Cương, Minh Dũng ghé lên phà Tân Long để di chuyển đến Cồn Én. Đây là khu du lịch sinh thái đang trong quá trình hình thành với quy mô rất lớn, có đầy đủ các dịch vụ như ẩm thực, nghỉ dưỡng, vườn trái cây, khu trò chơi dành cho trẻ em.
Đặc sản miền Tây sông nước là món con khúm núm, tôm càng xanh sông nướng.
Cây chuối nặng trĩu “trăm nải” ở Khu du lịch Cồn Én.
Điểm đến cuối cùng trong tập 1 “Ngao Du Sơn Thủy” chính là Thánh đường Cù Lao Giêng, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là thánh đường đầu tiên của xứ Nam Kỳ, được xây dựng trước Nhà thờ Đức Bà nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến 13 năm. Theo sử sách ghi lại, Thánh đường này là nơi trú ngụ của những người theo đạo Thiên Chúa, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thoát đã truy đuổi gắt gao nên họ phải trốn về Cù Lao Giêng và lập ra các cơ sở tôn giáo ở đây.
Trước khi về chầu Ngọc Hoàng, vợ chồng nhà Táo Cát Tường – Tiết Cương – Minh Dũng cũng không quên gửi lời chúc vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong năm mới Tân Sửu 2021.
Ly Ly / Văn Hóa


















