Vừa qua, CEO Lê Phạm đã có hành trình đầy cảm hứng, từ Hà Giang – vùng đất địa đầu Tổ quốc, qua Tuyên Quang, Ninh Bình, Huế, trước khi đặt chân đến Đà Nẵng để hội ngộ Makeup Artist Hoa Ly Phạm. Chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc cho những sáng tác sắp tới.

CEO Lê Phạm – Nhà sáng lập chương trình Đẹp Từng Milimet
Đặt chân đến Hà Giang, CEO Lê Phạm chinh phục cột cờ Lũng Cú – nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vượt đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ và xuôi thuyền trên dòng sông Nho Quế xanh ngọc bích. Nhưng giữa thiên nhiên tráng lệ ấy, chị cũng tận mắt chứng kiến cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của đồng bào vùng cao, những em bé nhỏ đã phải đi làm kiếm sống. Cảnh sắc và con người nơi đây để lại trong nữ CEO những trăn trở sâu sắc.
CEO Lê Phạm và hành trình truyền cảm hứng từ Tây Bắc đến Đà Nẵng
Dừng chân tại thành nhà Mạc (Tuyên Quang), trước những bức tường thành rêu phong, dấu tích của một thời oanh liệt, bao cuộc đổi thay triều đại, bao mất mát và đau thương trong dòng chảy lịch sử.

Trong tà áo dài – CEO Lê Phạm tỏa sáng của hình ảnh phụ nữ Việt Nam
Đến cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), CEO Lê Phạm tìm về những dấu tích của Đinh Bộ Lĩnh – vị hoàng đế đã thống nhất 12 sứ quân, đặt nền móng cho nước Đại Cồ Việt. Và khi đến Huế, nơi giữ được rất nhiều giá trị văn hóa xưa, dấu tích hoàng cung, nơi từng chứng kiến 13 vị vua triều Nguyễn và 9 đời chúa Nguyễn cai quản đất nước.
Đặc biệt, trải nghiệm tuyến tàu hỏa từ Huế đến Đà Nẵng mang đến những khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Đến Đà Nẵng, Lê Phạm hội ngộ Makeup Artist Hoa Ly Phạm – Nhất bảng tạo hình nhân vật và Bodypainting cuộc thi Đẹp từng milimet. Nhân dịp 8/3, qua bàn tay của Makeup Hoa Ly Phạm, Lê Phạm bất ngờ hóa trang thành hình ảnh phụ nữ Việt Nam xưa, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống.
Makeup Founder Lê Phạm qua bàn tay của Makeup Artist Hoa Ly Phạm.
CEO Lê Phạm hóa trang thành hình ảnh phụ nữ Việt Nam xưa.
Trong hành trình này, Lê Phạm cũng có cơ hội gặp gỡ Trung tướng Nguyễn Trung Thu – nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là người luôn yêu màu xanh quân nhân, quê ở Hòa Vang, là một cựu sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng. Cuộc trò chuyện giúp chị hiểu thêm về những giá trị của sự hy sinh và cống hiến.
Lê Phạm gặp gỡ Trung tướng Nguyễn Trung Thu – nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trước khi hoàn thành cuốn sách đầu tiên, Được nghe những câu chuyện quá Thú vị – Tuyệt vời . chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là nguồn cảm hứng để Lê Phạm tiếp tục sống đúng với triết lý của mình: “Tự tin – Sáng tạo – Lao động cống hiến cho cộng đồng.
Theo Lan Nhung / Thị trường giao dịch