VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Blouse trắng diệu kỳ: Vũ Mạnh Cường cảm động trước người mẹ mắc covid-19 nặng

Thứ Ba, 21/05/2024 - 12:33
Bl32 3

Nhờ có sự cứu chữ tận tình của các bác sĩ bệnh viện 175 đã giúp sản phụ F0 suy hô hấp nặng có thể quay về với con, với gia đình.

Blouse trắng diệu kỳ lên sóng vào lúc 21h00 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Đồng hành cùng chương trình tôn vinh những cống hiến, nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, y tá và lắng nghe những chia sẻ chân thân thật, đầy cảm xúc của nhân vật đặc biệt là người kết nối – MC Vũ Mạnh Cường.

Đến với câu chuyện đầu tiên của Blouse trắng diệu kỳ, khán giả được lắng nghe những tâm sự của Đại tá – Bác sĩ CK2, Vũ Đình Ân – Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Quân y 175. Không chỉ vậy, khán giả còn được cảm nhận được “sự cố gắng” diệu kỳ của chị Nguyễn Thị Thu Trinh- người đã trải qua hành trình dài giành giật sự sống để có thể về với con trai. 

Trong cuộc trò chuyện bí mật cùng MC Vũ Mạnh Cường, chồng chị Trinh, anh Huỳnh Minh Tâm chia sẻ: “Thời điểm đó vợ tôi bầu được 37 tuần rồi bị nhiễm covid, tôi cũng nghĩ là nhẹ thôi. Sau đó đưa vợ đi cách ly ở bệnh viện dã chiến được một ngày thì bệnh trở nặng. Được một ngày thì bác sĩ nói rằng phải sinh em bé trước, tôi nghĩ rằng sinh em bé xong thì vợ tôi sẽ được về nhà. Nhưng bác sĩ lại gọi báo vợ tôi đang yếu lắm, không thở được đang đặt nội khí quản. Đến ngày 30/7 bác sĩ gọi thêm một lần nữa cho tôi nói chuyện với vợ, tôi chỉ kịp nói và khuyên cô ấy nhanh khỏe để về với con. Lúc bác sĩ nói vợ tôi đang trong tình trạng nguy kịch tôi cũng hoang mang không biết phải làm thế nào”.

Chia sẻ về khoảng thời gian mang bầu đứa con đầu lòng, chị Nguyễn Thị Thu Trinh thừa nhận rất vất vả: “Tôi có em bé khó lắm, đi khám bác sĩ người ta nói tôi bị buồng trứng đa nang nên rất khó có em bé. Tôi cũng đi chạy chữa, đi khám uống đủ thứ thuốc nhưng hy vọng có em bé cũng nhỏ lắm. Gia đình tôi không có điều kiện để thực hiện các phương pháp khác”.

Có đứa con đầu lòng đã khó khăn, nhưng mang thai lại mắc covid-19 đối diện với khoảnh khắc sinh tử, chị Trinh nghẹn ngào chia sẻ: “Khi tôi cảm nhận được mình đang dần yếu đi, tôi biết được bản thân đang đối diện với nguy hiểm nên rất sợ. Lúc đi cách ly do thấy sức khỏe tôi không ổn định còn đang mang thai nên bác sĩ đã cho tôi lên bệnh viện tuyến trên để sinh em bé an toàn. Sau khi sinh em bé xong tôi phải đặt nội khí quản, khoảnh khắc đó tôi rất hoang mang nên mới gọi điện thoại về cho chồng. Tôi mới dặn dò chồng là có gì anh cố gắng nuôi con. Tôi nghĩ mình gắn cái ống đó vào sẽ không sống được nhưng chồng vẫn động viên tôi, cố gắng chữa bệnh để về cùng với anh nuôi con”.

Trong quá trình chữa trị, chị Trinh biết ơn các bác sĩ tại bệnh viện 175 đã tận tình chăm sóc để chị có thể về với gia đình: “Sau khi tỉnh táo lại tôi biết được bản thân đang nằm tại Bệnh viện 175 nhưng đã đặt ECMO rồi nên không thể nói chuyện. Bác sĩ thấy tôi suy sụp tinh thần thì động viên tôi cố gắng vượt qua để về với con. Khi nghe về với con thì tôi biết mình còn sống. Tỉnh dậy có bác sĩ Ân liên tục động viên rằng tình hình sức khoẻ của tôi đang dần tốt lên, chỉ cần tinh thần tốt lên thì có thể giành được sự sống trở về với con”.

Chị Trinh chia sẻ điều diệu kỳ nhất trong quá trình điều trị của mình chính là chia sẻ máy chạy ECMO với một sản phụ khác: “Sau khi tỉnh lại tôi mới biết được mình đang chia máy chạy ECMO với một sản phụ khác đó là chị Hoài. Bác sĩ Ân cũng nói đây là điều đặc biệt hai bà mẹ đã cố gắng vượt qua tử thần để có thể về với con. Chúng tôi như được tái sinh, bác sĩ nói rằng hai chúng tôi như chị em sinh đôi từ phòng bệnh đặc biệt. Đến hiện tại tôi và chị ấy như hai chị em ruột, chúng tôi vẫn luôn biết ơn đến bác sĩ Ân và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện 175”.

Sau khi lắng nghe những tâm tư của nhân vật bí mật này, MC Vũ Mạnh Cường thay mặt khán giả tìm hiểu và trò chuyện cùng bác sĩ Vũ Đình Ân. Chia sẻ về niềm tự hào và trách nhiệm bản thân phải gánh vác khi vừa mặc áo blouse trắng và áo lính, bác sĩ cho biết: “Bản thân chúng tôi là bác sĩ quân y, bên cạnh việc là bác sĩ chúng tôi còn là bộ đội. Với chúng tôi ngoài việc tham gia vào cứu chữa người bệnh còn mang tinh thần của người lính Việt Nam luôn luôn mang trong mình tinh thần sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn trở thành quân y, bác sĩ Ân thật lòng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành bác sĩ vì trong xóm của tôi chỉ có một anh học bác sĩ rồi làm ở bệnh viện xã. Vì chỉ có một anh ấy thôi nên có rất nhiều ca không thể cấp cứu kịp thời. Khi chứng kiến những hoàn cảnh như vậy đã giúp tôi có động lực thi vào ngành y. Tôi lựa chọn thi vào học viện quân y cũng là cơ duyên, chủ yếu là do ba mẹ lựa chọn cho tôi. Bản thân tôi cũng mong muốn vì có chú đang công tác trong ngành bộ đội nên tôi đã quyết tâm thi vào”.

Chia sẻ về những ca bệnh đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, bác sĩ Ân bộc bạch: “Năm 2012, đây là kỷ niệm cực kỳ khó quên trong cuộc đời của tôi. Tôi và thầy phải bay ra ngoài Nha Trang để cấp cứu cho một chuyên gia rất nổi tiếng. Ông ấy bị xuất huyết não nhưng lại bị xơ gan, khi đến Nha Trang tôi phải dẫn lưu não thất cho bệnh nhân. Sau đó, tôi tham gia vào quá trình hồi sức tích cực nhưng điều trị được 7 ngày thì có dấu hiệu nhiễm trùng. Vào năm đó, cơ sở vật chất cũng chưa được tốt tôi phải xin chuyển bệnh nhân từ thành phố Nha Trang vào TP.HCM để điều trị”.

Là một người bác sĩ đầy tâm huyết, bác sĩ Tân thật lòng chia sẻ: “Là một bác sĩ quân y nên chúng tôi luôn là những người đi đầu khi dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra. Đáng nhớ nhất là dịch covid-19, có rất nhiều sản phụ chúng tôi tham gia cấp cứu, tôi nhớ có 7 người và chúng tôi đã thành công cứu sống cả 7. Khi các bạn ra viện tôi cảm thấy xúc động cực kỳ, trong đó có bạn Trinh bạn Hoà đã xin phép lấy tên của tôi để đặt tên cho con. Các bạn cảm ơn tôi rất nhiều nhưng chính bản thân tôi mới là người phải học hỏi nghị lực sống của các bạn”.

Sau khi nghe những chia sẻ vô cùng cảm động về việc làm nghề của một bác sĩ, khán giả sẽ có những phút giây thư giãn cùng MC và bác sĩ Ân chương trình sẽ gửi tặng đến cho bác một món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là sự tái ngộ của gia đình chị Trinh và bác sĩ Vũ Đình Ân.

Khi chị Trinh được gặp lại bác sĩ, nụ cười của chị vẫn luôn rạng rỡ và xúc động, vợ chồng chị Trinh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ: “Cảm ơn bác sĩ Ân đã tận tình chăm sóc và cứu sống em, cảm ơn bác sĩ”. Đặc biệt hơn hết, con trai chị Trinh gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Ân: “Cảm ơn bác sĩ Ân, đã cứu con với mẹ” khiến bác sĩ Ân vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

Đến cuối chương trình, gia đình chị Trinh dành tặng những món quà vô cùng quý giá thay lời cảm ơn cùng những công sức mà bác sĩ Ân đã bỏ ra qua ngần ấy thời gian để chữa trị cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó, gia đình chị Trinh cũng đã gửi một bó hoa tươi thắm để gửi lời biết ơn các y bác sĩ đã ngày đêm chiến đấu vì bệnh nhân không ngừng nghỉ, đặc biệt là đã giúp cho chị Trinh, có thể quay trở về với gia đình.

Đón xem chương trình Blouse trắng diệu kỳ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do công ty Truyền thông Bee phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, balo, túi xách cao cấp SAKOS.

Mai Anh / Văn Hoá

Related Posts

A8c8dd8e 103b 40e5 825f Cb53ee7d3215
Truyền hình

52Hz & RIO “nhả vía” vợ chồng cho một cặp đôi cầu hôn bất ngờ

Dsc 0003456 (3)
Truyền hình

2 ngày 1 đêm kể chuyện hoà bình qua MV “Còn gì đẹp hơn” phiên bản đặc biệt

Ban Sao Cua 0061grand Final Mco Foto Kiengcan Studio 74253262513381137245664 12278851607501809375214 2
Giải trí

Chung kết Miss Cosmo 2025: Gần 20.000 khán giả dự Beauty Music Festival

600439886 1359394792893954 7631302518925924505 N 2
Điện ảnh

Thu Trang vác bụng bầu, mời bà con đến ăn giỗ miền Tây cùng Ai thương ai mến

Image008 2
Giải trí

Nhiều diễn viên trăm tỷ xuất hiện tại sự kiện bế mạc Dự án phim ngắn CJ 2025

Img 4544 2
Giải trí

Ngọc Sơn truyền cảm hứng cho sáng tác mới của Michael Lang

Unnamed File 2
Điện ảnh

Đường đua Ngôi Sao Xanh 2025 phá kỷ lục hơn 20 triệu vote chỉ sau hai tuần

Ta Lam Ky Thien Canh 1 2
Giải trí

Kịch tâm lý xã hội Lạc: Phép thử nghiệt ngã của y đức giữa vòng xoáy kim tiền

5 2
Giải trí

Nàng Dâu Hào Môn: Sự thật về thân thế của con trai, mẹ chồng bị đuổi khỏi nhà

Tin cập nhật

Diem Lai Hang Loat Co Phieu Roi San Chung Khoan Trong 2025 2
Kinh doanh

Điểm lại hàng loạt cổ phiếu rời sàn chứng khoán trong 2025

Anh 1 3 2
Kinh doanh

Hanwha Life tài trợ Hội thảo Kinh tế số và đổi mới công nghệ tài chính DeFi 2025

A8c8dd8e 103b 40e5 825f Cb53ee7d3215
Truyền hình

52Hz & RIO “nhả vía” vợ chồng cho một cặp đôi cầu hôn bất ngờ

2 (1)
Xe

McLaren 750S Spider Orange Coriolis: Tuyên ngôn cá nhân trên từng chuyển động

Sac Xanh Lan Toa Tich Cuc Vn Index Vuot 1 750 Diem 2
Kinh doanh

Sắc xanh lan tỏa tích cực, VN Index vượt 1.750 điểm

Diem Danh Ong Lon La Thanh Vien Trung Tam Tai Chinh Quoc Te Tai Da Nang 1
Kinh doanh

Điểm danh ‘ông lớn’ là thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Them Mot Tuan Nong Bong Lai Suat Tiet Kiem Duoc Day Len 9 Nam 2
Kinh doanh

Thêm một tuần nóng bỏng, lãi suất tiết kiệm được đẩy lên 9%/năm

Dsc 0003456 (3)
Truyền hình

2 ngày 1 đêm kể chuyện hoà bình qua MV “Còn gì đẹp hơn” phiên bản đặc biệt

26c385d2 4f02 4c50 8e3f 5c5319f5b625 2
Kinh doanh

An Huy Mỹ Việt đón nhà đầu tư Nam Tiến: Không gian sống di sản phía Tây TP.HCM

Ban Sao Cua 0061grand Final Mco Foto Kiengcan Studio 74253262513381137245664 12278851607501809375214 2
Giải trí

Chung kết Miss Cosmo 2025: Gần 20.000 khán giả dự Beauty Music Festival

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily