Tối ngày 12/01/2017, đêm Gala trao giải WeChoice Awards 2016 đã diễn ra trong không khí vô cùng xúc động tại nhà hát Hoà Bình TP. HCM. Đêm Gala không chỉ nhằm tôn vinh những nhân vật – sự kiện – câu chuyện truyền cảm hứng mà còn mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc bởi không gian nghệ thuật cùng nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc được thực hiện bởi những tên tuổi hàng đầu Việt Nam.
Đại diện Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2016, bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. HCM) phát biểu mở đầu đêm Gala: “WeChoice Awards nói lên lẽ sống, một cách sống của một xã hội nhân bản với những con người đích thực, vừa vươn lên thực hiện đam mê hoài bão của mình, vừa chia sẻ với mọi người tinh thần cho là nhận. Với chủ đề mang tên “Cánh buồm cảm hứng” giải thưởng Wechoice Award mùa 3 mang đến cho khán giả, độc giả một hành trình dài trải suốt Việt Nam với những cốt truyện đầy ắp niềm tin và tình yêu cuộc sống. Đó là những lí tưởng đẹp, những ước mơ được gọi tên và có ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng trong năm qua. Bên cạnh những nhân vật được đề cử còn có các hạng mục khác về giải trí, đời sống giới trẻ hay những công trình ở hạng múc dấu ấn Việt Nam cũng gây ấn tượng và khiến độc giả, khán giả hào hứng bình chọn hưởng ứng. Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng chúng tôi tham gia hành trình của Wechoice Award. Tôi tin rằng mọi người trong chúng ta có thê đồng cảm, chia sẻ và tìm cho mình một nguồn cảm xúc tích cực nào đó từ 20 câu chuyện tuyệt vời này”.
Từ Đảo Hòn Chuối xa xôi, thầy giáo Trần Bình Phục đã cùng với ekip WeChoice Awards rời đảo vào bờ để có mặt ở Sài Gòn tham dự đêm Gala vào tối 12/1. Không chỉ có thầy Phục, đêm Gala WeChoice Awards còn vinh dự đón tiếp nhiều nhân vật truyền cảm hứng cho cộng đồng suốt một năm qua như: họa sĩ vẽ tranh bằng miệng Lê Minh Châu – nhân vật chính trong phim tài liệt lọt Top 5 phim tài liệu xuất sắc nhất tranh giải Oscar lần thứ 88, vận động viên cử tạ Lê Văn Công – người đã lập kỷ lục thế giới và đem về chiếc Huy chương Paralympic đầu tiên cho Việt Nam, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào – người xây nên ngôi trường tiểu học Lũng Luông cho trẻ vùng cao…
Hành trình của chiếc thuyền cảm hứng WeChoice Awards 2016 đã cập bến với vô vàn những cảm xúc. Có những lúc chúng ta nghẹn ngào vì quá đỗi tự hào, cũng có lúc chết lặng vì những tình yêu thương vẫn hiện hữu trong cuộc sống. Và trên tất cả những nhân vật trong Top 20 đều xứng đáng được tôn vinh vì những điều họ đã đóng góp cho xã hội.
A. 5 Đại sứ truyền cảm hứng, họ là ai?
Một hành trình đã khép, Top 5 đại sứ truyền cảm hứng đã được xứng tên, hãy cùng chúng tôi điểm lại những niềm cảm hứng mà họ đã đem lại cho cuộc sống.
Trần Lập – Niềm cảm hứng không bao giờ mất
Âm nhạc của Trần Lập, cuộc chiến của Trần Lập với căn bệnh ung thư đến những phút cuối cùng, mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đang và sẽ gặp những bất trắc trong cuộc đời. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi một người nghệ sĩ tài ba, một người anh thân thiết thế nhưng sẽ chẳng thể nào cướp đi được tinh thần mà anh đã truyền đi trong suốt bao năm qua – một tinh thần không bao giờ chịu đầu hàng số phận.
Hoàng Xuân Vinh – Người bình thường làm nên điều phi thường
Có lẽ, giây phút mà Hoàng Xuân Vinh bắn viên đạn cuối cùng của mình trong trận chung kết với Felippe Almeida tại Olympic Rio – sẽ là giây phút mà không người Việt Nam nào có thể cho phép mình quên lãng.
Hoàng Xuân Vinh chắc chắn không phải là một vị thần, anh là một con người rất đỗi bình thường, đã gặp không ít những thất bại trong những cuộc thi. Nhưng, không vì thất bại à anh từ bỏ. Hoàng Xuân Vinh bị cận, và phải tập bắn với đạn giả, bia giấy. Anh từng đứng hàng nghìn giờ đồng hồ bất động chỉ để tập sự tập trung. Và rồi đã trải qua những nỗi đau mất mát cũng như sự vất vả của cuộc sống, để tiếp tục chặng đường chinh phục của mình mà không lùi bước. Tất cả đã tạo nên một điều mà chúng ta gọi là kỳ tích.
Phan Anh – Người đánh thức những điều tử tế
Cởi bỏ lớp áo hào nhoáng của một MC lịch lãm, điển trai và nói chuyện thu hút, Phan Anh của năm 2016 là một Phan Anh dám nói và dám làm, một Phan Anh quyết liệt đã sẵn sàng đứng lên ủng hộ 500 triệu cho đồng bào miền Trung đang oằn mình vì lũ lụt.
Để rồi từ tinh thần đó, Phan Anh đã kêu gọi được số tiền hơn 24 tỷ, khiến dự định giản dị ban đầu là “1000 phần quà cho bà con” đã trở thành một dự án thiện nguyện dài hơi, với sự tính toán và kế hoạch tỉ mỉ, sao cho số tiền khổng lồ này được sử dụng một cách hiệu quả nhất trong việc cải thiện cuộc sống của người dân vùng lũ.
Hoàng Thúc Hào – Kiến trúc sư âm thầm xây nên những “Bông hoa của đất”
Điều mà người ta nhớ đến Kiến trúc sư – Giảng viên cao cấp ĐH Xây dựng Hà Nội – Hoàng Thúc Hào không chỉ là những giải thưởng danh giá mang đẳng cấp quốc tế mà anh đã đạt được, Mà còn là những công trình kiến trúc độc đáo mang đậm tính dân tộc của một người luôn nặng lòng với đất nước.
10 năm, với hơn 30 công trình tuyệt đẹp, vị kiến trúc sư luôn miệt mài với công việc tạo nên những “Bông hoa của đất”. Giữa núi đồi trập trùng, trường tiểu học Lũng Luông với những gian nhà gạch, mái vòm gỗ thoáng mát phủ tôn lạnh đủ mọi sắc màu hiện lên sống động. “Bông hoa của đất” ấy chắc chắn chính là niềm mơ ước của nhiều em nhỏ vùng cao.
Trần Bình Phục – Người thầy mang trái tim của biển
Phát hiện mình mắc ung thư máu do làm việc trong môi trường nhiễm xạ là một trong những bước ngoặt lớn của thầy Trần Bình Phục. Đó không chỉ là một trải nghiệm đối mặt với cái chết và bệnh tật hiểm nghèo, mà nó còn thay đổi thế giới quan của người lính này.
Câu chuyện của thầy Phục và những đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối xa xôi, không chỉ chạm đến những cảm xúc đã ngủ sâu trong mỗi chúng ta về những khó khăn trong cuộc sống, mà còn tấm gương về những con người nghị lực. Một người thầy không chấp nhận đầu hàng với bệnh tật và khó khăn. Một người thầy luôn tận tuỵ với học trò dù chẳng nhận về một đồng thù lao học phí. Một đám học trò ngô nghê nhưng luôn biết tự vươn lên để thoát ra khỏi cái nghèo. Tất cả đã tạo nên những điều phi thường khiến chúng ta ngưỡng mộ.
B. Giải thưởng ở các hạng mục khác
Ở hạng mục dấu ấn Việt Nam, trường Tiểu học Lũng Luông đã chiến thắng các đề cử khác. Điểm đến tiềm năng trong năm nay cũng đã được giới trẻ bình chọn nhiều nhất cho đảo ngọc Phú Quốc.
Còn với hạng mục đời sống giới trẻ, trà sữa đã trở thành món ăn được giới trẻ yêu thích nhất trong năm qua. Câu nói của Sơn Tùng “Mình thích thì mình làm thôi” chính là cụm từ – câu nói viral của năm. Trong năm qua, sự kiện có ảnh huởng nhất được giới trẻ bình chọn là Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và giới trẻ Việt Nam.
Việc đi du lịch không phải là điều mới mẻ nhưng có lẽ chưa khi nào như năm nay, những chuyến đi xa lại trở thành một xu hướng bùng nổ trong cộng đồng và được hưởng ứng đáng kể thế này. Chính vì vậy, du lịch trải nghiệm trở thành trào lưu thu hút giới trẻ trong năm.
Về giải thưởng gương mặt gây bảo mạng xã hội, không ai khác chính là Mai Ngô – Cô có nhiều phát ngôn có-muốn-đỡ-cũng-không-được, là người chỉ cần không kẻ lông mày một ngày là đã nổi tiếng khắp mọi nơi, và cũng người có thể khiến người ta phút trước vừa cười lăn cười bò nhưng phút sau đã phải cảm động vì sự nỗ lực không ngừng.
Từ “cô gái hạt tiêu 39kg” đến hot girl quyến rũ đình đám nhất Hà Thành, Châu Bùi đã chiến thắng ở giải thưởng gương mặt mới newface.
C. Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do độc giả bình chọn
1. Noo Phước Thịnh
2. Trần Lập
3. Phan Anh
4. Hoàng Xuân Vinh
5. Đông Nhi và Ông Cao Thắng
6. Thầy Trần Bình Phục
7. U19 Việt Nam
8. Suboi
9. Lê Minh Châu
10. Thế hệ trẻ làm lính cứu hỏa
Mặc dù chỉ dừng lại ở Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, không thể trở thành Đại sứ, thế nhưng Lê Minh Châu cho biết giải thưởng này đã giúp anh có thêm động lực trong cuộc sống để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp hội họa của mình, phấn đấu sống xứng đáng từng ngày, với sự tin yêu của rất nhiều người.
“Có rất nhiều bạn bè của mình ở Pháp, Đức, Mỹ đã theo dõi và kêu gọi bình chọn cho mình từ những ngày đầu tiên. Chị Courtney Marsh cũng đã sát cánh bên mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Mình xin cảm ơn tất cả”, Lê Minh Châu chia sẻ.
Trong giây phút lên nhận giải thưởng là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của năm, hoạ sĩ Lê Minh Châu có chia sẻ: “Đáng lẽ mình sẽ không lái thuyền vào cánh buồm của WeChoice Awards ngày hôm nay nhưng nhờ có sự động viên của học trò mình đã tham gia chương trình này. Đã có lần mình bước vào top 5 của Oscar 2016 vừa rồi – đó là con đường rất nghiệt ngã, và nhân đây mình cũng tiết lộ rằng bộ phim tài liệu của mình đã về vị trí thứ hai của phim tài kiệu ngắn xuất sắc nhất”.
Đồng thời, Châu cũng cho biết bản thân thích đi bộ hơn. Ai cho xe lăn thì Châu đều cho lại tất cả hết. Năm vừa qua, Châu cũng đã âm thầm tổ chức vẽ tranh trên đường phố Hà Nội và mang số tiền đó đi quyên góp, giúp đỡ bà con miền Trung và sẽ tiếp tục công việc ấy trong những năm tới.Lê Minh Châu cũng là người Việt Nam đầu tiên nhiễm chất độc da cam tham gia kỳ họp thứ 9 về “Công ước về quyền của người khuyết tật” tại Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào tháng 6 năm 2016.
Một số hình ảnh khác tại đêm Gala trao giải WeChoice Awards 2016:
Bảo Quyên
Theo VDT