Không phải là cái tết đầu tiên được hít thở hương vị của tự do, càng không phải là những khoảnh khắc đón chào bình minh năm mới sau song sắt nhà lao lạnh lùng, mà chính là Tết Bính Thân năm 2016, cái tết đặc biệt nhất của “người tù chung thân” Nguyễn Thanh Chấn và gia đình.
Tết đoàn tụ và sung túc
Ông Nguyễn Thanh Chấn sinh năm 1961 tại Bắc Giang, người tù oan nổi tiếng, vừa trải qua cái tết thứ 3 của cuộc sống tự do. Sau ngần ấy năm, ông Chấn giờ đã có chút da thịt, tinh thần cũng phấn chấn hơn, nhưng xuất hiện dấu hiệu của bệnh đãng trí. Ông nhớ nhớ, quên quên nhiều thứ.
Ngày đầu năm mới trong gian buồng cũ kỹ của ngôi nhà ngói dột nát, vẫn nụ cười thuốc lào hiền lành bên chiếc bàn gỗ mòn vẹt, ông phấn khởi tâm sự: “Đầu năm mới được tiếp các anh thế này thì vui quá. Tết này nhà tôi được sum vầy với đầy đủ cả 5 thành viên. Cô con gái thứ hai sau nhiều năm sống chui nhủi bên Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã trở về ăn tết cùng gia đình”.
Bà Chiến – vợ ông – cũng vui mừng không kém. Bà khoe: “Đã 13 năm, giờ gia đình mới được hưởng một cái tết trọn vẹn đến thế”.
Kính cẩn thắp nén nhang thơm lên bàn thờ gia tiên ở ngay chính giữa gian nhà cũ, ông Chấn và bà Chiến cùng chia sẻ, căn nhà cấp bốn này là do các cụ để lại nên vợ chồng ông vẫn sẽ giữ đúng nền nếp và thờ phụng tổ tiên tại đây.
Mặc dù vẫn sinh hoạt chính bên gian nhà ẩm thấp, nhưng vợ chồng ông Chấn cũng vui vẻ khoe rằng gia đình vừa cất thêm một căn nhà khang trang bề thế, ngay sát mé phải nhà chính. Đó là một căn nhà 2 tầng, rộng chừng 40m2, đang ở giai đoạn hoàn thiện với tổng kinh phí vào khoảng 300
triệu đồng.
“Sau khi nhận được tiền bồi thường, cũng phải tính toán để trả một số khoản nợ lớn trong quá trình đi kêu oan cho ông. Rồi cân đối tiền nong, thuê thợ làm mất gần nửa năm vợ chồng tôi mới xây xong căn nhà này” – bà Chiến cho biết thêm.
Một cái tết biết sẻ chia
Bên cạnh đó, vợ chồng ông cũng không quên nhắc lại cuộc trùng phùng với “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén. Theo lời kể của ông Chấn, đó là dịp giáng sinh năm 2015, đích thân ông Huỳnh Văn Nén (quê Bình Thuận, người bị tù oan 17 năm vì 2 vụ giết người khác nhau) đã không quản xa xôi tìm đến thăm nhà ông Chấn.
Ông xúc động nhớ lại: “Đó là buổi chiều 24.12, ông Nén và mấy người có bắt xe ra tận nhà tôi chơi và anh em có dịp tâm sự. Cùng cảnh ngộ tù đày oan trái nên chúng tôi thương nhau lắm, trò chuyện mãi không dứt”.
Rồi “người tù chung thân” đưa chúng tôi xem quyển lưu bút có những dòng nghẹn đắng của ông Huỳnh Văn Nén. Nguyên văn như sau: “Hôm nay ngày 24.12.2015, chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Thanh Chấn, cảm nghĩ của tôi với người cùng cảnh ngộ là sự khó khăn và sự mất mát không có gì bồi đắp được. Bây giờ chúng tôi đã được tự do, công lý đã mỉm cười với chúng tôi, xin cảm ơn những người đã đồng hành cùng chúng tôi”.
Và thêm một điều vô cùng đặc biệt với gia đình ông Chấn dịp tết này, đó là vợ chồng ông đã nghĩ đến việc sẻ chia bằng vật chất với những mảnh đời khó khăn.
Bà Chiến chia sẻ: “Đợt trong năm, sau khi nhận được tiền bồi thường, chúng tôi cũng đã gửi ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên). Năm tới, nếu điều kiện cho phép thì vợ chồng tôi sẽ ủng hộ một khoản tiền để đóng góp cho việc xây dựng đường làng, ngõ xóm tại
địa phương…”.
Về dự định trong năm mới, ông Chấn nói rằng vẫn sẽ ở nhà làm nông, chăn nuôi bò, lợn để phát triển kinh tế gia đình. Cái máy xát gạo mà hàng chục năm về trước đã gắn bó với ông cũng sẽ được tái sử dụng.
Long Nguyễn
Theo Lao Động